1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Đồ Sơn kết thúc tốt đẹp, tuy nhiên có một vấn đề.....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TrueDumbledore, 01/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Thằng 3tixeko lúc ở dưới biển dám dở màn siêu mẫu nhưng mà là thật chứ không diễn vớ vẩn như các bác Lxthắng đâu .
    Hế hế mấy hôm nữa xem ảnh lực sỹ thể hình Dj với mấy pha biểu diễn kinh điển nào
    Ah mà lúc bị thủng lốp bọn em đuổi mãi chả thấy ai khi cách HN khoảng 5KM vẫn chả thấy ai tự dưng em thấy 2 em trông rất ........ em thấy quen quen bèn bảo thằng 3tixeko quay lại tưỏng ai cuối cùng là hai em Kinkin và Chocpopie ngồi vắt vẻo trông rất giống xe ôm .
    Hoá ra là 2 em này tưởng mình đi đầu đang ngồi đợi mọi người tốt bụng thật hế hế em liên gọi điện cho bác Pimpim bác ý bảo đã ở đường Trần Phú ,bác "Cường chim" thì đang ngồi trong hàng sinh tố rồi
    Lúc đấy em mà ko quay lại thì hế hế hai em này chắc ngồi chờ đến đêm mất
    [​IMG]
    Một thời yêu dấu đã qua có thật em muốn quay về?
  2. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    2 bé chạy tít thật
    vượt mình mấy lần, cứ đang đi toàn 80 mà thấy vèo 1 phát qua mặt, hóa ra toàn đóng hơn 1 lít, bác madcat cũng tháp tùng sát đít
    xe của em bây giờ là 5 van rưỡi rồi, giảm soc giảm xiêc cũng te tua coi như ko, vặn trẹo cả tay mới lên được 1 lít, chứ xe em mà mới như hồi trước thì chấp hết nhá
    em phải về sớm trả cái tít tít cho phụ huynh, ko thì cũng ở lại đi chơi cùng các bác rồi
    bác dark thế nào rồi mà ko thấy lên phát biểu nhể?
    nokia thủng lốp à? khổ thân. mà ông có ko thủng chăc cũng chả cầm cờ được đâu,. bạn gái bác đark phải về sớm hay sao í mà bác í cứ trung bình 90 hay 1 lít gì ế, dã man. Chả biết 2 em kinkin có lúc nào nhìn thấy các bác í trên đường về ko?
    mà tôi là tôi phản đối cái tính e ngại của các bác gà mái nhé, ngượng ngùng cái quái giề? rét bỏ cha đi được mà cứ ko chịu ôm? ôm có mất cái gì đâu? mà kể cả là ôm là cũng mới ấm được 1 tẹo thôi nhá, thế mà chả chịu ôm, điên thật, làm gì mà tự hành hạ mình thế/

    Have you ever really loved a woman?
  3. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Hehê các bác đi cũng vui nhể em buổi sáng thấy mưa nên đã khoái rồi không ngờ chiều nắng chán quá thôi để lần sau đi vậy .Hôm qua em với lão Vam ở nhà rủ nhau ra bãi giữa sông Hồng chiến đấu kết quả là vẫn chưa thịt được lão chán thế
    Htktfantasy
    [​IMG]
  4. Aladdin*

    Aladdin* Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hừ , đúng rồi , gà mái lần sau đi phải ôm cho chặt vào , mất mát gì đâu , lạnh vãi cả ra mà chả chịu ôm gì , đôi bên cùng có lợi chứ mất mát gì đâu . Mà bác nào hôm qua yêu cầu em chụp ảnh thì nhớ đóng 5k một người để lấy ảnh nhá , ko thì nghỉ đê , nhất là thằng DJ , tao chụp cho mày mấy kiểu Lý đức đầy nghệ thuật thì cứ 10k một kiểu nhá !
    Hic , hôm qua chụp xong cho bọn nó mới nhớ ra là mình chưa chụp kiểu nào ----> thiệt thòi quá !
    Hí hí , thôi khi nào em rửa xong thì mang cho Adam nhờ nó scan lên cho mọi người , nhé !
    Qa
  5. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Ặc , giọng lưỡi kể chuyện của các bác toàn như một đám đua xe tệ nạn .... thôi thì em kể về cái xe của em ( có em và lieudieu) vậy .
    Sau khi rời hàng bánh đa cua ở HP , con máy ảnh của lieudieu lên đến 36 nháy rồi mà vẫn chưa thèm tua phim lại , bạn ấy akay quá bèn sai đôi aladdin và maika ( hai chiến sĩ này cũng chung một con xe ) chụp ảnh hộ rồi lại ... chụp ảnh hộ đôi này ( có qua có lại mới toại lòng nhau mà lị ) . Sau đó đôi kia đi trước , bọn em đi bét . Khỉ quá , tự dưng bị chặn bởi hai cái đèn đỏ liên tục thế là ... cái đuôi sau chót là em và lieudieu hoàn toàn bị cắt khỏi đội hình . Hic . thảm thay lúc đó lại đang ở nội thành Hải Phòng .... phố xá mắc cửi như Hà Nội . Mà cả hai lại cóc thuộc đường ... thế là bị lạc , đi loanh quanh lòng vòng cái Nhà hát thành phố đỏ quạch xấu mù ( cái này so với Nhà hát lớn ở Hà Nội thì chẳng khác gì cái lò gạch đỏ lòm so với Hotel 6 * ) một lát thì phải hỏi đường ra đường 5 . Ra đến đường 5 đi được một đoạn thì ... hơ , thấy cái đường này toàn nhà máy với cần cẩu --> cứ tưởng đi lạc vào khu công nghiệp nào đó bèn dừng lại hỏi đường thì bị vị bô lão đó chê là " thời đại này văn minh mà cô cậu còn hỏi đường về HN à , lạc hậu thế . Cứ đi thẳng tắp con đường này " . Ăc, ngượng + xấu hổ vật !!!
    Đi trên đường 5 rộng thênh thang , gió bạt ào ào mới thấy ... lạnh gần chết . Bộ quần áo của em nhất là quả quần bò vẫn ướt + đôi giày nhúng nước biển và cả nước bùn ( thụt cống trên đường về nội thành HP ) không khác gì ngâm chân trong cái ao cá bẩn thỉu , nhưng em cầm lái nên nếu bỏ giày ra mà chạm chân phải cái động cơ thì quá bằng tặng các bác món chân gà nướng rồi . 3 in 1 cái lạnh như thế , bố ai mà không run rẩy cho được ... thi thoảng hai bàn nhai cơm của em nó hoà tấu với nhau --> em phải cố mím chặt miệng lại để ngăn chặn cơn lạnh . Em biết tỏng lieudieu ngồi sau cũng run cầm cập như thế . Em không dám xui lieudieu đổi lái vì em cược rằng lieudieu không chịu nổi 5 phút . Tình cảnh ấy + lời dặn ban sáng bảo toàn cho cục cưng của thân mẫu lieudieu khiến em chỉ dám chơi nửa lít ( 50km/h) không thì dễ xoè lắm . Đi mãi đi mãi , trời dần tối mà không gặp con gà nào đứng chờ cả ... em đành than thở : " lũ quái vật , bỏ mặc 2 đứa sắp chết cóng ở chỗ chết tiệt này " . Điều mà em ước ao nhất lúc đó là vớ được bác gà nào đó để động viên tinh thần + ... được ôm . Có điều ngồi sau em không phải là vợ con em và lieudieu có chồng con rồi ( đoán thế ! ) nên đành phải thủ lễ "nam nữ thụ thụ bất thân ) - ngồi cách nhau 20cm ... mặc dù cả hai đều run như cày sấy vì lạnh cóng . Em ước chừng đoàn nhà mình ít nhất cũng cách mình 20 km nên đành móm toe ... không thể nào đuổi được các gà nhà mình . Về sau , khi quen dần với cái lạnh thì vù lên 70, 80km/h để cố gắng lượn về nhà trình diện phụ huynh asap và vớt vát hi vọng túm được con gà nào đó trong hội . Nhưng về sau em mới biết các bác đợi bọn em ở ... Gia Lâm ( đến chỗ này rồi thì đợi làm cái quái gì nữa) và nana nói rằng thấy em vèo qua nhưng không gọi lại --> các bác lạnh quá nên bị ẩm IC hết rồi à . Trên đường đi , đến đoạn gần ... Trâu Quỳ em mới khai quật được rằng lieudieu mê truyện tranh như điếu đổ --> bác nào có ý đồ thì chuẩn bị sính lễ gồm 100% là chuyện tranh đê ( lieudieu trông hơi bị ổn các bác nhẩy - à mà nói luôn các quí vị phu nhân hội trưởng hội gà có vào đây thì cấm hiểu nhầm )
    Ặc , các bác biết rõ chiều tối gà bị quáng mắt mà phóng tởm thế hả . Lần sau quên đi xe máy đê nhế !!! Có bao nhiêu bác mặc xà lỏn về nhà ấy nhể ( hình như gồm Donjuan , hungjun , camouflage à )
    Tông kết hôm qua có 32 bác ( hôm kia có 48 bác trong vụ nhậu ) --> 100% ướt như chuột lột 100% trong màn mưa giăng trên biển và màn đánh đàn răng trên đường về chuồng

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  6. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa, toàn những con người khỏe mạnh cả. Em làm 1 giấc từ 9h tối đến tận 9h sáng hôm sau .
    Lên đọc đã thấy chi chít bài rồi. Nana và DJ kể hay wé.
    Em chả bít thế nào chứ em thấy DJ là áo vàng chung cuộc, phóng nhanh bỏ xừ. Em phóng có lúc lên đến 110km/h mà cũng chả thấy cái bóng của bác ý đâu cả.
    Mà phải cảm ơn ông trời phát, tự nhiên lúc cả hội ra bãi biển thì làm 1 trận giông to. Chị em áo quần đầy đủ, ra bãi biển chỉ có 1 mục đích, xem anh em thay quần áo tắm biển. Ai đời có 1 cái ô với 8 cái ghế ngồi thì cả 8 con gà mái ngồi toẹt vào 8 cái ghế(sao mà kém galăng thế cơ chứ) chễm chệ ngồi xem anh em cởi quần áo mặc quần bơi. Thú thật với các bác em đây tính vốn xấu hổ nên phải cầm quần chạy xuống biển để thay đấy, sau đó hy sinh cái quần đùi luôn, cho xuống biển
    Hehe sau đó thì đùng 1 cái trời mưa như trút nước, và các bác cũng bít rồi đấy, ô bị đổ, mấy bác gà mái thì chạy sang cái ô khác bé tí run cầm cập vì rét, mà dưới biển nước lại rất ấm. Thế là anh em gà trống liền thể hiện sự galăng bằng cách lôi hoặc khiêng các cô các chị nhà ta (Nana,Kinkin,LD,Juicy) vứt tòm xuống biển. Không còn gì để mất mà lại phải thừa nhận xuống biển ấm hơn, thêm mấy chị nữa tự nguyện nhảy xuống (SOS, chocopie). Còn có mấy người không bị lôi xuống (Charming,Maika, Rosita) là vì đang mang trong người nào là ĐTDD, máy ảnh kĩ thuật số... . Em còn cầm ô che cho bạn charming lên bờ vì sợ hỏng mấy cái ĐT thì toi (he he còn charming thì làm sao mà hỏng được ).
    Nhưng lạ 1 cái, kể từ khi mấy con gà mái xuống tắm thì tự nhiên hic hic nước biển bẩn vật. Lúc trước em đeo kính còn nhìn thấy cái underwear của ......thằng Cường chim (LX Thắng), vậy mà sau đó chả nhìn thấy gì nữa, độ 1 m cách bãi biển thì cứ như là nước cống chứ không phải nước biển nữa rồi. Em cho rằng đây là nước....ghét của chị em
    Hội trưởng Mun ra biển với bộ dạng như sau : đeo kính, sơ vin, quần dài, cắm thùng, đi giày. Thế là bị bọn em lôi tuột xuống biển và cưỡng bức .... biến nửa nút thành 1 nút mà hình như chúng nó phát hiện ra cái gì đó kinh khủng lắm, bác 1/2 không có...... (á a, thôi ngượng lém).
    Màn chụp ảnh diễn ra sôi động không kém, vui ơi là vui. Các kiểu chụp từ lãng mạn nhất (như em với vợ em chẳng hạn) đến những màn kinh dị nhất của DJ (người vẫn còn 80% nude trong khi mọi người đã quần áo đều huề).
    Thôi thì các kiểu, ôm nhau, nắm tay, "Hàng rào đá bóng","Lực sĩ khỏe đẹp","Tay ải tay ai ??".....
    Cả hội sau đó về HP ăn bánh đa cua và ở đây em lừa được Kinkin ăn miếng chả lá lốt em đã ăn dở he he Cái tội tham ăn, mắt to hơn mồm, cứ thấy chả là đòi xin he he.
    Em cũng làm được kiểu ảnh đăng báo, 81 làm từ thiện "Juicy dắt bà già qua đường". Đấy 81 làm việc tốt mọi lúc mọi nơi . Nói nhỏ với các bác đó chỉ là để chụp ảnh thôi, còn qua bên đường bà già phải trả cho Juicy 5K đấy
    Trên đường về HN, bi h em mới rõ nguyên nhân, Rosita vợ em ôm DJ ngủ nên thỏa nào bác ý phóng nhanh thế, tít mù tắp chả thấy đâu cả. Mày lỡ lòng lào Khải ơi là Khải ơi, sao mày cắm sừng lên đầu tao
    Khoảng 6h tối,còn cách HN khoảng 50km, em + Juicy, Nana + hung, Maika + Aladin và 2 bác nữa em quên nick đỗ lại 1 quán cóc bên đường vì quá rét và còn vì 1 số nhu cầu....
    Tốn mấy chai đậu nành, diễn thuyết rã bọt mép, cộng thêm sự trợ giúp đắc lực của bạn Nana yêu rấu, cuối cùng Juicy cũng ôm mình ngủ, phải cái khó thở wé vì ôm chặt ơi là chặt làm ông aladin mặt đổi màu vì ghen tức (căn bản Maika nhất định không ôm ).
    Từ đó, mặc dù đường tối nguy hiểm nhưng em luôn duy trì tốc độ tối thiểu 80km trên giờ. Có lúc em chạy sau đuôi 1 cái xe chở cát, híc các bác có thể tưởng tượng ra thảm cảnh đấy. Tuy nhiên vì được Juicy đang ngủ ngon lành trên vai nên em cảm thấy cát quất vào mặt mà cứ như tắm vòi hoa sen các bác ạ [:D]. Biết thế ôm luôn từ đầu nhỉ Juicy nhỉ
    Nói chung đây là lần vui vẻ nhứt mà em được đi với hội Gà. Tuyệt cú mèo !!!

    Mess with the best, die like the rest

  7. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    hic, mệt quá. tối qua về nhà lúc 8h, chả ăn uống gì đánh liền 1 giấc đến 9h sáng . dậy xem livécore thấy barca hoà rồi khoái quá, trúng mánh rồi

    Nqh_bonbon

  8. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    trên đường về em phóng hết tốc lực công nhận cũng phê nhưng hơi nguy hiểm , nhưng mãi đến 7h mới về được hà nội , nói chung là hôm qua vui he he... kể ra nếu có khoản hô hấp nhân tạo thì có vẻ vui hơn
  9. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Em bị lạc đường + các bác phóng kinh thế mà còn về HN muộn như em là thế nào nhẩy ...... 7hkém 15 em đến vòng cua rộng ở đường 5 bên Gia Lâm rồi . Toàn cậy xe 110 cc phóng tít thế ... cái con xe cũ của em vặn ga đến khoảng 80km/h là thấy khùng khục rồi nên em không dám vặn thêm . Đang 2 người bơ vơ giữa đường trời tối , cách các bác tới 20,30km thế mà ...vặn đứt tay tay ga thì đốt lửa tại chỗ mà ngồi lại à ( mặc dù công nhận cảnh này hơi bị lãng mạn )

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  10. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    hehe chai Tương đấy là "của nhà trồng được" , em biếu bác mà

    Công nhận 2 em Kinkin và Chocopie phóng máu thật, nhất là lúc đua với anh sư : lão này thấy xe em và MadCat đua với xe của Kinkin&Chocopie tưởng là cà lão í, thế là kéo ga tít mù . Áo cà sa tốc hết cả lên
    Thỉnh thoảng thằng sư vượt ngang ngang xe bọn em lại quay sang nhếch mép cười đểu đểu rất khiêu khích, gần giống như thế này này --->.
    Đến lúc qua trạm mua vé cầu đường thì lão phóng vút, lấy nhanh được một vé cho Kinkin&Chocopie đuổi theo còn bọn em phải chờ một lúc mới mua được vé ( lần này phải mua vé vì lúc đi bảo Madcat phóng thẳng qua nhưng ông soát vé chạy đuổi theo ôm chặt lấy em, Madcat thì cứ thế phóng làm em một nửa người trên xe, một nửa người bị ông soát vé ôm kéo lại , tí ngã )






Chia sẻ trang này