1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên đề thể thao -Tường thuật buổi đá với trường kinh tế.

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi longqua, 27/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Cái gì chứ Bóng bàn mà dây vào ông Ansox thì hơi mệt đấy. Coi chừng bị ông ấy gà đó, một tay có tiếng đó
    Nhớ ai trong giấc ngủ
    Nhớ ai lúc dạo chơi
    ...Và cả khi gần kề
    Cũng vẫn còn thấy nhớ
    VuIT
  2. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    hihihhhi!!! Ông bạn nói gì vậy, tôi đâu gà đây, còn chưa biết thế nào mà, chưa đánh làm sao biết được. Khi lúc đánh gặp n hau rồi sẽ biết thôi, nhưng mà tôi nợ 1 cái hẹn với các bác thành viên ở đây đấy
    ANSOXVN
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  4. AJIKI

    AJIKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    sao coi tới "ông này" toàn là nghe đi chơi không? đời sao sung sướng vậy hả FelixDANANG

    Sống trong đời sống cần phải có một tấm lòng dù không để làm gì cả, dù chỉ để gió cuốn đi
  5. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi cho đời bớt khổ chứ có béo bổ gì đâu. Phải không anh Felix ? Hihi
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT
  6. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Trích từ AJIKI :
    *******************************
    Oh...!Bao năm hành nghề lông bông khắp chốn thị thành, tình cờ gặp những 2 trang lông bông thuộc loại siêu ...Hì..Cuộc đời đã và sẽ lông bông hơn kể từ ngày đó...
    Nhưng kể ra cũng chẳng sung sướng gì với ba cái dụ lông bông này,mà không có nó thì cuộc đời sao vô vị đến thế!
    Hì..!Đi chơi thì có nhiều kiểu cách để đi chơi,tuy nhiên đi làm chỉ mỗi một lần diễn đạt.Thế cho nên bạn vẫn thường nghe hôm nay thế này,hôm sau thế khác...Chứ chẳng bao giờ nghe...Đi làm.
    Kể ra cuộc đời vẫn khổ.Chẳng lẽ hợp thức hoá cái khổ đó trở thành cái...Sướng thì cũng không nên sao!!
    ....Nhậu đê nhậu đê
    Em ơi buồn làm chi.??!!
    Anh đưa em về bên kia sông Đuống..!!!

  7. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Giao lưu với nhau thì cần có thêm mấy cái khoảng đó mà, vui là chính chứ cần gì tính toán đúng không bác FELIXDANANG
    ANSOXVN
  8. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hì...Còn phải hỏi...Giao lưu thì thực chất là hình thức trao đổi những kiến thức,tình cảm...(mà chuyện ăn chơi đập phá cũng nằm trong những mục đó đấy chứ.)
    Em ơi buồn làm chi.??!!
    Anh đưa em về bên kia sông Đuống..!!!

  9. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Hình như nơi này chỉ là cuộc đối thoại của ansoxvn và FELIX thôi thì phải, còn các bác khác đâu nhỉ? chủ đề thể thao mà, Đà Nẵng phong trào thể thao mạnh lắm đấy, đừng để người ta nói " có tiếng mà không có miếng nha " !!!
    ANSOXVN
  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    us, bóng bàn thì Vosac bó tay, nhường cho Felix va Khoaitay tiếp chiêu của Ansoxvn - Vosac muốn xơi món cầu lông thôi hà ,

    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ

Chia sẻ trang này