1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi của hóng hớt, của ham chơi, và của tình bằng hữu

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 15/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suphu

    suphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác Toet là Saga và Blu lên Đà Lạt ăn chơi lắm, chúng hắn toàn đòi đi bộ ko bác à, nhất là BLu vì hắn ko đi nổi xe Taxi nữa "khứa khứa khứa" :)):)):)):))
    tên Saga lên Đà Lạt mà chỉ có mỗi cái quần gzin và chiếc quần bơi dài quằn của hắn ""khứa khứa khứa" :)):)):)):)), hắn vừa ủi đồ vừa lằm bằm như bà già mắc mưa ""khứa khứa khứa" :)):)):)):)).
    Bớ bà con ơi, Saga và Blu mua quà Đà lạt nhiều lắm
    Đi đi mãi bà con ơi.
    Đời sinh ra nó thế.
    u?c Toet s?a vo 18:16 ngy 19/07/2004
  2. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo chính quyền, cùng các đoàn thể, Saga em ra đi với tư thế một đi ko trở lại , (hehe, dân chơi chẳng sợ mưa rơi) nhờ sự quá yêu của bác suphu, Saga em vẫn xoay xở để có thể về được Xì Gòn, để chờ lão vào ấy mà giải quyết.
    Saga ra đi đầu ko ngoảnh lại.
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Sao lại chỉ nhắc đến có mỗi B.S với Saga thôi nhỉ? Thấy tối qua đi chợ anh suphu mang vác khiếp lắm mờ, sao bây giờ đổ hết cho đám trẻ là thế nào ạ?
    Lại còn title của bác, gây không khí bất an, khữa khữa, mất hoà khí gia đình, hết cả lừa được ai nữa, bắt đền đê, đề nghị chém!
    Khữa khữa.
    Còn chọc B.S nữa là B.S lặn không sủi tăm luôn đấy!
  4. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì tiêu rùi cô Toét ơi. "Em đến thăm anh một chiều mưa" của Tô Vũ hay Hoàng Quý.
    Cô mà ca nhiều quá mũi tôi nó nở ra xấu lắm kakaka
    Vote cho cô 5 *
  5. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Gửi chú Saga...
    <<
    Báo cáo chính quyền, cùng các đoàn thể, <= Đây là giọng điệu quen thuộc của bé Blue
    Saga em ra đi với tư thế một đi ko trở lại ,
    (hehe, dân chơi chẳng sợ mưa rơi) <= Đây là giọng lưỡi quen thuộc của em Blue
    nhờ sự quá yêu của bác suphu, Saga em vẫn xoay xở để có thể về được Xì Gòn, để chờ lão vào ấy mà giải quyết.
    Saga ra đi đầu ko ngoảnh lại.
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
    >>
    Khà khà, dạo này chú toàn nói chuyện bằng giọng lưỡi của người khác, khà khà, xem ra, xem ra khà khà...
    Chú có gì phải quấy với anh không? Nếu không thì khà khà hỏng bét, hỏng bét. Anh không phải là thằng bán rẻ bạn bè nhưng mà, hihì, được giá thì anh cũng bán đấy!
    Chú chỉ còn 24 giờ nữa để quyết định. Sáng ngày mai là anh treo cẳng lên xà nhà rồi
    Ducko
  6. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chùm phóng sự ảnh về chàng tiên cá...
    Khi mẹ và cha hớn hở "nặn" và "nắn" ra ta:
    Lau nhau ăn theo:
    Zoom kĩ vào nào...
    3 bác Blue, sờ-gây mí cả suphu đi Đà Lạt mà chả rủ em gì sất, để cháu nó cuối tuần bơ vơ ở nhà...híc híc.... "Cú" iem nhá...
  7. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Biển đê..ai biển đê...
    Lừ lừ một số ông từ + 1 bà từ tiến vào đền biển...á à, xem ai mắt tinh tay chắc vớ được "kho báu" nhá...ối giời, đằng kia kìa...

    Tìm thấy rồi..Êureka..thí này chứ...đúng là trong "hải phận" của mình vẫn cứ lắm "vàng"...
    đợi anh tí nào, vàng đây ốc đây, muợn hồn muớn xác đều có cả đây... làm gì mà đi nhanh thế...
    Được toeooc sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 19/07/2004
  8. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác Đuc.....ko <- đây đúng hiệu là giọng điệu của bác
    hehe, bác cứ tăm tia em, em cái gì cũng cần phải học hỏi, khữa khữa (đây nữa bác ). Mấy hôm nay em đi theo anh suphu mua wà cho Box Offline cũng học được mánh trả giá của anh ấy( khàkhà, đâm sau lưng chiến sĩ phát), bác cứ đề nghị giá bán mình, để em còn tính phường chạy tội.
  9. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    khữa khữa, chị Tóet và em Blue nhớ nhá, ai đối xử với em sao nhớ cả đấy
    hehe, Blue, Blu.......e, hết chối tội nhé
    To em Toeooc: bữa nào anh em mình chiến trận Caro nữa nhé.
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, hình phen này đẹp thật đấy, xem hơi bị phê con tê tê.
    Tớ còn nhiều lựu đạn lắm, sẽ quăng ra từ từ, hí hí, pà con cứ liều liệu mà cư xử với tớ, làm đẹp lòng tớ thì sẽ có hậu quả tươi hồng, hèm hèm ...

Chia sẻ trang này