1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Đà Lạt và những chuyện đáng tiếc...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi BarmixeR, 03/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nói 1 cách chính xác thì tui đồng ý hoàn toàn với ý kiến của mitdac@: Bữa cơm đầu tiên (hơn 600.000) chẳng qua chỉ là 1 bài học chứ không phải là 1 chuyện đáng tiếc. Dù gì thì mọi chuyện đã qua rùi. Cái đang để nhớ chính là mội người đã có 1 chuyến đi vui vẻ và đã phải nhớ rất nhiều về chuyến đi này. Ước gì mỗi năm đều có 1 chuyến như thế nhỉ?
    Còn chuyện nữa tui không thích chút xíu nào: Các bạn nữ uống nhiều quá! Điều đó không tốt đâu. Các bạn có uyền uống, nhưng uống đến ói thì sau này không cho nhậu nữa! (Ý kiến của riêng lão Boy@, tui không biết gì đâu nha)
    Thôi thì tất cả đều vui. Bar@ cũng đừng nghĩ ngợi làm gì? Ông Boy đang thu nhận đệ tử để dạy đàn guitare cấp tốc bài Tuổi Hồng thơ ngây đấy. Học lẹ lẹ đi để sau này khỏi phải kiu ổng đờn cho nghe nữa. Hén
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Đọc qua một vài bài thì thấy buổi đi chơi như thế là thành công, có gì đâu mà đáng tiếc. Những buổi đi chơi tập thể như vậy tất nhiên là sẽ có chuyện này chuyện kia, người này bằng lòng nhưng lại mất lòng người khác. Thôi thì tất cả hãy cùng bằng lòng và cố gắng xây dựng một buổi đi chơi khác vui vẻ hơn.
    Nói thêm là đã đi chơi thì mọi người không nên tiết kiệm, nên thoải mái. Đi chơi mà serious về vấn đề tiền nong sẽ mất vui. Đi chơi là để giải trí, vui vẻ, những ai có chuyện gì sầu đau khổ não thì nên để lại hết ở nhà, khi về nhà thì hãy tiếp tục suy nghĩ về nó, đừng mang theo nó làm mất vui ảnh hưởng mọi người, làm mọi người không thoải mái được.
    Đọc thấy mọi người nhậu đến ói thì kinh khủng quá! Cả nam và nữ đều không nên để ói, vì ăn uống bao nhiêu mà ói ra thì phí lắm (trừ trường hợp bất khả kháng, mọi người ép quá thì phải ói ra để bụng còn chỗ chiến đấu tiếp).
    Chúc mọi người có chuyến đi sau vui vẻ hơn nữa.
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Em BarmixeR và các bạn,
    Chúc mừng mọi người đã về nhà an toàn
    Mọi người đã về nhà an toàn rồi nên tanit@ mới nói cái này. Thực lòng, tanit@ chỉ cầu mong như thế thôi. Khi mọi ngừơi đi, tanit@ rất là lo lắng sự an toàn cho mọi người. Tết mà, xe cộ, đường xá, đồi núi, giá cả, ăn ở ?
    Nói chung là sẽ có rất nhiều chuyện phức tạp xảy ra nếu ko kiểm soát tốt.
    Rất may, lần này chúng ta có boy@, lac@ và các bạn đã đoàn kết, vui vẻ với nhau.
    Chúng ta đã đến tham quan, vui chơi ở nhiều địa điểm đẹp, nổi tiếng,?
    Chúng ta đã có những người anh, người chị, những đứa em, và những người bạn tốt, thân tình.
    Chúng ta có những ngày đêm sống bên nhau hạnh phúc vui vẻ. Còn gì bằng.
    Chúng ta lại có nhà của lac@ trên Đà Lạt nên vừa tiết kiệm, vừa an toàn, vừa thoải mái. Quá may mắn.
    Chúng ta có nguyên 1 cái xe ngon lành để đi khắp nơi.

    tanit@ rất vui vì chúng ta đã được như thế.
    Trong mỗi cuộc chơi, khó có thể lường trước mọi chuyện.
    Chuyện hoá đơn, chuyện xé lẻ hay các chuyện khác của từng cá nhân, chúng ta KHÔNG mổ xẻ, KHÔNG phê bình. Mà chỉ LẤY ĐÓ LÀM KINH NGHIỆM CHO BẢN THÂN MÌNH, CHO TẬP THỂ. Để có thể rút kinh nghiệm ở các lần sau.
    Chuyện gì biết đã biết, xảy ra đã xảy ra. Mọi người ko nên nhắc lại. Hãy cho qua hết
    Cái cần thiết bây giờ là đóng góp ý kiến, cần làm những gì, bổ sung những gì, chuẩn bị những gì cho những cuộc chơi sau.
    Ví dụ như chúng ta sẽ đi Dà Lat vào dịp 30/4 chẳng hạn.
    Có 1 chút kinh nghiệm về dã ngoại , tanit@ xin bắt đầu trước nha. Những thông tin của các bạn, tanit@ sẽ gộp lại, chỉnh sửa và gửi lại cho mọi người.
    Bước 1 : Tìm địa điểm : ở đây là Đà Lạt.
    - Phải xác định không gian, thời gian và địa điểm để sinh hoạt.
    - Tìm hiểu giá cả về thuê phòng, ăn uống
    - Xác định các địa điểm sẽ tham quan. Và bố trí thời gian tương đối.
    - Xây dựng thành một kịch bản chương trình hẳn hoi và thông báo cho mọi người biết trước khi đi.
    - Tham khảo giá cả thuê xe , thuê phương tiện.
    - Ước lượng chi phí tổng cộng và ước lượng chi phí cho từng thành viên theo con số ước lượng.
    Có thể nói , ở bước này, chúng ta đã làm rất tốt. Boy@ Lac@ và Looking@ và nhiều bạn khác như cavoi@, bupbe@ ,..đã dành nhiều thời gian để tìm hiều về giá cả, tiền nong? Đã thuê được xe. Các bạn đã ước lượng được chi phi trung bình cho từng thành viên.
    Tuy nhiên, có 1 cái không được là các địa điểm tham quan theo dự kiến nhiều quá. Giống như lên đó chạy đua để tham quan hết các địa điểm của DL. Lần sau phải rút kinh nghiệm ở điểm này, chỉ giới hạn 1 số địa điểm thôi.
    Thêm 1 cái nữa : Đó là chúng ta chỉ mới có kịch bản tham quan ban ngày. Chưa có kịch bản các trò chơi sinh hoạt tập thể, giao lưu ban ngày và các hoạt động vào ban đêm.
    Cần chú ý 1 điểm đó là lên Đà Lạt 1 phần để vui chơi, nhưng chúng ta cũng muốn có thời gian thư giãn, dưỡng sức với cái lạnh của Dà Lạt. Lần sau chúng ta phải chú ý tới điểm này.
    Bước 2 : Xác định thành viên
    Bước này rất quan trọng, nó sẽ giúp cuộc chơi có vui hay ko?
    - Đó là chúng ta phải xác định được số lượng thành viên, thông tin cá nhân, liên lạc cá nhân.
    - Phân chia, chia tổ, chia nhóm để có thể quản lý tốt hơn.
    - Phổ biến cho các thành viên biết nội qui và các thông tin về cuộc chơi, các địa điểm sẽ tham quan, thời gian , địa chỉ,?
    - Kiểm tra và mang theo các giấy tờ cá nhân, đề phòng trường hợp bị kiểm tra và phải cất giữ an toàn
    - Phân chia trách nhiệm nhiệm vụ cho từng thành viên.
    - Bầu ra Ban Tổ Chức, và phải tôn trọng các ý kiến của BTC.
    - Các trưởng nhóm hay BTC phải thường xuyên nắm bắt theo dõi điểm danh các thành viên. Nhắc nhở đôn đốc các thành viên.

    Chẳng hạn, lần sau đi DL tiếp. Sẽ đề cử các bạn, có nhiệm vụ nắm một phần số tài chính cho chi phí sinh hoạt. Các bạn trong BTC sẽ sớm xác định kế hoạch ăn uống chẳng hạn, hay sớm xác định thực đơn đề cử. Và có trách nhiệm đảm bảo những điều đó. Như thế chúng ta sẽ đồng nhất hơn, đoàn kết hơn. Hoặc khi có BTC, BTC sẽ nhắc nhở các bạn được đi đâu 1 mình. Không được uống rượu say quá. Vì chẳng ai biết được, khi say họ làm gì. Hoặc là nhắc mọi ngừơi nên mặc áo ấm, nếu ko sẽ bị cảm. Hay chúng ta có những bữa nấu ăn buổi tối ?
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  4. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Mấy cậu vào quán ăn đêm ở TT phải không ,chỗ đó mắc là phải rồi .Tụi nó đưa cái bảng giá mập mờ gồm 2 giá ra ,mà thật ra là toàn bộ là giá thứ 2 .Đồ ăn thì dở tệ ,hồi nhà tớ đi cũng mất xem xém 700 K vì có cả uống rượu .Nếu dân Đà lạt dẫn các cậu đi thì đáng trách thật ,nhưng nếu mà tự các bạn tìm chỗ thì chịu thôi..Rút kinh nghiệm lần sau
              Người yêu quý Terminator3 ngày hôm nay mãi mãi hơn ngày hôm qua;
  5. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    nói tóm lại một câu : là mọi chuyện đã qua rồi và mọi người cũng đã rất là vui vẽ với chuyến đi vừa qua !! không có ai có lỗi mà xem đó là bài học kinh nghiệp cũng được !! Tại sao chúng ta không kể những chuyện vui ha mà toàn kể những chuyện buồn hiu zâỳ nè !!!
    híc híc zui nhất có lẽ là đóng phim XXX loại nhỏ hehehe zopo làm diễn viên á !! Lắc làm quay phím á hehe !!
     Bi bi   
    không có em đời buồn như ...chó... cắn...
    Có em rùi thà để chó cắn ..còn..hơn..
  6. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hehe... nghe kể lại thì đóng phim XXX có cavoi@ nè, rose@ nè, rùi zopo@ và tienhai@ đóng cảnh chót... khiêu khích phải biết. Chỉ đạo diễn xuất có Boy@ và Lac@, bên cạnh đó còn có dùi của bao nhiêu người khác nữa... Í ẹ! Mới nghe ông boy kể thui mà tui đã thấy... thèm.
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  7. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi này trục trặc cũng 1 phần do Lắc chủ quan wá hic hic ...Miệng cứ oang oang "Lên Đà Lạt ăn rẻ lắm ..." , mà cuối cùng lại chẳng bít chỗ nào ăn ra hồn cả ....chẹp ..sorry mọi người ...
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  8. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Đúng rùi í mờ , phải làm thịt ku Lắc thui . Nói chung là chúng ta có 1 chuyến đi chơi vui vẻ với nhau . Bà con có gì giân hờn nhau thì bỏ qua hết đi .
    Nhờ ku lắc nói lại với chú là H vô cùng xin lỗi vì .... ( bít rùi chứ gì ).
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện đóng phim bên "Dư âm..." để mọi người cùng thưởng thức đi...Topic này cho qua hén
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  10. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của hoptăcx@. Nữ không nên uống nhiều và đặc biệt phải luôn tỉnh táo để chăm sóc các bác lỡ "quá trớn". Tóm lại là tốt nhất chỉ cho nữ uống một ly là được rồi. Bác nào ép nữ uống là phạt gấp 10 lần. Định chuốc nữ uống rượu với ý đồ gì đây ?
    Về vụ 600.000đ thì không thể trách mấy bác trên ĐL. Có thể mấy bác thấy quán nào đó hay hay mà mình chưa vô nên vội giới thiệu với mọi người. Đấy chẳng qua là sự hiếu khách hơi sơ suất mà thôi.
    Theo Luck thấy thì giá cả thức ăn trên ĐL không phải quá rẻ đâu mà giá gần xêm xêm giá trên HCM. Giá một phần cơm bình dân là 4.000d đến 5.000d. Vậy nó có rẻ hơn bữa cơm sinh viên trên SG hay không ? Ở đâu cũng có bẫy hết. Quan trọng là mọi người nên cẩn thận thôi. À mà cái quán mấy bác ăn là quán nào vậy ? Nói cho Luck để sau này khỏi phải dại dột bước vào.
    Ngoài chuyện trớ trêu về giá ấy còn chuyện nào nữa không ? Kể nghe cho vui...
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này