1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi của hóng hớt, của ham chơi, và của tình bằng hữu

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của hóng hớt, của ham chơi, và của tình bằng hữu

    Tiêu đề nghe sến vãi .. con gà mái, các bác nhỉ?
    Nhưng thực sự là sau chuyến đi này tôi không cười toe toét, cười ngoác tới mang tai như sau bao chuyến ngang dọc cùng Box Du lịch; tự nhiên thấy lòng mình lâng lâng cảm giác khó tả, xao xuyến bởi tình người và tấm lòng bạn bè.
    Có bao nhiêu chuyện cười đã kể, bao chuyện bậy đã sẻ chia, hí hí, bao cử chỉ hài hước đã biểu diễn, và bao tiếng cười đã vang lên.
    Nhưng đọng lại mãi là tấm tình của những kẻ đồng điệu, những kẻ phiêu bồng không màng tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp.
    Một bác @gps vưọt cả chục ngàn km từ biển Caxpi bay về với Biển Đông trong dịp phép quý báu hàng năm; một em [nick]teoooc[/nick] cũng bay qua vài đại dương từ nước Mẽo về hội họp; rồi Toét còm tui từ HN; các bác @suphu đến từ Nha Trang, @cooky từ Phú Mỹ ...
    Những kẻ say mê sự nghiệp du hí tụ hội lại trong một chuyến đi, đến một cái chấm còn rất mơ hồ trên thực địa, tuy đã rành rành trên các công cụ đo đạc.
    Và cái chấm nhỏ, cái chấm định vị giao nhau giữa kinh & vĩ, cũng đã định vị được một khái niệm trừu tượng và khái quát, ấy là tình người.
    Trong lúc chạy buổi sớm trên bãi biển Hòn Rơm, bác @lytoet12 một trong những cao nhân bô lão của nhóm đã thỏ thẻ tâm sự với Toét: Hôm nay tuy mới là ngày thứ 2, và đã có bao sự kiện xảy đến, bao câu chuyện đã kể, bao cảm xúc đã sẻ chia, có cảm giác như là chúng ta đi cùng nhau lâu lắm rồi.
    (Toét cũng gật gà gật gù): Vầng, vì chúng ta đồng cảm, nên dễ dàng xích lại gần nhau và thân thiết nhau.
    (nhưng trong lòng lại nhủ: có nghĩa là bác bẩu, có cảm giác đi lâu rồi, tức là chán nhìn mặt nhau rồi đây, gay go, gay go, hí hí)
    Còn em [nick]teoooc[/nick] bé út của nhóm, mới vừa 19 cái xuân xanh, trong bữa tiệc BBQ ấm cúng giữa rừng dương, đã nâng chén nồng mà rằng: Em sẽ nhớ suốt đời chuyến đi này
    Người phụ nữ dũng cảm, trứ danh với chuyến vượt núi băng rừng đến đỉnh FXP, cô @BlueSerenade lại có những xúc cảm dịu dàng: Chưa khi nào em lại thấy tình thân thiết với tất cả mọi người dù là lần đầu đi chơi chung như lần này.
    YahoooooooBla bla bla húu ...


    Như đã có ý hiểm từ trước, Toét còm tui xin trình làng câu chuyện ảnh về chuyến đi tới cái chấm vừa rồi. Một số hàng độc hại được trưng ra, một số cú bất ngờ được tóm, và sẽ lưu mãi nơi đây, hị hị
    Mời bà con bình loạn cho vui ạ.




    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 15/07/2004
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hí hửng mua đắt vì cái duyên em gái bán hàng
    (ấy, nhưng đừng có mà tưởng bở nhé, vẫn tính nhẩm đâu ra đấy, hơn đứt bà nội trợ Toét)
    Toét đánh một cái quần short lửng, tung tăng giữa 2 vệ sĩ hộ tống ra hông chợ Bến Thành, khuân trái cây về chuẩn bị cho cả nhóm, chúc mừng @cooky@suphu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cửu vạn, hí hí
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 15/07/2004
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua mục tán chuyện buôn dưa trước cửa Khách sạn Continental, và đọan hát Boulevard làm nhạc nền cho 2 cô nương chơi trống theo kiểu ục ục ụuục, ta chạy tới xực cơm tối ở nhà hàng Hưng Phát, tuy không cơm tù, nhưng cũng tựa cơm bụi giá cao.
    Ai phục vụ ngọt ngào thế nhỉ, đáng khen thay giữa cái nhà hàng ven đường này
    Chọn nước mát giùm em đi anhhhhhhhhhhhhhhh
    Rồi thì đĩa cơm cho bé sơ sinh cũng bay vèo, lại lên xe và kể chuyện cười tiếp cho no, nhỉ bé B.S ?
    Chẳng mấy chốc đã tới KS, các cô nương sửa soạn cho buổi chơi đêm, giãi thẻ ra chọn đồ, mặc gì để thu hút đây (đối tượng không phải là muỗi đâu)
    Có cần món trơn trơn tròn tròn không nhỉ?
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chia tay với anh chủ khách sạn bụng bự tựa cái trống trận Phi châu cùng vài điệu hôn gió, lát gặp anh nha, anh để cửa chờ mấy em nhen .. là Serie ảnh tán loạn nhậu đêm
    Cô Yendieu mà không hề yếu điện kiểm tra vodka mang từ baku bằng cái nắp chai trứ danh trong loạt bài tường thuật của B.S
    Gắp và uống; cẳng & cườm; lông và len
    Ui chao, nõn nà quá ( cảm ơn bác lytoet12, suýt nữa cháu lại mải vui quên mất lời bác dặn dò về nghĩa của từ nõn nường, chậc, tí tẹo nữa lại dùng đấy )
    Cùng trăn trở về dung lượng pin cho ngày mai
    Và đây là toàn cảnh trận tán loạn
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 17/07/2004
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Một khối lượng lớn các chủng loại hải sản nào là mực một nắng, nghêu hấp, sò dương, rồi những cái gì nữa mà tớ x nhớ hết, kết thúc bằng một chầu cháo cá; rồi một lượng cồn tương đương cũng trôi vèo trong những cái bao tử tham lam; anh chủ khách sạn bụng bự phi xe ra tận nơi đón về, vì rằng, anh đã để cửa chờ mấy em, mà các ẻm lại cứ cà kê mãi chưa chịu về với anh, hí hí
    Thì đi về, kẹp cổ nhau mà về
    Sáng hôm sau, phát hiện thấy có đứa ngủ bằng túi ngủ trên giường, hí hí

    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 15/07/2004
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Sớm mai hồng, nắng vàng như mật, hứa hẹn một ngày rám da. Tán chuyện trong lúc chờ các bác nạp pin, hì hì
    Trước khi lên đường đến với cái chấm, là cả sự tranh luận quyết liệt giữa 2 trưòng phái khoa học chân chính và của vô số trường phái lau nhau ăn theo
    Ah, bướng hả, ông chỉ vào chấm này chứ
    Túm tụm, chả biết chấm vào đâu
    Trong phòng lạnh, mà cũng vã bồ hôi, cùng đồng ý chụm vào chấm ấy
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau trong sào huyệt của dân dịa chính, dân thiét kế cầu đường với đầy đủ máy móc tối tân hại điện chưa đủ, pà con còn vật nhau ra giữa giời nắng chang chang mà tranh luận tiếp, x thèm để ý đến lũ lau nhau hóng hớt, chấm nào mà chả là chấm, chấm vào đâu cũng không quan trọng, miễn là đi và chấm, hị hị
    úi, bà con ới, đánh nhau to rồi
    Rồi thì cũng thống nhất các chính kiến, và ta hành quân giữa trời nắng 40độ C, len lỏi trên bình nguyên giữa đám bụi lúp xúp
    Con đường đất đỏ au uốn quanh màu xanh mướt của ruộng lúa, của vườn thanh long
    Lãng du đi về đâu hỡi em
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 15/07/2004
  8. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Những cặp chân không mỏi (thình thoảng nghỉ tí thôi, he he)

  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng tới các đích của các đôi chưn không mỏi
    Yahooooooooôo bla bla bla húuuuuuu

    Quốc kỳ, quốc hoa, gps và BlueSerenade xinh đẹp phơi mình lên chấm
    Hoa cho bác @gps
    Cả đoàn hân hoan dẫm lên chấm
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 15/07/2004
  10. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Ực ực, yêu quá đi mất chị Toét ạ. Ngồi nhà xem truyện ảnh thôi mà cũng thấy cái sự hừng hực của chuyến đi nó ngấm vào máu, nó đang chảy linh tinh. Bà kon anh chị pốt thêm ảnh cho em nó coi đã con mắt nữa nhé!
    Nhân tiện, cho em gửi một lời chào thân ái và quyết thắng đến bác gps, em nghe pà kon quảng cáo bác ghê quá, bao giờ bác về nước cho em gặp mặt nhé!

Chia sẻ trang này