1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Đà Lạt và những chuyện đáng tiếc...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi BarmixeR, 03/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi Đà Lạt và những chuyện đáng tiếc...

    Lần đi DL này là lần đầu tiên BarmixeR đi chơi xa chung với 8Xsg, chuyện vui thì nhiều vô cùng, thui để mọi người kể sau há, BarmixeR xin phép được nói về mấy chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Mọi người góp ý kiến, ok?
    -Đầu tiên và cũng là chuyện mọi người cực kì bức xúc á, là chuyện tối hôm đầu tiên khi 1 người bạn của Việt dẫn mọi người đi ăn. Thực sự cái hóa đơn hôm đó cũng làm cho người đó giật mình, đó ko phải là điều cố ý. Nhưng từ chuyện hôm đó vấn đề tiền bạc trở nên rắc rối và làm mọi người đi chơi cũng ko vui nữa. Đó là 1 diều vô cùng đáng tiếc xảy ra ngay từ hôm đầu tiên. Nhưng mọi người cũng nên hiểu là người đó chỉ là người dẫn đường , còn chuyện ăn uống tất cả đều do chúng ta quyết định. Nói thẳng ra là bảng giá đã ghi rõ ràng và việc gọi món ăn ko thống nhất cũng làm nên cái hóa đơn đó. OK. BarmixeR chỉ muốn nói nhiu đó về chuyện này. Ko bênh vực, ko thiên vị ai hết. Mọi người cứ cho ý kiến của mình.
    -Còn chuyện thứ 2 nữa là chuyện BarmixeR, Spy va Bupbe đã tách khỏi nhóm dể đi riêng trong 2 buổi tối cuối cùng. Cái này thật sự là lỗi của bọn này nên BarmixeR và 2 đứa kia xin lỗi mọi người. Ok. Trước tiên là vậy. Chờ ý kiến của mọi người.

    Đôi môi có hé mở, mới thu nhận được nụ cười...
  2. irus

    irus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    xử lý ko đúng !
    Được hoangtienhai sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 03/02/2004
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Mới đi chơi xa và chơi chung một lần nên bị vậy đó, khi đã đi nhiều lần sẽ ......có kinh nghiệm ngay, không có làm sao đâu, chính bỏ làm mười, chủ yếu là vui đúng không ?
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    mọi người ko đồng ý chuyện gì thì cứ nói hết ra đây đi nha để còn rút kinh nghiệm trong lần sau !
    Trong cuộc sống cần có những dấu lặng ...
  5. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Tiếc nhất là các hàng net ở ĐL ko có cổng USB , ... bó tay .
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  6. dracula_142

    dracula_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Uhm! Nói chung là rất vui !Mọi người chơi rất hoà đồng ,vui vẻ ,thẳng thắng ,và ...hehhehe...cởi mở nữa(thấy hết,thấy hết...)
    Túm lại là những chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua luôn đi ,chỉ nhớ những gì vui vẻ và tốt đẹp thôi nhé!
    Dra.
  7. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Thấy gì vậy ta ??
    Có ý kiến 1 chút : mai mốt có đi lần nữa nên thêm 1 buổi để mọi người tự do 1 chút , chứ đánh lẻ như vừa rồi chẳng vui tí nào cả .
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  8. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đã rồi, mình cũng không muốn nhắc lại nhưng đã nói ra thì nói thẳng vậy:
    Về chuyện bữa ăn đầu tiên, theo mình nghĩ là do chúng ta không kiểm soát được mọi thứ khi gọi ra (I don''t know why, don''t ask me!) và cũng chưa thực sự tính toán được thực lượng của mọi người là bao nhiêu nên cứ gọi thẳng tay. Âu đây cũng là một bài học kinh nghiệm cho mọi người! Mình chỉ có một ý kiến nhỏ là nếu lần sau chúng ta có đi ăn chung thì nen gọi một số lượng vừa phải thôi (hoặc là ít hơn!), nếu thiếu thì gọi thêm. Mình thì không mind lắm chuyện đó vì nó đã xảy ra rồi, chỉ có điều là biết để lần khác làm tốt hơn. Thế thôi!
    Còn chuyện 3 người tách ra đi riêng thì mình thấy những người còn lại không có ý kiến gì nhiều và vẫn chơi vui vẻ trong những tối đó thôi vì thế nên I don''t care (as long as we are happy together!)
    Mình đồng ý với Tiến Hải là nếu như chúng ta có thêm một ngày nữa thì chắc sẽ vui hơn
    One more thing, nếu có tổ chức đi chơi xa và dài ngày như thế này thì nên có kế hoạch cụ thể và rõ ràng (và fix luôn) để cho mọi người theo chứ đừng có làm theo cảm hứng (hay sở thích) như vầy (my personal idea).
    Hy vọng là mọi người hiểu những điều mình nói và cứ tự nhiên phê bình và đóng góp.
    JJ.
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mọi người hơi thụ động trong rất nhiều chuyện....
    Còn chuyện bạn Phương dẫn đi ăn thì chẳng có lỗi gì cả, nhóm đã ko tự lựa chọn cho mình thì có bị như thế cũng ko trách được...Chỉ là ko tự biết tính toán trước cho hợp lý mà thôi...
    Thật ra phải cảm ơn bạn của Phương mới đúng, ko việc gì phải xin lỗi ở đây cả...
    Chuyện tách nhóm đi riêng ra thì nên chọn thời gian mọi người đang nghỉ ngơi, ko ảnh hưởng chuyện đi chơi chung của nhóm... đáng tiếc thời gian hơi ít, có nhà của bạn trên ấy mà ko đến thăm cũng ko được ...
    Chuyện đã qua chỉ nói cho biết chứ ko phải mổ sẻ, tra cứu trách nhiệm, trong chuyện này, ai cũng có một phần trách nhiệm cả...
    Đừng đặt nặng vấn đề này quá...
    Vui vẻ nhen
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc từ đầu đến cuối, chẳng thấy cái gì đáng tiếc cả, tiện thể xin phép 8 một tí nhá....
    Các bạn tổ chức một chuyến đi chơi xa, đông người và vui vẻ như vậy đã là một thành công rồi(tôi có xem ảnh)
    Chuyện cái hoá đơn á, qua đó các bạn có thể học được một bài học về cách tính toán khi đi chơi, khi ăn uống.Và một cách cư xử khéo léo tế nhị khi dính dáng đến tiền bạc mà không làm mất hoà khí.
    Một Topic họp báo sau khi đi chơi thế này cũng cần thiết, vì qua đó các bạn có thể thẳng thắn với nhau hơn, hiểu nhau hơn, và sẽ có nhiều kinh nghiệm tổ chức ăn chơi hơn.Sẽ rất tốt cho những lần sau....
    Chúc đoàn kết và vui vẻ !
    MITDAC@...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này