1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Fansipan dịp 30/4-1/5/2005

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieufh, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh là những người cuối cùng trong đoàn đặt chân lên đỉnh 3143. Không được nhanh nhẹn và dẻo dai như nhà quay phim nghiệp dư của đoàn, người đặt chân lên đỉnh PSP vào lúc 9h 15" - người đã đạt thành tích tốt nhất trong đoàn 19 người hôm ấy, bằng vào sự nỗ lực hết mình của bản thân, bằng vào sự mô kích như vũ bão, bằng vào sự động viên êm ái và đấy tính thuyết phục của Long poster, người đã lấy thân trúc làm cán cờ, người đã kể những câu chuyện về hoạ mi đực và hoạ mi cái, người đã quyết định được anh chứ không phải là tôi sẽ là người cầm lá cờ và chạy lên đỉnh PSP dưới sự chứng kiến của 17 thành viên trong đoàn cùng một nhóm những người dân tộc. Anh đã xua tan đi bao mệt mỏi, vứt bỏ đi sự băng giá và khó chịu của cái mũi, để hét toáng lên một cách kỳ dị, để hú để hoá như những thành viên khác đang hú hoá trên đỉnh 3143. Mây mù giăng đầy trời. Lúc ấy là 11h 30'', gió thổi ***g lộng...Tôi thấy mình chợt trở nên chông chênh trên điểm cao, lòng nhớ về một thời tuổi trẻ đã đi qua. Xung quanh tôi là tiếng cười bè bạn, những ánh nhìn chia sẻ niềm vui của nhóm người H''mong..
    Và rồi nắng lên, 12h trưa, nắng lên xua tan đi những đám mây mỏng mảnh, vách núi dưới chân PSP bắt đầu lộ ra..chúng tôi hò hét, quay phim chụp ảnh..giống y như là trong cổ tích vậy...mây tan ra rồi lại ùa vào rất nhanh trả lại cho không gian một màu trắng khói sương huyền ảo....
    Đây là chùm ảnh về mây trên đỉnh PSP
  2. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Rụt rè vào đây chúc mừng đoàn các bạn...
    Các tay máy đoàn này chụp đẹp ghê...
    Cạn một ly cho khí thế của đoàn nhé - và tặng một bông hoa cho cảm xúc thơ của đoàn nhé
    Của đáng tội, thơ thì phải tặng một bó hoa to đùng cơ, nhưng ở đây chẳng có biểu tượng bó hoa to đùng nào cả, đành tặng một bông thôi vậy, nhưng là một bông hồng THƠ đấy nhé, nhé, nhé...
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trong đoàn vui vẻ quá. Có ai ngờ chị Thuỷ lại có thể là người yêu đời và trẻ trung lâu đến thế nhỉ.Hăng đi và hăng viết (chẳng biết sau này khi có gia đình em có được trẻ trung và vô tư như chị nữa không. Hy vọng là có)
    Nhiều khi cảm giác mỗi sự kiện, mỗi kỷ niệm sẽ đọng lại trong mình lâu hơn những người khác. Khi tất cả mọi người mình yêu quý đã trở lại với cuộc sống thực tại, đắm mình vào công việc, vào cái quỹ đạo thường nhật của họ, với mục tiêu cuộc sống đã đặt ra rõ ràng và tiếp tục nó như một điều đương nhiên thì ta lại bị lạc lối vào trong cõi của riêng ta, cứ luyến lưu, suy nghĩ rồi giật mình nhận ra một điều gì đó....
  4. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hằng ơi, thơ em tồng tộc thế này thì già làm sao được mà lo hả em????
    Hieuft. Mình nhớ ra rồi, tại vì mình thấy dạo này cậu nhí nhảnh quá nên mới bị nhầm.
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã chờ đợi nhiều hơn về hoa đỗ quyên, những bông hoa to như cái bát và cả một rừng hoa giữa đại ngàn....vì tôi đã bị thuyết phục bởi những bài viết rất hấp dẫn của ms chiu_chiu và một số người khác trong topic về PSP mùa xuân 2005. Tuy nhiên niềm hy vọng của tôi đã ít nhiều rơi rụng khi trên đường đi của chiều thứ hai và sáng thứ ba, tôi chỉ nhìn thấy xác hoa trên lối mòn hơn là những bông hoa nở trên cây, những cánh hoa dập nát màu hồng, màu đỏ, màu vàng nằm lẫn vào với lớp lá cây rụng rơi trên đất...ít nhiều xót xa...
  6. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Chị chiu chiu không cần phải rut rè đâu ạ. Em rất cám ơn chị vì chính những bài viết của chị sau chuyến đi PSP mùa xuân 2005 chính là những giọt nước cuối cùng trong cốc quyết định lên đường chinh phục nóc nhà Đông Dương của em. Một lần nữa xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. (Thỉnh thoảng em lại bị mắc hội chứng Lại Văn Sâm!)
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa to khủng khiếp dek có áo mưa nên vẫn phải ngồi ở VP, lại nhớ đến đêm mưa trong rừng. Hôm đó tôi rất mệt, mệt đến nỗi các chàng trai trong đoàn phải đeo hộ balô cho tôi (mặc dù cái balo của tôi rât nhẹ)- cám ơn H-cá biệt nghệ thuật đã giúp tôi mang cái balo đó, kô có lẽ tôi kô thể về được tới chỗ cắm trại của cả đoàn. Tôi theo đoàn mộng năng vừa đi vừa mở chợ buôn dưa và thong dong ngắm cảnh, chụp ảnh cho nhau.........Đi qua đoạn rừng cháy, chúng tôi kô thể đi nhanh được vì cảnh đẹp, đẹp thật (tiếc một nỗi mình dek up được ảnh lên), nhưng có một điều kỳ lạ là, toàn bộ cánh rừng bị cháy (tất nhiên bây giờ cây cối đã mọc) nhưng lại kô thể cháy hết được những cây thân gỗ (chắc có thể gọi là cây cổ thụ được đây), nhìn từ trên cao xuống những thân cây đen đen đứng nghênh mình với nắng, với gió.......trông thật kỳ lạ và đầy thách thức. Mình gọi điện khoe với một tên bạn về đoạn rừng cháy và thắc mắc với hắn là ?otại sao những thân cây đó không thể cháy hết được mặc dù nó đều là thân gỗ mà? hắn cười khà khà và phán một câu ?oem đúng là ngố thật, hahaha mà kô biết em ngố thật hay giả bộ nhỉ? các cây đó kô cháy hết được kô phải vì nó không thể cháy mà là nó đang cháy dở thì anh và các đồng chí của anh đã dập tắt lửa rồi, thế nên mới có cảnh đẹp đó cho em và đoàn của em chiêm ngưỡng đấy......? lộn hết cả tiết, lão ranh con mà đòi lên mặt dạy mình, hồi rừng cháy chắc gì lão ta đã biết đi (kekeke cái này tức quá nên nghĩ chứ mình có biết rừng đó cháy năm nào đâu).
    Đoạn đường đi đất đã lởm chởm lại thêm cái tay vịn đổ bằng bêtông giả tre trông thật buồn cười. Cả đoàn 19 con người đang hân hoan vì vừa chinh phục FXP trở xuống ai nấy trong lòng đểu lâng lâng và đặc biệt các anh giai chỉ ao ước giá như tay vịn này nó làm trơn hoàn toàn kô có các mấu tre thì có thể theo phong cách style trượt từ trên xuống đỡ phải bò, đúng là các chàng trai anh dũng và đáng yêu khi nghĩ ra được cái trò hay ghê gớm giếc này.......
    Cuối cùng thì đoạn Mộng Năng cũng về được tới trại, cả đoàn mệt, đói, khát.................kekekke nên dù về sau cùng nhưng chúng tôi lại là những người đầu tiên ngồi bên mâm cơm khi các anh người Mông dọn ra. Một bữa tối thật thịnh soạn, các anh người Mông nấu ăn ngon và chu đáo, cả lũ người Kinh chúng tôi anh rất nhanh, vù một cái bao nhiêu món đều hết sạch......
    Thoi tạnh mưa rồi, chuồn đã
    Mai post tiếp.
  8. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39

    Phóng sự ảnh lại tiếp tục
    Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
    Suối mơ bên rừng thu vắng
    Dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng
    Cùng hẹn mùa sau về xây nhà bên suối
    Tơ đàn chùng theo với tháng năm, rừng còn nhớ tới người
  9. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Được sa_pa_vatoi sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 14/05/2005
  10. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    chao các bác em muốn chia sẻ nhũng bài thơ về sa pa và nhũng gi em muốn nói về sa pa không biết có ai ủng hộ em không . Nhung em la con gái xin các bác đừng gọi em là anh nhé , cũng đưng gọi là chị vì em mới có 18 tuổi thôi mà...

Chia sẻ trang này