1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Đồ Sơn kết thúc tốt đẹp, tuy nhiên có một vấn đề.....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TrueDumbledore, 01/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Híc , vừa được Nana và chú Scopions đến thăm , chẳng có hoa quả đường sữa gì cả , chán quá , các bác nhớ nếu đến thăm em thì phải mabng hoa quả đường sữa đến nhé . Ơn trời hôm nay em cũng đã đỡ ốm , híc , cứ như hôm qua thì chắc chết quá .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    bố thằng ôn sướng thế còn gì thế tối nay có đi học ko ?? để anh còn qua không anh đi chơi luôn cho nó sướng ở nhà một mình từ sáng đến giờ là vừa làm song cái bánh mì thứ 2 rồi
    [​IMG]
    Nếu một ngày em hẹn hò người khác.Anh mỉm cười định mệnh phải không em ?
  3. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Bác HungJun trông vậy mà yếu wá cho gửi lời hỏi thăm nhé. mà cũng phải thôi đèo Nana thì ốm là cái chắc ( còn nhớ vụ con mèo không ?)
    Còn mình thì xem nào...hôm thứ hai em đi chơi cùng với lũ bạn ở Đồng Mô ( mấy chục cây ) nắng nóng , lại còn lạc nhau nữa chứ , đến đấy cả lũ đùa nhau , nghịch như lũ quỉ , tới 8 h về tới HN lại bị chúng nó rủ đi bắn HL tới 10h hơn mới về mệt ơi là mệt . Hôm sau lại đến nhà bác Mun liên hoan , xong lại đi bắn HL ( híc ) tối mịt mới về , tối hôm đó ngủ được khoảng 2 h rùi dậy đi Đồ Sơn cùng hội mình , tối về vừa lạnh vừa mệt , đi ngủ khoảng 10h 30' , sáng hôm sau 6 h 30' đã phải dậy đi học rùi , đến chiều về lại cày Đò án tới 4h mới đi ngủ , sáng lại 6h30' dậy đi hoc . Ợ , mình trâu wá đi ( cứ tưởng hôm đấy về ốm nặng cơ )
    You bring my heart away .

Chia sẻ trang này