1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Fansipan dịp 30/4-1/5/2005

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieufh, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_con_gai_cinh

    ghet_con_gai_cinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hello
    Ngày mai em lấy băng của bố Tạo chuyển sang VCD về dựng
    phim, Có ai tối mai rảnh rỗi qua công ty em cùng làm. Em
    dựng phim, ghép nhạc,chắc cũng mất 2 ngày, cố gắng làm
    xong trước chủ nhật . Tư vấn cho em ghép nhạc gì?.
    Tối nay em sẽ không đi chơi nữa, đảm bảo sẽ ở nhà. Cái đội
    PXF là ham chơi quá, từ hôm đi về, tối chó nào em cũng gặp
    mặt các vị đấy, mà chẳng thấy chán, oài,
  2. Big_Iceberg

    Big_Iceberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có những lúc không lường trước được chữ ngờ. Bản thân tôi có lẽ cũng phải là ngoại lệ. Hôm đi FXF, chẳng hiểu thế nào mà rồi cho dù tôi thuộc nhóm "mộng nhe" lại bất đắc dĩ trở thành thành viên của nhóm "mộng năng". Tuy vậy, trong cái rủi có cái may, chỉ một quãng đường ngắn mà tôi đã tham dự được bao nhiêu là phiên chợ, mà không phiên nào giống phiên nào cả, có lẽ Ban tổ chức lễ hội du lịch Sapa sẽ phải học hỏi cách tổ chức chợ phiên của Nhóm mất. Nghe nói mấy cái phiên chợ tình Sapa bị mai một, mất hết đi ý nghĩa của nó rồi, có lẽ phải chuyển lên FXF họp mới thi vị(!!!???).
    Mà mục đích của chuyến đi là du lịch, do vậy không dừng lại thưởng thức cảnh đẹp, hoà mình vào thiên nhiên thì còn gọi gì là du lịch nữa. Đi mà cứ như là lấy thành tích, chạy theo mấy đồng chí Hướng dẫn viên thì cứ như là đi khoán ấy. Cũng có thể "đi đến nơi, về đến chốn", chinh phục được FXF với một số bác là thấy thoả mãn rồi??? Đấy là quan điểm riêng của em, bác nào thấy không đúng thì bỏ quá nhé.
    Chỉ tiếc rằng mặc dù đã cố "rặn" nhưng vẫn chẳng được câu thơ nào, buồn quá. Người đẹp, phong cảnh hữu tình mà không xuất khẩu thành thơ cũng thấy phí, tiếc của!!! Mấy ngày vừa rồi, tôi chỉ dám vào diễn đàn đọc thơ của mọi người mà không dám phát ngôn gì cả. Sau mấy lần đi uống cafe ở 68 ND, gặp mọi người rồi mới đủ dũng cảm bộc bạch mấy suy nghĩ của mình.
    Hy vọng hôm CN này đoàn mình đi CVN đông đông cho vui, cứ gặp nhau là thấy mừng như thác lũ rồi.
    Lên rừng rồi, bây giờ là lúc xuống biển, nhanh chân lên các bác ơi!!!!!!!!!!!!!!
  3. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Anh Hùng cá biệt nghệ thuật là hơi bị khiêm tốn rồi..1 lần thế quá bằng 4 lần kiêu...anh cứ chăm chỉ post bài về chuyến du lịch của chúng ta cho topic thêm phần riêu cua màu mỡ (xin lỗi, sáng nay em ăn sáng nên giờ mắc hội chứng riêu cua) Cứ gì phải là thơ mới diễn tả nên cảm xúc....Anh cứ type dẻo tay là anh em hoan nghênh...
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Đường về nhà qua những vạt núi xanh bát ngát, bên cạnh là rừng cháy khắc khoải trải dài, một mình tôi giữa thiên nhiên bao la, chợt thấy mình tựa như một hạt cát nhỏ xíu...bên cạnh những hạt cát khác sáng long lanh như ánh nắng mặt trời, lướt đi bằng vũ điệu van trên dải Hoàng Liên....(ặc đoạn này sến vãi)
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chùm ảnh về hoa được chụp bởi một tay thợ máy mang tiếng là con nhà nòi nhưng lại mang tố chất của hậu sinh khả ố....hô hô hô
  6. Big_Iceberg

    Big_Iceberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
  7. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Hôm qua vào mạng bị cướp domain name nên chịu. Sáng nay thấy vẫn thế. May co người báo nên mới biết là ttvn lại sống lại. Thôi để tối mới gửi tiếp ảnh đường về được.
    Sau 2 ngày lê lết lạch bạch ở bét đoàn tớ cố gắng phi lên tốp đầu xem bà con đi thế nào. Kết quả là thấy mọi người đi như khoán làm mình cũng phải phi như ngựa vía theo. Chắc là Wozhan và Tours có cảm hứng dào dạt hay sao mà đi kinh quá. Biết bao cảnh đẹp bị bỏ qua không chụp được, bao chốn thi vị có thể mở quán bán dưa đều bỏ phí. Thế là sau khi lên đến đỉnh rồi leo xuống qua lối trúc quanh co, tớ thành tâm hối cải quay lại đoàn nặng mông yêu dấu. Meoyeu82 lại còn giận dỗi kết tội anh là phản bội nữa chứ. Anh hối lỗi lắm nên lại đi bét tĩ đoàn. Lại vừa cười đùa vừa la cà mê mải, ảnh ọt tứ lung tung. Rồi thì cả lũ đeo ba lô chạy bộ đuổi nhau huỳnh huỵch. Nguoiquanho lại vừa đi vừa nhảy làm cả đoàn bò ra cười. Chỉ còn cách trạm nghỉ một con dốc mà không ai chịu xuống bất chấp ở dưới gào khản cổ. Trên này ta cứ việc ngả ngớn chim chuột nhau vô cùng khoái tỉ. Mới thấy cái việc đi thong dong thưởng thức nó sướng khoái vô cùng nhỉ
    Thế mình hẹn nhau CN thế nào nhỉ Nguoiquanho và Tours? Cho mọi nguời một cái hẹn và địa điểm lên đây nhé để anh em lại họp mặt.
  8. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Và đây là chùm ảnh về những người sống quanh tôi.
    Thí sinh thứ nhất:
    Anh là một con người hoành tráng nhưng lại rất giản dị...Anh chinh phục những cô gái trong đoàn bởi nụ cười hiền lành bí ẩn và những câu chuyện về cuối mỗi bữa ăn...Dường như đó là đại lý phân phối chuyện cười của fpt, có thể ai đó đã nhăn mặt khi nghe anh nói về những điều rất tự nhiên của con người, nhưng anh chính là người đã chìa tay cho họ ở cuối những đoạn hành trình, đã nói những lời động viên và mang lại nụ cười thư giãn tại mỗi một phiên chợ....Anh luôn là người lặng lẽ đi cuối đoàn, tay xách nách mang một ước mơ là được khám phá những vẻ đẹp của núi rừng, được in dấu những nét đẹp ấy vào chiếc camera láng coóng. Anh cũng là người nhường cơm xẻ áo thiện chiến, người chiến sỹ hiến máu nhân đạo vì sự nghiệp nghi binh lũ vắt vẻo trên nương thảo quả. Vâng, cũng là anh, người đã dãi gió dầm sương để nhường lại cho đồng đội những đêm ngủ trong lều ấm áp, cho đến khi trời đổ mưa đành phải ngồi co ro vì thiếu diện tích cư trú...tôi đã thương anh như mưa rừng đã khóc vì thương anh đêm hôm đấy. Và người chiến sỹ kiên cường bất khuất ấy đã quay trở lại với một phút rất đời thường khi có người đề nghị anh mang một cuộn băng dính qua lều. Không, bước chân lang thanh của anh chưa muôn trói mình lại bằng một cuộn băng dính trắng...anh còn muốn đi nữa, đi mãi vì sự vui vẻ của những nẻo đường du lịch, nơi ấy là nơi trái tim anh rộng mở những niềm vui, môi anh thắm tươi nụ cười của hạnh phúc....người chiến sỹ ấy, ai đã gặp qua, không thể nào quên, không thể nào quên....
    Ngắm nhìn Sapa trên một cây tùng ngàn năm
    Niềm đam mê trên độ cao 2900m
    Một trong những phiên chợ Ba Tư của anh
  9. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0

    chào các anh các chị!
    Nghe mọi người kể về chuyến đi FSP hay quá. Va sem ảnh của các anh các chị chụp em thay đẹp me hồn, chắc hẳn người chụp những bức ảnh đó phải có tay nghề cao mơi chụp được những bức ảnh đẹp vậy. Em tặng cả đoàn , những bông hoa tươi thắm của SA PA ..... và một bài thơ cửa SA PA.
    QUÊ TÔI
    NGÕ NGÀNG THẤY NÚI BỊ CHE,
    SƯƠNG VỀ MÁT LẠNH TRƯA HÈ NẮNG OI.
    SA PA LÍ TƯỞNG ĐÂY RỒI,
    DỪNG CHÂN DU KHÁCH NGẮM TRỜI NGẮM HOA.
    BẠN TỪ ĐÂU TỚI SA PA?
    BẮC ÂU, NAN MỸ HAY LÀ THÁI LAN ,
    QUÊ TÔI CẢNH ĐẸP MƠ MÀNG.
    NGƯỜI DÂN HIẾU KHÁCH NHÀ HÀNG VĂN MINH,
    ĐÊM VỀ ĐIỆN SÁNG LUNG LINH.
    SƯƠNG MÙ ẨN HIỆN CHỢ TÌNH DAO DUYÊN,
    SA PA CẢNH ĐẸP NGƯỜI HIỀN.
    KHÁCH ĐI XA VẪN KHÔNG QUÊN NƠI NÀY !
    CHÚC VUI VẺ !
    @: All
    Đồng chí sa_pa_vatoi đã lặp lại tên chủ đề của chúng ta, có thể là do sơ suất, thơ của đồng chí rất hay nên tôi copy lại và paste vào topic này vì phong cách này đích thị là phong cách của chúng tôi...thơ giăng như màng nhện từ gót chân lên tận đỉnh đầu...Đồng chí chuẩn bị tinh thần để mod hô biến đứa con tinh thần nhé..hic..hic ...hãy ghé thăm ngôi nhà của chúng tôi đây nhé và nhớ tặng xì ta cho tất cả chúng tôi...
    (Hihi không bỏ được thói quen buôn bán bên Album...so ri cả nhà nghen...Mới vote xì ta cho anh cá biệt nghệ thuật - chúc anh làm ăn phát tài, đừng quên chia lộc cho em)
  10. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tí thì quên, trong chuyến đi vừa rồi, dù chỉ có nửa chiều ngày cuối cùng Sapa nhưng đoàn ta cũng đã kịp thời tranh thủ shopping tại chợ Cốc Lếu và chợ Sapa. Xin post hầu mọi người ảnh tại chợ Sapa, để thấy cảnh buôn bán không kém phần tấp nập của những người dân địa phương.
    Nếu ai có ảnh mua đào mận tại Cốc Lếu thì post luôn nhé

Chia sẻ trang này