1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Đồ Sơn kết thúc tốt đẹp, tuy nhiên có một vấn đề.....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TrueDumbledore, 01/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    lần sau em rút kinh nghiệm đi cùng các bác em sẽ đội nồi cơm điện cho chắc ăn , em mới đú với các bác một tý mà tý mấy lần xuýt bị ô tô cho mài mõm ghê quá ,con xe ghẻ của em lên tầm 70-80 là rung bần bật hỏng hết cả con xe mồi
    Được sửa chữa bởi - camouflage vào 02/05/2002 19:38
  2. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    mấy cái đường ấy phóng thì sướng phết. cứ đi tầm 90-100 là an toàn rồi
    có khi còn ít tai nạn hơn cả trong thành phố ấy, nhưng mà vụ nào mà đã xảy ra thì thê thảm lắm
  3. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Híc , có ai ốm như em không ? Khật khừ từ sáng đến giờ , chẳng ăn uống được gì cả , ăn vào là nôn , thế mà không dám nói cho phụ huynh biết , chạy lên tận tầng 3 để nôn ( Phụ huynh mà biết thì lần sau chỉ có mà ở nhà ) . Các bác tổ chức đến thăm em đi , em sắp chết rồi [:((]

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  4. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    He he, tội nghiệp bác. Em làm 1 giấc từ 9h tối đến 9h sáng, dậy thấy khoẻ như vâm . Buổi trưa chiều dọn sạch sẽ đống đồ án, sau đó đi bơi. Phục mình thật
    Chắc tại bị Nana ôm đây mà he he, như em với DJ là khoẻ re

    Mess with the best, die like the rest

  5. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    thế thì cứ đợi đến ngày ấy, anh em ta sẽ tổ chức đi viếng bác Hungjun 1 thể vậy
  6. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hehe
    khổ thân chú Hunjun, đã gầy nhất hội lại còn chịu rét, run cầm cập ko dám kêu nửa lời
    mà chú này yếu thế
    hôm nay ko khéo mình dậy sớm nhất, 11 giờ mới đi ngủ mà sáng nay 7 giờ đã tỉnh rồi, thế là lại đi học nghiêm chỉnh, mình ngoan thật
    hề hề
    lần này trước khi đi chưa kịp hạn chế tốc độ, các bác chơi kinh quá
    các bác nhớ lấy câu này: an toàn là bạn, tai nạn là thù. Nếu mà có lần sau thì ko thể chạy cái kiểu như vừa rồi được, ghê lắm
    đa số xe đều cũ rích cũ rác rồi, theo được mấy con mới tậu của các bác mệt lắm
    mà hôm đấy đường đông vật vã, có 1 quả em kinkin vượt 1 xe rồi ép cho nó loạng choạng, tí nữa thì nó xoè, ghê thật
    mà cái lúc mưa xong được 1 lúc, gần tạnh nước bẩn bắt đầu trôi ra, rác rưởi các loại tởm vật, cứ như mình đang bơi trên sông Tô Lịch í
    mà quần áo các bác kiểu gì mà ko khô nhỉ? quần em cũng bị ướt mà đi 1 tí là khô thôi mà. bác nude lần sau

    Have you ever really loved a woman?
  7. Madcat

    Madcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2001
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    kinkin
    [/QUOTE]
    Hehe. Thế thì kinkin liên hệ đây mà lấy chai tương.
    Cũng tại chai tương của bác ADAM mà phu huynh em phát hiện ra em đi HP.
    ???
  8. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    bác chả kinh nghiệm gì cả, vác chai tương về thì hy sinh là đúng rồi
    em thì lúc về nhà các cụ hỏi là có bị mưa ko thì cứ ậm ờ, chả biết nói gì, chẳng lẽ lại bảo con đang ở biển lúc đấy
    tổng cộng hôm đấy em đi hết 320km, mà cái xe mình đốt xăng kinh thật, mất gần 2 bình đầy ự, xót quá

    Have you ever really loved a woman?
  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó có mỗi mình xe em là "tình đơn côi". Lại còn cái vụ Cường "chim" đòi hô hấp nhân tạo nhưng chẳng có em gà mái nào chịu cả. (có mà nằm mơ). Rốt cục rủ starhacker đóng kịch chụp ảnh nhưng chẳng chú nào chịu nằm xuống cát làm "nạn nhân" cả. Vẽ chuyện, bác sỹ hay bệnh nhân rốt cục cũng hun nhau ráo.

    TrueDumbledore

    Life if nothing
  10. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Hic thương wá! Đàn gà đóng tiền đi phúng nào!

    TrueDumbledore

    Life if nothing

Chia sẻ trang này