1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi của cún con , gà trống choai và dê be be ở Hải Phòng hi hi hi ...

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoacuctay, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của cún con , gà trống choai và dê be be ở Hải Phòng hi hi hi ...

    Chào mừng anh Marko lên HN chơi và cũng để giảm nhiệt trong box cún con làm một phóng sự ảnh về chuyến đi xuống HP vừa qua.

    8h sáng thứ hai 30/6

    Ờ trời cứ mưa đi...đài báo là còn mưa mấy ngày tới nữa ..khà khà ..cún đã yên vị trong xe rùi ..sau một tháng bị xích gầm giường học lồi cả mắt cún ta cuồng chân lắm rồi...với lại.xét cho cùng chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi hi hi ...

    9h 30'; 2222222hi Xin chào Ciao thành phố cảng



    Thành phố thật niềm nở khoe cái nắng vàng chanh hanh hanh sau những trận mưa kéo dài suốt mấy ngày ..Bến xe Tam Bạc nheo mắt hấp him khi phát hiện ra có một người khách lạ thấy cái gì cũng ngó nghiêng ra chiều muốn thu nạp hết những ấn tượng đầu tiên về thành phố...



    u?c hoacuctay s?a ch?a / chuy?n vo 18:23 ngy 04/07/2003
  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    /uploa dạo quanh phố phường ..phóng ra ngoài đường nèo..
    Người ta nói rằng nội thành trung tâm HP rất nhỏ nhưng đặc biệt ko nơi nào có được là một dải trung tâm chạy thẳng tắp từ bến xe Tam Bạc dọc theo sông TB qua vô số những thảm cỏ vườn hoa tới công viên Rồng Đỏ rồi kết thúc ở Cảng...
    Nào thì ta lên đường....mượn được con xe babetta siêu tốc hai chị em nhà cún và chuột chít rong ruổi trên đường...
    Con sông TB dù qua mấy ngày mưa rả ríc vẫn cạn nước oằn mình dưới cái nắng gay gắt nước sông xanh lờ đờ gân guốc như người mới ốm dậy...
    Thành phố lạ mà sao vẫn vương vấn nét thân quen....Phải chăng đây Hồ Gươm hai bên bờ những cây cổ thụ gồ ghề soi bóng xuống mặt mước,,,những hàng cắt tóc quen thuộc ...vị khách phơi cái bụng phì phò ngẩng đầu loang loáng dưới lưỡi dao cạo......những bàn cờ xúm xít lô nhô lốc nhốc đầu chen đầu vai chen vai....Nắng gay gắt nhưng đường thì êm ru...ko khí trong lành mát rượi khiến chẳng cô gái nào ở Hp phải mượn đến chiếc khẩu trang ninza rùa như HN.....
    Dòng sông đã ở lại sau lưng....những công viên rộgn lớn mở ra ngút tầm mắt....thật là kỳ diệu có được một dải xanh giữa thành phố như thế này....Rất nhiều cây nhưng thật lạ lùng dù đã giữa hèvẫn thật ít ỏi những sắc phượng đỏ như thành phố vốn tự hào mang danh hiệu....

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0

    Hi hi kiểu này chụp lén anh trai Davids đấy
    Chả mấy khi được diện kiến nữ tướng oai hùng lừng lẫy.....thử một thế võ xem có xứng là con cháu Bà Trưng Bà Triệu ko nào.
    HEIYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY IA IA AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Cuối chặng đường...phù phù mệt wa'
    Đã tới cảng vui quá la la ha ha ...nhưng sau một hồi nằn nì bác gác cảng chỉ cho chụp ảnh ở cổng rìa thui...chán ghê....nếu ko xin xỏ đường hoàng cứ thế chạy vô chắc đã xong rùi ....lần sau thì chừa lịch sự nhá....

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  5. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Ực ực ...mía đá HP đây!!!!!
    Mệt quá tên chuột chít cầm tay lái cong mông đạp xe nãy giờ bắt đầu chít chít kêu oải....babetta siêu tốc cũng loong koong bầy tỏ sự bất bình...táp vào vỉa hè cái đã....
    chặng đường về mới thực sự gian nan
    Hp nhỏ lém đi tý nhớ ngay mừ....ơ hơ hơ loanh quanh một lúc hoá ra đi một vòng tròn hụ hụ ..phát hiện mới nhất là đèn hiệu giao thông ở HP trông rất ngộ nghĩng ...đặc biệt là màu xanh nõn chuối thay vì xanh rau muống già như HN....được cái người HP quả danh bất hư truyền về sự nhiệt tình vui vẻ khoẻ loẻ...hỏi lóc chóc rùi chuột chít và cún con cũng lóc kóc về tới cổng hang ......hi hi hi ha ha ha

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Ai đây nhỉ????
    đố mọi người biết đấy!!!!!!ai đoán ra xin tặng 5 sao xoẹt hi hi

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  7. PINOCCHIO.

    PINOCCHIO. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chắc là Mr NghiaDV - 1 Haiphonger.
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    cún ..........bờ rào
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  9. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi cái lưỡi cày cầm lái phía trước đúng là nhân vật Nghia DV- một thành viên HLFC tại HP. Hì hì ...
    8h 30' tối ....Đồ Sơn lộng gió a ha ha biển ơi xin quỳ dưới chân người
    Đang đắn đo vì 4 anh em họ hàng nhà cún mà chỉ có mỗi một con xế .....Tí tít Alu ..hi hi anh Nghĩa ơi giúp tụi em nhé...
    Èn èn xên đường lào....lúc đi gió ngược chiều ...Vù vù táp vào mặt trườn lên cổ cù mạn sườn...cành củi khô cầm lái hơi rụt cổ lại ...tội nghiệp hắn ..làm việc vất vả cả ngày lại vừa ốm mấy hôm trước chưa thảnh thơi giây nào đã bị cún bắt làm xế ôm (mà có được ôm đâu hi ha hi ha . Thôi kệ hắn ai bảo ko chịu lên HN...lên đi đảm bảo cún sẽ bù lù khù..hì
    Dê mà chẳng be be tý nào...dê này bị kéo phéc măng tua miệng hay sao ý...hỏi thì dê ậm ừ "Anh chỉ quen nói chuyện với con trai thôi. Hồi bé nói chuyện với con gái. Lớn lên thì chẳng nói đùa được"...Một con dê Kiến trúc thật đặc biệt....Chậc chậc
    Đêm HP
    11h30' chúng tôi về đến trung tâm thành phố..Nhà hát Lớn im lìm trong đêm...Sà vào hàng ăn đêm...Bánh đa Da Liễu..cái tên vương vấn bao thực khách bình dân HP....
    Tiếc rằng nhân vật gà trống choai lại ko đưọc gặp...gà trống toàn bận thôi...

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  10. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    dạo này bạn Thảo rất tiến bộ
    hehe !
    Yellow Rose Forever​

Chia sẻ trang này