1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi của hóng hớt, của ham chơi, và của tình bằng hữu

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 15/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Sau những phút lãng đãng mây ngàn với biển, với mây, với giời, và với anh - em, lại là những trận tán loạn, nhậu nhẹt lê la từ Mũi Né sang Hòn Rơm
    Quang cảnh trận nhậu giữa rừng với đủ loại thức uống có cồn, từ vodka Nga, vodka Halico, rượu Làng Vân Bắc Ninh, cả vang trắng Chadonnay, vang đỏ Merlot; mồi có BBQ hải sản, cóc ổi xoài bưởi, điều nhân và cả cá vobla của bác Cao Sơn mang từ Nga về (làm bác lytoet12 man mác nhớ về 4 năm học nơi xứ tuyết)
    Các công chúa đảm đương Bộ trưởng Bộ khói um
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 20/07/2004
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Serie ảnh các món mà cả nhóm đã xực trong mấy ngày tán loạn

    Đầu tiên là đĩa cơm dành cho sơ sinh (C)) bác ThangVespa) tại nhà hàng không cơm tù ven đường; tiếp đến là nghêu hấp ở thành phố Phan Thiết, tại quán nhậu FiveFire (tên choáng chưa?), món nghêu này nước ngọt phải biết; kế đến là sò dương, nhai y như là quai guốc cao su; rồi tới mực một nắng - đặc sản của xứ Bình Thuận; cuối cùng là món bún cá trứ danh của Saigon-Mũi Né Resort, anh gps đãn bón từng thìa cho em gái B.S trong khi cả nhóm há miệng làm mẫu và kêu: ừmmmm, khi em nuốt gọn cả cá, bún, rau, khế, đậu phộng, tương ...
    Chẹp chẹp, thèm quá, nhớ FiveFire quá
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là serie ảnh nhà @cooky, các tư thế, tâm trạng rất chi là sinh động
    Các chị em U34 chú ý, đây là đối tượng available, pin luôn đầy đủ, bền bỉ còn hơn Energizer, tâm hồn thì phong phú, sâu lắng, thuộc làu làu các bài hát tiền chiến, là nhà Hán rộng, nhà điển tích, điển cố, người si mê Kim Dung và si mê vô số thứ khác nữa.
    (hic, bác cooky, bác thế nào đi chứ, em quảng cáo bác hơi nhiều, hơi sâu đấy; khi nào bắt được mớ tôm tươi càng kiếc bắn toanh toách nhớ phần em )

    Em chú thích 1 thí cho các bạn dễ hình dung:
    Hình đầu tiên, bác cooky đang mô tả con tôm vĩ đại bắt ở Phú Mỹ mà bác ăn một mình mỏi cả răng không hết (lần sau sẽ ướp muối gửi cho các bạn Box Du lịch)
    Những hình tiếp theo là chuỗi trạng thái phê con tê tê khi bác thả hồn vào cùng Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Nguyễn Ánh 9...
    "Anh đến thăm em một chiều mưa ...."
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Rồi tới serie các kiểu ngủ, hì hì
    Các pix này thì nhà cháu xin miễn bàn

  5. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    hic hic chuyến này không đi được chán quá hic hic thui chuyến sau vậy hehehehhehehehe bà con đi chơi vui thiệt
  6. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Độc quyền đây!
    Xim mời bình loạn:
  7. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0

  8. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nổi ?!
    Xim mời bình luận!
  9. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đây thì khác hẳn, đây mới là Toét nhà ta!
    và đây nữa :
  10. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Hai cô nương

Chia sẻ trang này