1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đánh con của vợ người bạn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sapa_2k, 29/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đánh con của vợ người bạn

    Vô tình đế thăm vợ chồng anh bạn tôi đươc chứng kiến
    chị vợ anh ta đánh con. Vì ngượng ngập nên anh bạn có giải
    thích cho nghe là đứa bé từ ngày bị eczema đến nay cũng
    cả hai năm hơn nhưng không thuyên giảm ... Nó gày ốm èo ọt
    vì ít ngủ ít ăn. 2 tuổi đầu mà chỉ nặng cỡ 10 kg là cùng .
    Nhất làvề đêm thìkhổ sở vô cùng vì cứ phải xoa lưng xoa
    đầu nó mới ngủ ... còn không là nó lại khóc không ai có thê?
    ngủ được. Hơn nữa vợ chồng họ cũng có thêm một cháu bé gái
    cỡ 6 tháng. Cả hai vợ chồng đều đi làm nên rất mệt mỏi
    ròng rã cả mấy năm nay.

    Tôi hiê+u vàthông cảm cho vợ chồng họ nhưng thực sự thì tôi
    rất có ấn tượng về những hành động ấy ... Không lẽ tôi
    lại lặng yên ... mà không lên tiếng thìtôi cảm thấy
    khó chịu quá ...

    ...
  2. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thật là không chấp nhận được, dù mức độ là thế nào. Đó cũng là vấn đề một số gia đình gặp phải khi công việc bận rộn lại con mọn. Đứa trẻ đang bị bệnh, đánh trẻ thế thì tội quá. Mà tại sao anh chồng nhà ấy không nhẹ nhàng góp ý với vợ mình nhỉ. Con mình dứt ruột đẻ ra, có rất nhiều cách để dạy dỗ trẻ thay vì đánh đập con như thế, thú thực là tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn nếu phải chứng kiến cảnh một đứa trẻ bị đánh. Lựa chọn lúc đó có lẽ là xông vào can, hoặc nếu mà không can được thì chắc là về nhà rồi tìm cách nói chuyện với họ trên tinh thần chia sẻ sau.
  3. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đánh cũng là một cách dạy con, nhưng đánh không phải là cách duy nhất. Ngày trước tớ bé cũng thi thoảng bị mama đánh. Giờ nghĩ lại thấy hồi đó mama không đánh thì ko bít mình sẽ thế nào
  4. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn ủng hộ việc đánh đòn. Với trẻ con không gì hiệu quả bằng roi cả. Thương cho roi cho vọt. Nhưng phải biết phân biệt, giữa thương nên dạy dỗ với cả đánh khi nóng giận. Nên dạy con khi không có người lạ, để tránh tổn thương danh dự của trẻ. Không nên đánh khi cáu giận, vì tạo tâm lý sợ hãi. Tôi vẫn nhớ hồi trước, tôi toàn phải đi lấy roi, tự kể tội, nằm xuống rồi mới bị ăn đòn, đâu ra đấy. Ở trường học cũng vậy, hồi nhỏ cũng bị ăn đòn khá nhiều. Bây giờ mới thấy là cần thiết hêhêh. Còn thực sự tôi thấy chúa ghét kiểu đánh đập trẻ con, với cái bọn đấy, không lẽ mình nhảy vô dạy cho một bài học, chỉ được cái cậy to xác bắt nạt trẻ con. Nghĩ mà bực

Chia sẻ trang này