1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đáng xấu hổ

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi HkDngVn, 12/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin lỗi mọi người vì những lời khiếm nhã của tôi, những lời này tôi chỉ dành cho những người ko biết quý trọng tình người,ko có nhân cách và dành cho 2 người có tóc mà ko có óc như Pro và sm .Xin mod ko xoá bài của tôi trong vòng 3 ngày!
    Đ* m* mi Pro! (lần đầu tiên ta chửi thẳng 2 chữ ni trên TTVN)
    Tao tức vì thấy thằng bạn của tao bị mi chơi mà tao *** giúp được chi hắn,tao thấy mi còn tệ hơn 1 con chó lác đang ngơ ngác đi bưi đống rác trong nhà xác.!
    Cho dù có chửi mi như răng nữa cũng chỉ làm nguôi ngoai cơn túc chứ chắc cũng ko thay đổi được cái bản tính chưa "thuần" người của mi, tao thấy mi như 1 thằng hoang dã ko biết xấu hổ tối thiểu của 1 con vật.Có lẻ mi nên tự out ngay từ Tết Đoan Ngọ ( cái ngày mà bọn sâu bọ fải vĩnh viễn ra đi )
    Ông trời sẽ có mắt,tụi bay sẽ ko sống nổi ở cái đất ĐN này,mảnh đất ko bao giờ chứa chấp những bọn lừa đảo như tụi bay
    @sm : nếu có muốn chửi ai cứ ngon chửi thẳng như tao,đừng mượn nick pro mà post bài,đừng có nghĩ ai cũng ngu như mi mà ko nhận ra đâu là cách viết bài của mi với thằng pro.
    Khóc giùm cho thằng lega và thay lời chửi của thằng Hải Quỳnh ( nó tức ko chửi được)

    Pro và con vợ mi : 2 tui bay đúng là sâu bọ lên làm người!
    được chieclatinhyeu sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 26/06/2007
  2. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Ôi giời !
  3. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Thả tay!
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Dù ko bít nguyên nhân là gì nhưng với những lời lẽ như trên trong diễn đàn Lá sẽ xoá bài viết này trong 3 ngày tới( đúng nguyện vọng của thành viên trước khi treo nick xác ướp )
    được chieclatinhyeu sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 26/06/2007
  5. Obrigato

    Obrigato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    COOLHEAD
    Mọi vị trí đều đúng chỉ có hệ qui chiếu là sai thôi
  6. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    áng văn chương bất hủ lấy típ CaMap này mà xài mầy toa bận wá k có thời gian làm vài bãi cho tụi nó .. mịa kíp !! đồ mị dân .. mồm thì toe toe toàn lời hay ý đẹp mà công việc, tính tình .. đều như c_ứ_t rứa hỉ .. chon mặt gửi vàng giao camap lại cho bồ hỉ .. cố gắng phát huy hỉ. Gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến lega hì .. hì .. ông phắn đây
    [nick]
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 26/06/2007
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Đờ xờ mờ mi Prồ,mày đúng là thằng Rồ!
    Mẹ!mày là chó gì mà tao phải đi gặp mày để nói fải trái,mày dân núi xuống đúng là trình độ có khác,ko biết xử lý như người Kinh. Người mà mày muốn gặp là thằng Lega chứ ko fải tao,còn mày muốn gặp tao để thanh minh những việc làm của mi thì tốt nhất đừng nên gặp.Con người của mày ta hiểu từ lâu rồi,chỉ có thằng Vũ nó ngu quá nên mới nghe mày.
    Mẹ kiếp! Nó cưu mang mày mà khi màn đêm buông xuống mày ỉa ra rồi nhét vô mồm nó để nó đi từ cái ngu này đến cái ngu khác dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay
    Hỗi ôi thần linh,người trên cao có thấy hành động xấu xa của một con sói thì bỏ qua mà hãy chiếu cố những linh hồn bất diệt mang dòng máu đa sắc tộc của kẻ đứng đầu bọn lừa đảo!
    Vái 4 phương 8 hướng,hãy về đây chứng giám những ý đồ xấu xa để cứu vớt nó ra khỏi vòng lao lý đang lẩn quẩn trong người nó
    Cốc cốc cốc ..... Nam mô đại từ đại bi quan thế âm Bồ Tát ... boong .... boong
    Cốc cốc cốc .... a na hà ra hà dô xê na bi ta à lô nê ta xì ra xì dô mã cha tụi bay .... boong .... boong

  8. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Ân ân oán oán, biết đến bao giờ mới dứt. Amen!
    Võ mồm làm chi cho mệt, động thủ luôn đi
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, nghe bác tụng mà em không nhịn được cười. Dưng mà chả hiểu cái mô tê chi hết, thôi, hạ hoả cái nhể, đi tắm biển đeee.
  10. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bài viết này là bài viết cuối cùng của nick Pro trên box này!
    Trước tiên cho phép Tao! là Thằng Phương khẳng định bài viết này!
    Gởi mày Thằng Xác Ướp! Tao công nhận mày là thằng " DŨng Cảm lắm " mày rêu rao tao lên forum này như vậy, vậy tao thử hỏi mày " Mày dám nói tao như thế, vậy mày có dám gặp mặt tao ngoài đời để nói không?" SĐT 0905758597 tao coi thử mày là thằng anh hùng rơm hay là anh hùng thật. còn chuyện gì khác tao ko cần giải thích thêm với mày . Tao chờ tin đt của mày đấy Xác ướp ạ! Và tao tin 1 điều rằng Hôm này mày viết về tao nhu vậy thì một ngày nào đó mày cũng có thể viết về những thằng Cá Mập, XML, và ... mà thôi, và tao khuyên mày nếu như mày là người trong cuộc thì hãy viết, còn người ngoài cuộc thì hãy suy xét cho cẩn thận kẻo hối hận cũng không kịp đâu.! Tao cho mày chọn địa điểm để mày yên tâm rằng tao không làm điều gì đến mày đấy. Còn tao mà muốn đập mày rồi thì mày có chui xuống mồ tao cũng lôi lên đó, mày nên nhớ như vậy.! Còn tao nghĩ mày xứng đáng bị tao phang cho mày một cây vỡ cái đầu ngu mày ra để mày khôn hơn.
    Gởi mày Thằng Lega! Tao không nghĩ mày lại làm cái chuyện đồi bại như thế với tao, tao không rãnh đển nỗi chạy từ Hoà khánh đi mua từng gói bún thịt nướng đem qua tới quận 3 nơi mày đóng quân để hôm nay tao lừa mày , hay cướp đoạt của mày cái gì. tao cũng không rãnh đem tâm sự gia đình của tao, chuyện tình cảm của tao, và chuyện bạn bè của tao đi kể cho mày nghe, để rồi hôm nay tao lừa mày, và mày chắc cũng biết đối với tao " TIỀN " chỉ là vật ngoài thân, tao có thể mất đi và tao cũng có thể làm ra nó, nhưng = 2 bàn tay của tao, tao ko ăn cướp của ai dù đó là 1 đồng. Và tao cũng điên gì mà vui sướng đến mức mà gần khóc khi nghe tin mày được ra quân sớm và tao là người thứ 2 biết tin này sau người iu của mày. Và tao cũng không điên gì về nhà mày ăn ngủ với mày , đùa vui thâu đêm để hôm nay tao mang tiếng ăn cướp cái cữa hàng này. Và tao cũng không điên gì nếu tao có điều kiện thì tao lại cướp cái cửa hàng đang trong lúc khó khăn này về mà tế tao chắc, giả sử thằng nào cũng lấy lại Vốn rồi , cửa hàng phát triển mạnh , tao có mưu mô đẩy mày ra thì lúc đó tao mang tiếng cũng đáng cho tao. Nhưng đàng này không? không như thế đúng không hả Lega, mày và tao hiểu hơn ai hết ( chẳng có thằng nào hiểu được điều này phải không? )
    Hôm này còn chính xác 2 ngày nữa tao sẽ ra đi khỏi cái cửa hàng này với 2 bàn tay trắng, vi tao tra lại cho mày , nợ nần tiền bạc, nợ nần tình cảm, nợ nần ân oán và tất cả những nợ nần gì tao tra lại cho mày hết, dù có đủ hay không thì mày tự hiểu.
    Tao từ nhỏ đến giờ tao chỉ rơi nước mắt trước mẹ tao, và người iu tao. Mà hôm vừa rồi mày làm tao thê thảm như vậy, tao thú thật đã khóc, khóc vì sao thằng " BẠN HIỀN " của tao lại làm cho tao mang một cái danh là " ĂN CƯỚP " trong khi tao suy nghĩ cho mày nhiều hơn tao suy nghĩ cho tao. Tao thật sự bất ngờ và cảm thấy mày là thằng quá ghê tởm. Tao có lời khen cho mày đấy Lega ạ!
    Gởi mày HảiQuỳn! mày chơi võ lâm rất pro mà, tình nghĩa võ lâm thì mày cũng hiểu, tao thất vọng về mày quá Hưng ! từ xưa đến trước khi chuyện này xảy ra, tao luôn nghĩ mày là thằng biết suy, và nghĩ chu đáo và hiểu được sự việc nhu thế nào. Nhưng mày làm tao bị lầm to.!
    Cuối cùng điều mong muốn các mod! Hãy đừng xoá bài gì hết trong topic này! Hãy để như vậy. để lâu lâu có thời gian vào đọc lại để cảnh giác lần với những thằng gọi là BẠN bên cạnh! mong các mod đồng ý !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này