1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Đồ Sơn kết thúc tốt đẹp, tuy nhiên có một vấn đề.....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TrueDumbledore, 01/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi Đồ Sơn kết thúc tốt đẹp, tuy nhiên có một vấn đề.....

    Theo như lời Cường "chim" tức L X Thang, thì 05h xuất phát, chậm nhất là 05h05'


    TrueDumbledore

    Life if nothing
  2. funghost

    funghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trời cái bác này viết cái gì vậy làm em tụt cả hứng chẳng có cái gì bác TrueDumbledore này viết nhạt phèo chẳng hiểu cái cóc khô gì.
  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, lỡ ấn nhầm nút gửi, xin tiếp tục kể chi tiết. Đặc biệt, những thành viên mới và ít biết về hội sẽ được biết tên thật và biệt hiệu hay ho để gần gũi hơn.
    ==================
    Chà, thời gian chi li wá hén.
    05h kém 2 phút, chưa có một mống nào. Chỉ có một mình TrueDumbledore. (Cứ gọi là True cho tiện) đang đứng một mình. Sau đó 02 người đến (ngoi sao den và... em wên rùi, xin lỗi bác nghen). Tiếp theo là DarkMaster..... Của đáng tội, LX thang cũng không phải là đến muộn ... lắm (lý do đi đón charming).
    vân vân và vân vân, nói chung là đến hơn 6h mới đủ thành viên. Còn bơm xe, đổ xăng,...ăn bánh mỳ. Hơn 6h30 mới đi. Tinh thần giờ cao su loại xịn, siêu co dãn thật đáng khen.
    Trên đường đi, Bati - xêkô (Tức Baltigol) đèo Nokia8890 luôn "cầm cờ", theo sát là TrueDumbledore do không phải thồ ai. Dần dần thêm vài "đôi" lên, không ai nhận ra True từ từ tụt lại và...dừng.
    Dắt một lúc thì đội hình hai do Nuy 1/2 dẫn đầu đến thấy True đang đau khổ dẫn bộ, may sao có hàng sửa xe ngay gần đó. Đội hình hai dừng lại chờ True thay lốp xe.
    Trên đường đi, dừng độ khoảng một ... vài lần để kiểm tra đội hình và chờ đợi nhau.
    Cuối cùng cũng đến đất cảng Hải Phòng. Theo dự kiến thì chúng ta đi phà biển ra đảo Cát Bà. Nhưng đi đường nào nhỉ. "Thì đường ở cái mồm chứ đâu" (Trích dẫn lời ranh nhân Cường "chim" - tức LX). Sau khi LX bị ông xe ôm doạ cho bằng cách nói rằng 3h sáng ông ý chở một người ra Cát Bà, chờ phà không được đành phải quay về, rồi thì hàng người chờ phà cách Cát bà 4 cây số ???. Thôi thì không có nạc vạc đến xương. Đi Đồ Sơn vậy.
    Thật là bất bình với gà HP, chẳng ai quan tâm đến phái đoàn trung ương Gà với ngày kỉ niệm tròn một năm gì cả. Chỉ có độc nhất một gà trống HP (Em wên tên rồi, ai nhớ tuyên dương hộ em) đi cùng em gái dẫn đường cho phái đoàng ra đến Đồ Sơn rồi ... đi đâu mất.
    Ra bờ biển nghía một cái "Biển xanh bờ cát trắng" (Sự thật là biển đục ngầu như nước sông hồng, bờ cát đen như bùn nạo vét sông Tô Lịch), chà đông wá, 12h đến nơi rùi, ra ăn cơm cái.

    TrueDumbledore

    Life if nothing
  4. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Không bít ăn cơm là chính hay chỉ là cái cớ vào rửa mặt, hái hoa chùa nữa. (Chắc là thiệt vì từ sáng chưa ai ăn gì ngoài ... bánh mỳ kẹp chả + dưa chuột).
    07 mâm cơm dọn ra. Thực đơn ngon lém(không kể chi tiết cho ai không đi thèm chơi). Ăn xong, cà kê dê ngỗng ám quán người ta mãi mới ra biển tắm. Ra bãi 2, của đáng tội, cát đỡ đen hơn một tý. Trời nắng..hơi nóng, tắm tuyệt lắm đây.
    Thuê một cái ô và 08 cái ghế, ngồi xuống, trải nylon, quẳng đồ đạc ra. Đám gà trống gáy đòi tắm tiên, nuy trước mặt gà mái. Thách đấy, gà mái cục tác. Vui vậy thôi.
    Đám gà trống vửa mới nhân trần ra thì "Gió gọi mây đưa về", gió lạnh nổi lên rét sun vòi, chưa hết. sau đó là bài "Mưa biển". Trùi ưi mưa rét run cầm cập. Lần đầu tiên bít thế nào là mưa không kịp chạy. Ướt hết, kể cả những ai chưa ... cởi.
    =======================================================
    He he, mún bít đoạn sau hấp dẫn thế nào, hồi sau sẽ rõ. hay có ai tiếp tục kể đi, em còn đi tắm cái.

    TrueDumbledore

    Life if nothing
  5. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    thui thui đừng kể nữa không em thèm
  6. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    cả làng đều về đến chuồng an toàn là vui rồi.
    sáng nay em cũng xin lỗi: em đến muộn 12 phút ( em và SH phải đi qua đón 2 em mà nhà em í ở tận ngoài đường Láng, mà con gái thì cũng thường hay muộn các bác biết rồi đây , dù sao cũng xin lỗi các bác )
    hôm nay chúng ta đi muộn chỉ khoảng 6 giờ chứ mấy. Chủ yếu là do đợi tiểu đội Kinkin thôi, mà thông cảm cho các em í đi các bác, vì các em í cũng cố gắng hết sức để trốn các cụ đi mà, thế nên chậm 1 tí cũng có sao ko, các bác nhỉ?
    tốc độ: hội ta có cái tốc độ biến đổi choáng thật . Bình thường đi trong HN thì các bác đi như con rùa luôn. Hôm nay vừa mới xuất phát 1 phát thì đã có 1 hội phóng mất tích, đuổi gần chết mới thấy mấy bác, thì thấy NANA thanh minh là chạy nhanh để tránh trời mưa, sợ thật. Hôm nay đi cứ chia ra từng hội từng tốp, lúc đầu cũng chả đếm, chả biết là có bao nhiêu xe nữa. Đi 1 lúc thấy chú Cường gọi điện bảo có bác bị thủng lốp, bảo cả hội đi tư từ để đợi, thế mà cái từ từ của mấy bác đi trên thấy toàn 40, 50 hay sao í. Mà đến khổ cái HP của chú Cường thế nào mà gọi ko thể nghe ra cái gì cả, rõ to nhưng mà chả nghe ra từ gì.
    Lê lết đi rõ chậm thế mà đến Nhà Hát thành phố HP cũng mới có hơn 8 rưỡi, vẫn sớm chán. Chả có bác gà HP nào ra cả, em phải gọi thằng bạn em ra, nó cũng là gà HP chính hiệu đấy ạ, nick là LYNX_HP. Theo nguồn tin của đồng chí này cộng với 1 số thông tin ko chính thức thì việc đi Cát Bà là hơi khó nên tất cả lại quyết định ra Đồ Sơn.
    Đi ra khỏi HP được 1 đoạn thì mấy đứa mới rú lên là đói, lẽ ra em đã định từ ở nhà là đến HP thì đi ăn bánh đa cua, nhưng lúc đứng đợi các bác giục đi ra Đồ Sơn ghê quá nên em cũng chả dấm phát biểu ý kiến nữa. Thôi để đến Đồ Sơn thì kiếm đồ gì ăn sau vậy.
    Trong lúc đợi đồ ăn đại đội nhà Kinkin lại tiếp tục mở sòng, và hình như là lại tiếp tục chăn của đồng chí NOKIA. khéo em phải nhường chức giám đốc casino cho họ hàng nhà này mới được. mà thấy bác nokia đánh bạc xong đi ra toàn thấy bác í kêu chóng mặt ù tai vì bị 3 em nhao nhao quang quác gào thét. ( có khi lúc đấy nokia thắng nhưng bị mấy em hò hét 1 lúc loạn đao pháp lại rút tiền ra giả cho mấy em í đấy nhỉ? có bè có đảng đáng sợ thật )
    Hôm nay lúc đi mình cứ lẩm bẩm là may thật, vì cứ đi đến đâu thì ở đấy vừa mới mưa xong, thế là hội gà ko bị dính mưa, trót lọt đến tận ĐS trời còn nắng cho rát cả mặt, ăn cơm xong ra ngồi lên xe là được món thịt gà quay ngay. Thế mà lượn lờ 1 vòng, gửi xe thuê được cái ô với 8 cái ghế đắt vật thì trời đã đen xì rồi, cú vật. chắc bao nhiêu mưa lúc trên đường nó tránh hội mình thì bây giờ đem ra đây trút hết. có mấy đồng chí ưỡn ẹo mãi ko chịu strip tease, mấy bác vừa xong thì gió ầm ầm lao vội xuống nước. ôi, nước ấm thế. anh em dưới nước đang vẫy vùng vui sướng thì trời đã mưa, mưa càng ngày càng to, rát mặt. nhìn lên bờ thì thôi rồi, cái ô yêu quí của cả hội mà vừa mới mất bao nhiêu công sức mặc cả đã bị lật ngược, 11 gà mái xinh tươi khô ráo cũng thành gà luộc nước lạnh hết, ướt chả khác gì anh em dưới này cả. tất cả chạy vội lên để sơ tán đồ đạc, quần áo giày dép nhưng hình như chả ai cấp cứu được cái gì cả vì thấy lúc sau ai cũng mặc quần áo ướt hết ( trừ em, em lúc cởi ra 1 phát nhét ngay vào balo, gọn nhẹ, lúc bị mưa chả bị ướt nhưng cứ bị các bác rút ra rút vào tìm đồ thế là cũng bị ướt 1 ít )
    sau khi đã ướt hết cộng với sự mời chào 9 có kèm tí bạo lực của gà trống ) thì có 5 gà mái xuống nước bơi. 2 chú SH và camouflage tận tình thể hiện chỉ dẫn các em bơi, có chú SH bơi butterfly đẹp phết các bác ạ, thấy bảo chú này hồi trưóc là tuyển bơi trẻ của HN về vườn hả? yên tâm hội mình có người dạy bơi rồi
    1 lúc các bác gà trống đã đầu hàng gần hết, đi lên bờ rồi thì SOS vẫn luôn miệng:" bơi thêm đê" , choáng.
    Sau khi tất cả đều đã ko chịu nổi nhiệt ( trừ 2 HLV vẫn hăng máu dạy tiếp là camou và SH ) tất cả lên bờ thì trời cũng vừa tạnh.
    Bây giờ thì chỉ có ướt, ướt và ưót. đồ đạc cả làng sờ đầu cũng sũng nước. các bác bèn thể hiện tình đoànkết: mỗi người 1 đầu đem áo quần ra vắt cho nó cong queo luôn.
    tiếp tục đến màn đá bóng, 3 đội đá 1 quả ra luôn, mà thấy đá được 1 tí đã bị đuổi mất, chán.
    hôm nay hơi bị xông xênh về khoản ảnh, riêng cái máy số của nokia chụp được 1 lúc hết pin vứt đi, thế mà vẫn còn 2 cái của aladin và lieudieu. thế là các anh các chị tha hồ ưỡn ẹo, chọn đôi chụp để đốt cho hết 2 cuộn, xông xênh thật.
    chụp chán, đói khát cả hội quyết định lên đường về HP, về HP ăn, xong sớm về sớm.
    vào HP được 1 đoạn có bác nào gọi cả hội vào luôn cái quán bên đường. Cả làng lần đầu tiên được ăn cái món bánh đa với cả chả sương sông, giò sống. em số đen, tại đói quá thôi, ăn bát 1 đã chán, sang bát 2 còn chán hơn, cú thật. Tại cái thằng LYNX_HP bạn em, đã gọi nó ra để dẫn đường rồi nhưng mà nó ngủ mất, cả bố cả mẹ nó vào gọi cũng ko gọi nổi, thằng này bất hiếu thật
    no nê, trà đá chán cả hội định lên đường thì lại phải đợi mấy bạn gái đi hái hoa, tức thật. đứa nào cũng lầm bầm chửi ( mình cũng cần đi thế này mà nó ko rủ mình đi, đã thế còn bắt mình đợi )
    ra về thì chả có giao hẹn gì cả, các bác chạy tít thò lò. Em thấy bác Dark Master là chạy phũ phàng nhất, vừa ra khỏi HP 1 tẹo bác í vượt em rồi mất tích luôn. em phóng cũng toàn 70,80 cả mà phải đến khoảng cách HN 30 cây mới thoang thoáng thấy cái đít xe của bác í, rồi sau đấy thì mất tích hẳn, choáng thật. mà các bác nhà mình hình như là có cá độ gì hay thể hiện gì chả biết, em cứ đều đều 70,80 mà cứ thỉnh thoảng lại thấy có 1 đội vượt mình đến vèo 1 cái rồi chạy mất dạng, rồi chắc thấy chạy 1 mình buồn quá lại đi chậm lại cho mình lên rồi lại vượt, sợ tốc độ của các bác quá.
    giải áo vàng chung cuộc: Dark Master
    VĐV mới xuất sắc nhất: Kinkin và ấy ấy thay nhau lái. chạy tầm 1 lít như đi dạo hồ, em nhìn mà lè lưỡi.
    em chạy cúng nhanh nhưng mà cứ đều đều thế thôi, ko bốc như các bác. em về hình như sau 2 xe của Dark và Gadget. cũng phải về nhà sớm nên về đến HN tít về nhà luôn, các bác chắc cũng thế.
    an toàn, vui vẻ, thành công.
    đảm bảo với các bác chắc từ giờ đến già còn lâu mới có dịp được bơi mưa biển thế này đấy nhé, sướng thật. trên lạnh cứng đầu, dưới như tắm suối nước nóng, khoái thật
    đây chỉ gọi là kể lại chuyện, văn hơi chán nhưng mà thích viết, các bác thông cảm

    Have you ever really loved a woman?
  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hế hế thuê 8 cái ghế cuối cùng ko phải trả xiền nhưng tất nhien là vẫn phải trả 15 quả dừa .
    Em chả hiểu bác nào tung tin vịt là bánh đa cua 2 nghìn / bát làm em hichic .
    Chỉ buồn cươi lúc đấy chú "Cường chim " gọi bánh đa đỏ không tức là ko co miến còn vẫn đầy đủ ( vì thường là bánh đa đỏ + miến ++++....) thế nhưng ông chủ lại tường nhầm đưa cho chú cái bát ko người lái
    Còn áo vàng chung cuộc của lượt đi thuộc về 3tixeko
    [​IMG]
    Một thời yêu dấu đã qua có thật em muốn quay về?
  8. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Nội dung chính các bác post rồi , em xin kể vài chuyện bên lề hầu các bác cho vui
    1. Hôm qua do làm ít Minh Mạng thang mà hầu hết các bác đều mất ngủ . Em online từ 9.30 pm đến gần nửa đêm mà càng ngày càng tỉnh như sáo sậu . Nếu bố em ko hò hét doạ bán máy tình thì chắc em còn ngồi đấy chơi xem bóng đá nữa . Lúc em out thì thấy DJ còn để status " Minh mạng của bác Adam làm em ko ngủ được" hi'hi' (giống em quá đi mất). Hình như bác nào cứ dính tí Minh Mạng là thao thức cả đêm , tỉnh táo hoàn toàn
    2.Công nhận chạy trên Quốc lộ phê thật . Cái đoạn đổi lái cho xe ôm Hungjun , Aladin để chạy đến Hải Dương em với Maika tít quá . (Các bác gà trống nhà mình trông thế mà hiền , chạy xe thua con gái lớp em ). Ko hiểu bác Hungjun ngồi sau quả đấy có giống khỉ làm xiếc ko ? hìhì lúc bác ý rú ầm lên là đi thế thì tí nữa ôm làm em ngượng chín cả mặt , phải nhảy vội ra khỏi xe (chết khiếp !)
    3.Chả hiểu xe đoàn mình thế nào , con FX của bác Cường tít nhất thì chạy cuối cùng , còn ban True dừng lại thay săm thì phóng lên bay bay trên đường . Lúc đến ngã ba để rẽ vào Hải Phòng em nhìn xe bác Cường với Charming mà tí thì chết vì cười . Lái xe thì mặc áo mưa , còn phu nhân của NOKIA thì quấn một cái áo mưa quanh thắt lưng (để khỏi bị bắn) trông y như một mẫu thời trang mới
    4.Hehe màn tắm mưa ấn tượng của cả nhà
    Các bác gà trống trông thế mà to mồm , tắm tiên , tắm tiên , lúc thay đồ thì còn ngượng định lôi nhau ra góc khuất đứng xếp hàng che chắn cho nhau . Đùn đẩy chán chê rồi lại lôi nhau ra trước mặt chị em biểu diễn (gớm đây chả thèm nhìn nhá )
    Rồi khi cơn mưa ào xuống , gà mái ướt sũng , chưa xuống biển đã ướt vì nước mưa rồi . Mà nói cho mấy bạn biết nhá , tớ phản đối cái trò lôi xềnh xệch người ta xuống biển . Ko ngờ mình bị thí nghiệm đầu tiên (mách Chp@ đầu trò là NOKIA và Batigol) , rồi dần dần cũng bị lôi ra hết. Riêng charming và maika trốn được vì có đeo biển "2 ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TRONG NGƯỜI , KO THAM GIA, MIỄN BÀN"
    Cảnh 1/2 NUDE xuống mới gọi là vui . Bác ý làm nguyên bộ tủ ) lội xuống biển giữa trời mưa gió . Anh em gà trống hò reo ầm ầm át tiếng sóng biển rồi quây bác ý lại để " cởi quần áo bác NUDE " Hehe bác nude sợ quá , kêu gào ầm ĩ nhưng anh em vẫn ko tha . Em thấy nude rống lên " hihi em cười ngoạc cả mồm ra tí thì uống nước biển (kinh lắm các bác ạ) .
    Còn các bác khác thì máu me vật vã , bác SH ko hổ danh cựu vận động viên đội dự bị tuyển bơi trẻ Hà nội lặn ngụp liên tục giữa dòng nước phải nói là cực kỳ ô nhiễm
    5.Màn đua xe công thức một để chạy về Hà nội mới gọi là kinh . Xe em đang vè vè thì vèo một cái , xe bác DJ và em gì ý (tự nhiên quên tên) lao vọt lên với hình ảnh nên thơ vô cùng , em gái hai bím tóc dựa đầu vào vai DJ ngủ ngon lành , tất nhiên là có thắt dây an toàn đi xe máy đường quốc lộ . các xe khác rú ầm lên . Gà trống thì chồm chồm lên đòi được đối xử công bằng , còn gà mái thì nhất nhất thà lạnh còn hơn ôm .
    Nhưng nói thật với các bác là lạnh dã man .ĐỨa nào cũng ướt như chuột , từ trong ra ngoài , đường cánh đồng thì gió , lạnh rát hết cả tay . Sau một màn tỉ tê phân tích , tốn mấy chai sữa đậu nành giữa chợ , bác SH cũng lứa được em juicy ôm chặt cứng . Hehe , xe bác ý lao ầm ầm , cứ như chiếc xe mất phanh các bác ạ (bác nhớ trả công em giả vờ ôm bạn Hungjun cò mồi cho bác đấy )
    Sơ sơ thế đã có gì các bác kể tiếp . Em mệt quá , khò phát
    ---------------------------------------------------------
    .........anh ko phải là chiều mà nhuộm em đến tím .........
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
    Được sửa chữa bởi - HalfmoonNUCE vào 02/05/2002 08:39
  9. Madcat

    Madcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2001
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui thật! Bác nào không đi phí 1/4 cuộc đời.
    Cảm ơn bác ADAM nhá. Ko gặp bác chắc em tiếc mà chết mất. Còn chai tương đang ở nhà em. Chiều bác liên hệ khi nào đi học em đem cho.
    Em choáng mỗi màn 2 bà chị Kinkin và Chocopie cứ thấy ai lên là chỉ tay hò hét đuổi theo cho bằng được. Mấy đoạn chạy tới 105km/h xe em vít tẹt ga cũng không theo kịp. Lần sau đi đường dài mượn con xe ngon ngon vậy. Mà đội sát thủ này thấy giỏi cờ bạc với đua xe. Bác nude xửa lại cái title cho 3 bà chị của em cái.
    ???
  10. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Hehe,đoạn đường về xe em mà ko bị thủng lốp thì cầm cờ là cái chắc.
    Hờ,lúc ở biển tắm mưa,chú Cường "chim" còn thể hiện màn siêu người mẫu trước mặt Nana 2 lần liền,rút ra 1 lúc 2 cái khố.
    Hôm wa đi chơi vui quá,mặc dù đến h vẫn còn mệt nhưng mà vui(mặc dù cả buổi fải đèo thằng siêu ngưòi mẫu Nokia chẳng sơ múi được gì

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am

Chia sẻ trang này