1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Fansipan dịp 30/4-1/5/2005

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieufh, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Chuyến đi Fansipan dịp 30/4-1/5/2005

    Lập topic này để các bạn trong đoàn đi FSP dịp 30/4-1/5 có chỗ để gửi ảnh và phát biểu cảm tưởng.

    Mở đầu là ảnh các thành viên trước khi bước vào chuyến đi gian khổ nhọc nhằn nhưng cực kỳ vui nhộn này.

  2. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Tập trung bên bờ suối để hơ mông cho khô

    Xuống dốc
    Tiếp tục hành trình
    Rừng_1
    Bãi nghỉ đầu tiên
  3. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp lắm... chuyến đi tuyệt nhỉ, nhưng hình như các Bác cũng đi dường Catcát, thấy quen quen?!
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi chơi về mệt quá hay ham làm quá mà chưa thấy bác nào phát biểu cảm tưởng hay viết nhật ký chuyến đi gì cả. Một chuyến đi hoành tráng vui vẻ tuyệt vời (văn em quá dốt nên ko viết được nhiều), chỉ biết rằng cái cảm giác tuyệt vời đó chỉ có đi và cảm nhận thôi.. Các bác ơi post ảnh lên cho thiên hạ nó thèm đi.
    Em té đây không SEP em mà nhìn thấy em vào hóng hớt trong giờ làm việc thì coi như toi (bị đuổi việc thì lấy đâu ra $ để đi chơi tiếp nữa).
    To bác Hiếu: Mạnh bên bác ngon lành, post ảnh lên cho bà kon xem đi.
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Viết trên đường lên Fanxiphang
    Đường lòng vòng như lòng em
    Làm sao anh hiểu nổi
    Núi trập trùng như hỏi
    Có phải là tình yêu
    Mây vương vấn thật nhiều
    Cũng đành bay theo gió
    Ước gì em là cỏ
    Êm đềm ngủ trong sương
    Có nụ hoa ven đường
    Nở bừng trong nắng sớm
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Tôi tìm thấy tôi
    Tôi đã tìm thấy tôi
    Ở một nơi đầy gió
    Ở một nơi đầy sương
    Ở một nơi có những con đường
    không bằng phẳng
    Ở một nơi mà nắng
    lấp ló cười sau mây
    Ở một nơi mà cây
    dựa bên nhau mà sống
    Giữa đỉnh cao gió lộng
    Tôi nghĩ về đời tôi
    Những khó khăn qua rồi
    Tôi là người chiến thắng
    Giữa đỉnh cao đầy nắng
    Tôi ngủ trong yên bình
    Giữ mãi trong tim mình
    Những giấc mơ trong trẻo
    Giữa đường đời muôn nẻo
    Nghĩ về đường tôi đi
    Trong tim mình thầm thì
    Dù cô đơn vẫn bước
    Có con đường phía trước
    Rất dài và rất xa
    Nụ cười trong mắt nhoà
    Là khi tôi hạnh phúc.
  7. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39

    (hth129) Bọn tớ cũng đi đường catcat, về đường Trạm tôn. Đoàn hoành tráng có 19 người, dẫn đầu là bác Tạo 60 tuổi. Bố già hơi bị gân, mấy thanh niên nhìn còn khóc thét. Bố là người leo lên đỉnh đầu tiên trong khi các zai thanh gái nịch (zai thanh mảnh, gái chắc nịch) còn bò lê bò càng ở dưới.
    Tiếp tục nhé
    Văn nghệ buổi tối
    Quây quần quanh bếp lửa hát hò và kể chuyện bậy. Món này chị em sướng mê.
    Anh Toả (?) nổi tiếng với bài hát "làm 1 tý mà 2 tháng tù". Anh em có hỏi làm tí đấy là tí gì thì anh cười tít mắt. Mấy thằng người Kinh bèn xui anh là 2 tháng nhằm nhò gì. Đã máu lên thì làm hẳn 2 tí cho nó cân đối. Làm 1 tí thì lệch người mất..
    Cảnh rừng xung quanh nơi cắm trại. Nhìn kỹ có thể thấy mấy bóng đen tay cầm cuộn giấy vệ sinh đi ngắm cảnh rừng chiều. Chắc là tức cảnh sinh tình, buồn mình làm thơ.
    Núi rừng Hoàng Liên Sơn
    (Còn nữa)
    Hôm nào anh em ta ọp ẹp cái nhỉ? Ảnh còn nhiều lắm. Mọi người nhớ mang rổ sề đi đựng vì toàn ảnh gốc cỡ lớn. Chúng ta sẽ trao tặng cho nhau.
    Thứ bảy hay chủ nhật đấy đ/c Báu? Tớ thích thứ bảy hơn. Ý kiến mọi người thế nào?
    ================================================
    Cô Tóet tòe loe ơi, cô chuyển giùm mấy bài liên quan bên chủ đề "Tìm bạn đồng hành đi FSP" sang bên này nhé. Cho nó gọn thks cô nhiều.
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Quá
    Quá nắng thì hoá ra mưa
    Quá đông cho đủ ngấm vừa đơn côi
    Nếu mà mệt quá thì tôi
    thảnh thơi ngồi nghỉ để rồi lại đi
    Quá cao đâu có hề chi
    Vẫn leo tới đích để ghi tên mình
    Quá thương ngọn núi giống mình
    Ngàn năm trơ trọi đợi hình bóng ai...
    Thức lâu mới biết đêm dài
    Rừng sâu thăm thẳm có vài buồn vui
    Quá vui thì cũng qua rồi
    Quá buồn cũng vậy, cái tôi quá mình.
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 05/05/2005
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng ấy
    Trời đầy sương
    Và tôi lầm lụi buớc
    Có người phía trước
    Có người sau tôi
    Rừng trúc âm u
    găng tay ướt hết rồi
    tóc ướt
    áo ướt
    Và tôi vẫn hát
    Cuộc đời cũng giống như bản nhạc
    thăng trầm những buồn vui
    Buổi sáng ấy tôi đi qua những núi đồi
    trập trùng đá
    bồng bềnh mây
    san sát những hàng cây
    lênh kênh những phiến đá trơn trên dòng suối
    Đó là buổi sáng bước chân tôi rong ruổi
    qua đêm dài bớt nhức nhối hơn
    Tôi đi qua những con đường trơn
    Tôi ngồi trên cỏ mục
    Tôi đu tay trên cành trúc
    Tôi rẽ cỏ ven đường
    Tôi ngậm những giọt sương
    Tôi vịn vào những đôi tay bè bạn
    Và tôi luôn hát
    không cần ai nghe
    không cần núi rừng nghe
    chỉ cần thấy tôi hạnh phúc
    tôi tự tôi thúc giục
    tự an ủi mình đi
    tự nghe tiếng thầm thì
    của trái tim đơn độc
    Thế rồi sau mệt nhọc
    Tôi thấy mình mạnh hơn
    Chẳng điều chi có thể cản đường
    Con đường tôi đã chọn
    Những nghĩ suy nhỏ mọn
    nằm tít dưới thung sâu
    Rừng núi rực một mầu
    Xanh bạt ngàn kiêu hãnh
    Tôi đứng trong gió lạnh
    Giữa bầu trời bao la
    Ngước mắt nhìn rất xa
    Tôi thấy mình vụt lớn
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Em Hằng làm thơ hay ghê. Nhưng em ko post nhật ký chuyến đi a, Hichic chị muốn post quá mà văn dốt chữ dát, chẳng viết được chữ nào. Ảnh thì kô có để post. Chán vãi.
    Đúng là có đi mới thấy được đất nước mình nhiều cảnh đẹp. Đi và cảm nhận thiên nhiên, hoà mình vào thiên nhiên để thấy mình sống có ý nghĩa hơn. 3 đêm trong rừng với những con người trước đó còn xa lạ nhau, thế mà dưới ánh lửa hồng dưới cảnh rừng núi hùng vỹ, họ như thân quen nhau từ lâu lắm rùi. Mặc dù toàn những người chẳng biết đến chèo đèo lội suối là gì nhưng bằng ý trí, bằng sự nhiệt tình bằng niềm đam mê khám phá, họ đã vuợt qua bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu con dốc bao nhiêu hiểm trở để chinh phục được đỉnh FXP mái nhà của Đông Dương (dek biết có đúng ko). Mặc dù đường đi cực kỳ vất vả và hiểm trở nhưng sau một ngày mệt nhọc đó họ (những chàng trai và cô gái như đã quen nhau từ lâu lắm, lắm rùi) vẫn tụ họp nhau bên đống lửa và hát cho nhau nghe những ca khúc trữ tình, thật lãng mạn, thật đầm ấm (văn dốt qua dek tả hết được). Các anh dân tộc Mông thì cực kỳ chu đáo, từ chuẩn bị bữa ăn đến lều trại ngủ cho cả đoàn và cả góp vui cho chương trình giao lưu văn nghệ nữa chứ, tiếng kèn, tiếng hát của các anh làm cho cái lũ người Kinh thấy......................thèm. Các chàng trai trong lũ người Kinh đó thì tít cả mắt khi nghe các anh kể về phong tục của người Mông, và đặc biệt là kể về phụ nữ Mông (họ sẽ mang ô che cho chồng ngủ nếu chồng uống ruợu say và các anh giai nhà ta thì anh nào chẳng thích uống rượu), hình như một số anh giai muốn tìm hiểu để dắt về cho mình một cô gái mông (ko tiện nêu tên, ko thì toi).
    Còn các cô gái thì sao nhỉ, lúc đầu cũng có ý tưởng làm dâu người Mông đấy chứ nhưng nghe các anh nói là phong tục của người Mông, phụ nữ mà ngoại tình thì chỉ có ăn lá ngón thôi (mà biết thế quái nào được, các anh giai galangnhang đầy ra đấy là sao ko..............được chứ) thế là các cô nàng nhà ta sợ quá rút lui. Con gái Mông có khi quen ăn lá ngón rồi thì ko chết ngay được chứ cái lũ con gái người Kinh ăn vào chắc toi luôn, mà cuộc sống có nhiều cái quá.................hichic.............ko thể chết trẻ dưới 80 được.
    Viết thế đã ko lại lộn xộn, cái lũ Mộng Năng nó cười cho thối mũi. Tối nay về vắt tay lên trán suy nghĩ mai tranh thu thời giờ vàng ngọc của cty viết tiếp.[r32)
    Tặng cả đoàn mình vườn hồng SAPA nè!

Chia sẻ trang này