1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên đê?? qua?? tặng & tặng qua??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi halfblood_prince, 02/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Mình rất thiếu tình cảm, nếu có 1 ngày nào có người tặng mình cái này thì...chắc là mình gục ngay tắc lự. hehe, có được tặng thì toàn được cốc, khung ảnh...... mình hay đi tặng lại gấu bông( tuôit nào cũng được) + hoa + thiếp (hehe, tặng chuẩn cho đủ mọi đói tượng mà kô phải suy nghĩ nhiều!!)
  2. nuocmatnguoidung

    nuocmatnguoidung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc đơn sơ mong manh dễ vỡ và khó tìm
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nhím nghĩ là không lộ liễu quá gì đâu em gái ạ. Em cứ làm những gì em nghĩ, em thích thôi, không lăn tăn gì nhiều. Nếu tình cảm của em với người đó đơn thuần là quý mến và em muốn tự tay làm quà tặng thì Nhím nghĩ là tốt thôi. Người ta chắc sẽ chẳng nghĩ sai ý đâu. Nhím cũng thích tự tay làm quà tặng mọi người, những người mình quý mến và tình cảm ấy đơn thuần là sự quý mến chứ chẳng có ý gì cả. Mọi người cũng rất thích. Thế là đạt mục đích rồi

Chia sẻ trang này