1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi của hóng hớt, của ham chơi, và của tình bằng hữu

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 15/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Những bức ảnh chưa được công bố !!!!
    Mời cả nhà thưởng thức cà bình lọan:

    Và rồi...Khửa khửa khửa...Sẵn sàng chưa???
  2. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Và đây nữa:
    Em ứ có chịu đâu !! Xấu lắm chụp lại đi

    Say Sỉn...Ai say?? Ai sỉn ??
    Và lần sau là loạt hình ảnh về cô Toét đảm đang của chúng ta
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 19/07/2004
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Không có quà gì để post lên, YD xin tặng đôi câu thơ của Bùi Giáng cho tất cả mọi người đã cùng đi một chuyến "vui dã man"
    Tao ngộ
    Trăm năm tao ngộ một giờ
    Tình thương vô tận bất ngờ tái sinh
    (Bùi Giáng)
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 20/07/2004
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 20/07/2004
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Bác lại còn thửa cái "khửa khữa khửa khữa" của cháu nữa á!
    Chấu xin các bác trong nhà nhẹ tay với chấu, đã bẩu lờ liu hành nụi bụ rùi mừ cứ kéo quần cho người ta xem chưn. Mợ giựn lứm rùi mừ mợ cố chịu ớ! Mợ lặn không sủi tăm lun bi vờ ớ, khữa khửa khữa khửa!
    1 -2 -3 lặn!
    NU PAKACHI!
  5. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    nào, ảnh chưa công bố nào...cái ảnh bacong post làm chi đến nỗi...vựt quần cho nguơì xem chưn lém mà chị B.S cứ mắc bệnh giật mình ta? Thực tế thì ngoài chưn còn có nhiều cái đáng xem hơn nhìu...
    Thân tặng chị Toét:
    Anh ơi chớ điệu chớ đà
    Lẳng lặng tà tà...vạch áo nguời ta
    Có thích thì nói thẳng ra
    Cần chi e thẹn, ỡm ờ...xem lưng
  6. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tặng tiếp một quả ảnh đẹp..những nụ cuời và nắng...
    E hèm, 3 anh chị saga, blue mí cả suphu đi Đà Lạt về kể chuyện buôn hơi nhiều quà cho box DL mà cuối cùng thấy im thít vậy ta? Lại làm quả offline cuối tuần này đòi quà đê các bác ơi...hehe...
  7. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Và sau đây là chân dung của cô Toét hóng hớt và ham chơi của chúng ta----
    Hóng hớt trên đường đi....

    Nhâm nhi trên bàn nhậu...(ham chơi tợn các bác nhẩy)
    Nhanh nhẩu trên cái chấm...
    và...Một cái nhìn hơi bị đắm cái mà đuối...
  8. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    <---Bác bacong kỳ này ném lựu đạn khoẻ quá à nhen! Hic hic, cháu cóc hát EMSBATĐ cho bác nghe nữa đâu! Vụ án này phải giải quyết triệt để, nguồn gốc tội ác là từ bác Lytoet12, can tội xoá mù trật đối tượng, hic, để dẫn đến thảm cảnh phe ta quăng lựu đạn vào phe mình. Đề nghị có mức án dzã man nhất cho hai vị đại lão tiền bối này đi!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial"
    id=quote>Trích từ:Và rồi...Khửa khửa khửa...Sẵn sàng chưa???[/QUOTE] Bác lại còn thửa cái "khửa khữa khửa khữa" của cháu nữa á!
    Chấu xin các bác trong nhà nhẹ tay với chấu, đã bẩu lờ liu hành nụi bụ rùi mừ cứ kéo quần cho người ta xem chưn. Mợ giựn lứm rùi mừ mợ cố chịu ớ! Mợ lặn không sủi tăm lun bi vờ ớ, khữa khửa khữa khửa!
    1 -2 -3 lặn!
    NU PAKACHI!
    [/QUOTE]
    Khữa khửa khữa... Tặng thêm cho bé BS một tấm ảnh nữa trích từ tư liệu của bác GPS ( xin phép nhé bác GPS--ThankkkkkSừ)
    Giấc điệp mơ màng
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 20/07/2004
  9. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thấm mệt sau cuộc băng đồng lội mương (phải nhẩy qua mương thôi vì đâu có suối đâu mà lội) để đến được cái chấm (của bác GPS) và sau vô số cuộc săn lùng các bác vựa hải sản để lo cho bữa đại tiệc BBQ hoành tráng...

    Nhưng cô Toét nhà ta vẫn hết sức cái mà hóng hớt trong cuộc chơi Ka Ra Là Ô Kê liền...hè hè hè
  10. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Và một lần nữa,chúng ta lại thấy hình ảnh của một cô toét rất là "ham chơi"......
    Sáng hôm sau,
    Có chiếc máy ảnh cô tha khắp đồi Hồng
    Cô chụp những Núi, những Mông.....
    ......mênh.
    (trích từ thơ chùm cuả YD)

    Và Cô vẫn vô tư bên gánh hàng xén (Trích từ tư liệu của bác GPS)
    Sau cùng chúng ta lại có một cô Toét hết sức đời thường,hết sức mộng mơ.
    Một mình thơ thẩn thả hồn theo....giữa rừng dương ở Hòn Rơm-Mũi Né.

Chia sẻ trang này