1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Đà Lạt và những chuyện đáng tiếc...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi BarmixeR, 03/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì Tôi xin tổng kết lại như thế này nhé!
    Thứ nhất, chuyện bạn của Việt!!! Thôi thì chuyện đã qua rồi, theo như lời Barmixer@ thì Tôi thấy đây là 1 "tai nạn". Nếu như người bước vào quán đầu tiên không phải là bạn ấy mà là 1 người khác thì sẽ có chung 1 kết cục "dính đạn" như bạn ấy mà thôi, nhưng khổ nỗi người "dính đạn" lại là bạn ấy, 1 người mà chúng ta mới quen, nên khả năng nghi ngờ lại càng cao hơn nữa! Nghe Barmixer nói Tôi rất mừng, vui vì điều mà Barmixer nói và Tôi tin vào điều đó, thế là ...thanh thản rồi!
    Thứ hai, Tôi rất tiếc việc Bà con ngay đêm đầu "nướng" sức trên Hồ Xuân Hương. Biết rằng ngày đầu tiên lên ai cũng còn rất khoẻ, rất sung sức, nên ai cũng hùng hục lao đi trên ...bờ Hồ Xuân Hương và làm 1 mạch 7 km đường đồi. Sau đó là 1 cuộc nhậu nhẹt, bài bạc, phá bĩnh, khiến cho Chủ nhà phải dậy 4 lần cung cấp cho nào chổi, xẻng!!! Thế là ngày hôm sau, mệt đứ đừ nhé!!! Rút kinh nghiệm tập 1!
    Thư ba, lần này đi, ta chưa lên 1 lịch trình rõ ràng gì cả, bà con thích đi đâu thì đi, quyết định 1 cái rụp là tếch lên xe đi luôn, nên mới xảy ra trường hợp nấn ná, kẻ ở người đi ở ngày thứ 2! Rút kinh nghiệm tập 2!
    Thứ tư, lần này đi là lần đầu tiên, dù biết rằng còn rất thiếu kinh nghiệm nhưng tại sao chúng ta lại quên mất cái món ăn Xôi gà (chết cha...gà bị cúm, thay vào đó là lạp xưởng vậy), Bánh trưng (chưa hết Tết mà), bánh mì (điều này có đến nhưng quá muộn), mì tôm (có mỗi 1 bữa)...! Rút kinh nghiệm tập 3!
    Thứ năm, lần này đi, bà con có lẽ quá vui vẻ với nhau nên hình như lúc nào cũng muốn đông đủ để rồi quên đi cái cá nhân của mỗi Thành viên. Có thể nơi này người này muốn đi, người kia thì không cho nên thế là kẻ thì ngậm ngùi tiếc nguây nguẩy, đem ve Sài Gòn, thề rằng Hè này tao lên lại, đi cho hết! Buồn vậy đó, rút kinh nghiệm tập 4!
    Sau lần này đi, Tôi rất vui vì nó đã Thành công, thành công thật sự, vì đây là lần đầu tiên chúng ta đi với nhau, đi xa và đi lâu đến như vậy! Mặc dù có những cái không tốt, không hay, những sự cố, nhưng chúng ta hãy tha thứ, thông cảm và bỏ qua cho nhau nhé! Chúng ta chơi với nhau không phải 1 sớm 1 chiều đâu! Hãy rút kinh nghiệm cho những lần sau nữa! Và Tôi mong những cái sau đó nó đến thật nhanh để chúng ta hiểu nhau hơn, vui vẻ hơn và đoàn kết hơn! Thân ái, chúc mọi người luôn vui vẻ!!!
    Thôi về đi đường trần đâu có gì.
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    thật sự rất shock khi anh boy@ nói tối ngày thứ 3 lúc spy, búp bê, bar đang ở trong phòng , mọi người ở ngoài định "hội đồng" bạn của Việt <- có thật là vậy ko??? nếu thật thế thì quả thật mọi người rất giận rùi...
    búp bê, spy và bar thành thật xin lỗi mọi người và cám ơn anh boy@ đã nói lên suy nghĩ của mọi người cho tụi em biết nha
    Trong cuộc sống cần có những dấu lặng ...
  3. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Không rõ mấy chuyện này là sao nhưng ở nhà mà nghe Zopo vừa đi mua đồ nhậu vừa online kể là thấy thèm quá trời rồi,không dè anh em ở xứ người mà phát huy bản sắc XinClub tốt thiệt...nghe nói Zopo cũng ói thì hết hồn,nghĩ chắc cũng uống dzữ lắm.Nghĩ đông vậy chắc cũng 5,7 két
    Nói chung anh em kể chuyện vui cho người ở nhà nghe đi
  4. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người nhưng zopo cũng góp ý 1 tí !! định không nói nhưng thấy bupbe nói ra thì zopo nghĩ là mấy bạn không còn giận nữa !! cũng sẵn đây nói luôn là chuyện đã qua thì cho nó qua luôn đi và rút kinh nghiệm lần sau ha !!
    còn chuyện bup be nói thì lúc đó anh boy có "hơi men" trong ngưòi và nghe mọi người kể lại nên có nóng giận nói vậy thôi chớ cũng không có chuyện gì nghiệm trọng xảy ra đâu !!!
    to bibica@ hehe tối đó quả là có .... thiệt nhưng đảm bảo là tự làm cho nó như vậy hehe .... nhưng đảm bảo là tỉnh weo hà !! thành viên của xỉn club mà làm sao mà dễ bại được chớ ( chỉ đổ thôi)
     Bi bi   
    không có em đời buồn như ...chó... cắn...
    Có em rùi thà để chó cắn ..còn..hơn..
  5. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là chuyện cũ thì làm ơn gạt cho qua đi rồi mà!!! Sao lại cứ bới ra thế?! Đừng có "bới lông tìm vết" nữa mà! Tôi đã nói rồi không lẽ bà con không để nó vào dĩ vãng hay sao?! Hay muốn dằn vặt nhau đây?!!! Bài trước tôi post lên là đã nhắc rồi, nó chỉ là 1 tai nạn, vậy thì hãy để nó là tai nạn đi, còn suy nghĩ của người này người kia, trong đó có tôi, đã thế nào thì hãy để người ta sửa chữa, hiểu không?! Thôi chuyện cũ rồi bỏ qua cho nhau đi nhé!!! OK?!
    Bupbe à, bạn hiểu tôi đã nói gì mà, đúng không?! Vậy thì bạn hãy quên chuyện này đi, tôi biết bạn sẽ bất mãn và bạn đã bất mãn với chính cả tôi rồi, tôi hiểu điều đó! CHính điều đó mà tôi tin điều Barmixer@ post lên là chính xác và tôi thấy ...thanh thản hơn rồi! Hiểu không?! Đừng bắt giải thích nữa! Còn chuyện của anh Boy, hãy cho đó là rượu nói chứ không phải là anh ấy nói. Anh ấy bình thường là người vui vẻ và biết giữ mình, giữ gìn lời nói mà, đúng không?! Chơi với nhau hãy bỏ qua cho nhau những gì đáng bỏ qua và chuyện này là như thế đấy! OK?!!! Anh Boy cũng như tôi ...thôi!!!
    Thôi về đi đường trần đâu có gì.
  6. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Kakaka, chưa bao giờ tui thấy vui vẻ, thoải mái như hôm nay á. Mấy ngày trời ko lên coi cái topic của minh, giờ thấy mọi người hầu hết đã hiểu thì Bar vui lém lém. Bar lập nên cái topic này ko phải để than phiền , phàn nàn gì mà chỉ muốn nói chuyện đó 1 lần rồi cho qua luôn. Vậy là coi như chuyện đó đã rõ ràng. Bar rất rất rất vui vì mọi người đã hiểu. Lần đi chơi này đối với tui la hoàn toàn thành công và rất vui vẻ. Nhưng có vẻ vẫn có người bực mình.
    To bupbe: đừng nên lúc nào cũng nghĩ về những điều đáng tiếc, như vậy thì tất cả những gì mọi người đã trải qua với nhau ko là gì sao, vậy thì...đáng tiếc lắm....
    Đôi môi có hé mở, mới thu nhận được nụ cười...
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ổn rùi, tụi mình out nhen ... Qua chỗ khác kể chuyện dzui đi nhen... làm mọi người hí hửng cái coi .
    Mod ơi làm dziệc đi
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  8. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    roài , mốt đây mốt đây , khóa nè
    Mọi người sang topic Dư Âm nhé ...
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, chưa gì Lac đã khóa topic của BarmixeR@ rùi!
    Tui muốn nói nhiều, nhưng chắc sẽ giữ hoài luôn quá? Biết rằng topic chỉ kể chuyện vui, tui cũng kể chuyện vui cho nghe:
    Tui đã nhận 1 người làm sư phụ, và chưa bao giờ tui làm chuyện đó... Hehe... dzậy đó!
    P/S: Có ai chứng minh là tui đã nói cái chuyện muốn hội đồng bạn Việt nào? Lúc đó tui mắc... à không! Chuyện riêng. Xong
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  10. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    e hèm , ko hiểu ai tung tin chuyện "hội đồng" bạn của Việt. Lắc ko hề nghe nói đến chuyện đó , Lắc có tiếp xúc với anh boy@ vào đêm đầu tiên anh boy@ đến ĐL và anh boy@ ko hề đề cập đến 2 chữ "hội đồng" hay thanh toán gì cả ...
    Mà thôi , mọi chuyện wa rồi , mọi người đừng bới ra nữa nha, Lắc khóa rùi lại mở khóa chỉ để anh boy@ minh oan thui ....
    mốt đây , mốt đây , khóa nữa nè .....
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này