1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Đồ Sơn kết thúc tốt đẹp, tuy nhiên có một vấn đề.....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TrueDumbledore, 01/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Híc , hôm qua không hiểu là ngày gì mà đen thế , sớm không sớm , muộn không muộn , nhè đúng lúc anh em cởi hết rồi mới mưa mới tức chứ , báo hại em ướt nhẹp. Hôm qua chắc em là người ướt nhiều nhất đấy nhỉ ( đến cả bộ mang theo cũng ướt luôn) . Quần áo ngoài lúc đầu em còn thấy khô khô một chút , lúc đá bóng xong( he he em ghi được 1 bàn ) vào thì thấy quần áo vừa ướt vừa dính đầy cát , lúc sau đi tắm em phải nhúng cả bộ vào bể nước tắm rồi vắt để cho hết cát rồi mặc luôn cả vào (híc híc ba lớp ẩm ướt ghê không chịu được) còn giầy nữa nhể , giầy của em thì đi vào cứ như là di trong nước vậy làm cho em không chịu nổi phải mua đôi dép đi tạm ( chứ đi chân đất thì vào số xe đau chân lắm ) . Được cái là vui thiệt , hôm đó , đứa bạn của em cũng định xuống cơ nhưng mà lạnh quá nên nó không xuống nữa . Chả hiểu các bác gà mái thế nào nhể , đã bảo là hô hấp nhân tạo cho anh em mà chả thấy gì cả . Lúc xuống nước em thấy ở gần bờ nước ấm thật , càng ra ngoài càng lạnh ( chắc là do ở gần bờ có nhiều người .... nên nước mới ấm thế ) lúc trời mưa to hình như chỉ có mấy người tắm thôi còn lại thì toàn là hội gà hết .he he , em kết nhất quả anh em ôm nhau dười nước cho đỡ lạnh , lại còn làm tàu hoả nữa chứ ( giá mà mấy bác gà mái cùng tham gia thì có phải là hay không cơ chứ) .
    Công nhận là hội gà nhà mình máu phết , phóng xe như lũ điên vậy ( trong đó có cả mình nữa ) con xe của em đi được gần chục năm rồi mà phóng vẫn ngon các bác ạ. Lúc đi thì còn chờ đợi nhau chứ lúc về thì mạnh ai nấy chạy . Lúc đi thì em dẫn đầu đoàn tiến qua cửa khu tắm biển Đồ Sơn ( vinh dự ghê ) .
    Lúc về em phải bơm xăng cùng với bác DJ , bơm xong thì thấy lũ gà phóng đi hết rồi ( chả ai thèm đợi cả ) xong em lại phải mua dép nữa chứ , mua xong thì cả bác DJ cũng mất tích luôn . Em vội tức tốc đuổi theo mọi người với mong muốn đoàn tụ với hội gà nhưng mà càng phóng thì càng thấy mất hút ( em phóng toàn 60 cây trên giờ ở cái đoạn đường bé tí đấy mà không đuổi kịp. Đoạn đường đấy đông ơi là đông ,các bác đi kiểu gì mà nhanh thế , ) mà cái đường ở đấy tệ quá đi mất , lúc đi thì bụi mù trời , lúc về mưa thì ngập ngụa nước , làm em phải đắc tội với mấy người đi đường ( cho họ ướt hết toàn nước bẩn) . phải đến gần nội thành HP em mới nhìn thấy bác DJ và thêm một đoạn nữa mới thấy hội gà nhà mình . Cả lũ dắt díu nhau đi ăn , ăn xong mọt bát mà chả bõ bèn gì cả , sang uống xong cốc nước chè đá đại tướng rồi tưởng đi về luôn thế mà lại phải đợi mấy bác gà mái đi hái hoa ( tức wá ai cũng muốn đi mà chả rủ gì cả lần sau đi hái hoa thì phải đân chủ một chút chứ ) . Lúc đi về thì đúng là khổ không chịu được , rét ơi là rét , quần áo thì ướt lúc ra gió lại càng rét hơn , hai chân em cứ run cầm cập . Em lại phải đưa đứa bạn về sớm nên phải phóng nhanh một tí , lúc đầu cứ tưởng phía trước có mấy người của hội nên phóng nhanh hoá ra là mình đi đầu , nhưng mà có bác juveturino
    đi cùng , hai xe phóng ầm ầm trên đường gió rét căm căm ( đứa bạn em bảo là lên đổi tay lái nhưng mà em biết nó cũng đang run cầm cập sau lưng em , cho nó lên dèo thì chắc là nó ốm luôn nên em phải cố chịu ) . Đi được một lúc thì bác juveturino
    tụt lại lúc nào em cũng chả biết nữa ( chắc là bận giải quyết hay làm gì đó ) . Lúc đến hải Dương em phải dừng xe lại để đứa bạn em mua bánh về làm quà cho mọi người . Sau đó lại tiếp tục đi và gặp bác Gatget với cả Ngôisaođen đang đèo nhau thế là em cùng hai bác đấy đi cùng đến lúc về , về đầu cầu về phía HN là đúng 6h30' . Híc , lúc dừng lại , người em ê ẩm , áo thì khô hết nhưng mà quần thì vẫn không khô nổi , vào nhà Ngôi sao đen thay quần áo ăn cơm , rồi đèo đứa bạn về . Về nhà đúng chín rưỡi , đi ngủ đúng mười rưỡi , sáng sáu rưỡi dậy đi học , mười rưỡi vào mạng post bài . Híc híc đúng là một bữa đi chơi đáng nhớ trong suốt cuộc đời em
    You bring my heart away .
  2. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    kinkin
  3. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    thế thì bác nude cũng đâu phải là đi chậm lắm? em về đến chỗ đấy là 6.20, thằng juveturino thì về lúc 6.15, còn bác Dark cầm cờ chắc là 6.10, bác dark chiến thật
    mà hôm qua em phóng nhanh cũng là vì đã mấy lần đi HP rồi, lúc về phải đi về đến nơi trước khi trời tối chứ trời tối rồi đi khó, mà lại nhiều cái con linh tinh bay vào mắt đi nguy hiểm lắm, về vừa kịp mặt trời lạnh thì về đến gia lâm
    lúc về chăm chăm phóng về trước cũng hơi chán, nhưng mà bị các cụ gọi về rồi, phải phi thôi
    lúc về ăn ké bác gadget cái vé, cảm ơn bác 1 cái
    các bác khẩn trương rửa ảnh rồi scan đê

    Have you ever really loved a woman?
  4. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới biết các bác nhà mình toàn là dân tổ lái
  5. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    hehe, công nhận 2 em kinkin va titi camara đóng cũng điên cuồng phết, hehe, nhưng vẫn chắc vẫn akay mình cái quả không cho vượt ô tô nhỉ, hihi, nhưng mà nói thật nhé nếu muốn vượt qua em quả đấy thì ít nhất phải quẩy được ở tốc độ 120Km/h, hihi, xe của em lúc đấy đã rung bần bật rồi, chỉ cần có cái hạt ô mai nằm vui vẻ giữa đường thôi là em hy sinh đẹp, hehe.
    Hôm nào chúng mình tổ chức đua nhé, đảm bảo các hội khác trên ttvn sợ chạy mất dép, haha.
    darling so share with me, your love if you have enough
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hơ,thế thì hôm nào vào đây đua nhá kinkin ,tớ với sol rủ cậu ra xa lộ Hanoi làm vài đường nhá
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  7. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ buồn cười quả gặp lũ đua xe ở Đồ Sơn , có một chú nhấn ga được một lúc thì chẹt đúng bãi c..t , xoè luôn , lăn lộn mấy vòng .Mấy thằng này mà gặp hội gà của mình thì chỉ có mà tắt điện.
    Em cũng chẳng muốn đi nhanh đâu nhưng mà muốn được nghỉ sớm nên mới phóng nhanh , hơ hơ nhưng mà đi nhanh cũng khoái thật( gió "mát" lém cơ) , tiếc wá , xe em mà khoẻ hơn thì có phải thích không cơ chứ , có mỗi 90cc nên không thể đi nhanh hơn được ( mà đường này phóng sướng hơn đường Láng Hoà Lạc nhiều ). Chỉ sợ lúc đang đi mà xe bị thủng lốp thì có mà tèo , hic tốc độ trung bình toàn 90 , Khủng thật .
    You bring my heart away .
  8. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Hờ,hoá ra bây h chuyển sang vấn đề đua hả.Em fải đèo thằng Nokia,nặng cân nhất nhưng được cái ko quá ngu nên chỉ ra chiến thuật khá hợp lý,chỉ giữ nguyên tốc độ hơn 80km/h,mặc kệ các bác fóng bao nhiêu thì fóng.Thỉnh thoảng lại thấy kinkin,LXThắng fóng vèo qua mặt nhưng chưa đến 5' sau là đã trở lại vị trí dẫn đầu.Chỉ đến khi xe bị thủng lốp ngồi vá trên đường mất hơn 10' nên mới bị bỏ lại thôi.

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  9. vaminh

    vaminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    các bác phóng kinh quá, em thì chỉ dám chơi tầm 30 thôi nếu đi với các bác chắc là rùa đua với thỏ Phu nhân hôm nào ra đây đua với các bác ấy nhé
    I love you, Y Nhi
  10. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    xời ơi ,thế thì khi ra đó phu nhân phải chở phu quân thui
    hic,ba mẹ đánh không đau bằng ngồi sau con gái nhưng biết seo được phu nhân cũng muốn giữ sĩ diện cho phu quân nhưng mà kẹt cái phu nhân không thích hít khói ..hic...hôm nào phu quân vào mà xem...
    phu nhan ut tong giam doc FFFC

Chia sẻ trang này