1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Fansipan dịp 30/4-1/5/2005

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieufh, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em ơi cứ tự nhiên đi. Mọi người đợi bài viết của em.
  2. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    SA PA ANH ĐẾN!
    ANH ĐỨNG BÊN CHÂN NÚI HÀM RỒNG,
    MÊNH MÔNG MÂY NƯỚC THẢ HỒN LÊNH ĐÊNH.
    HÀM RỒNG VÁCH ĐÁ CHÊNH VÊNH,
    ANH ƠI? CÓ BIẾT THÁC GHỀNH ,CẢNH TIÊN.
    HÀM RÔNG PHONG CẢNG TỰ NHIÊN,
    CÓ NHIỀU CẢNH ĐẸP CÁC MIỀN CÓ ĐÂU.
    CHỢ TÌNH LÀ BƯỚC KHỞI ĐẦU
    CỦA QUÊ EM ĐÓ ANH ĐÂU DỂ TÌM !

    Được sa_pa_vatoi sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 16/05/2005
  3. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em ơi, chợ dưa chuyển từ tận PSP về topic của nhà mình nè...Họp nữa nào, dưa chuột hay dưa hấu đây?
  4. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói hôm trước anh Hièuh di dis cô thè que à???Thế mà ko gọi em garii tới xem anh làm sập sàn nhà người ta thế nào
    hehhêhhhe
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi PSP bác Hiếu bảo trong 10 cô thì có 9 cô khen là ôm anh thích...Há há...em đoán chắc cái cô garii này thuộc về cái số 1 còn lại kia, có đúng ko anh? Hay là có vụ sập sàn nào hồi đi Quan Lạn?
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Lúc bắt đầu khởi hành trên chuyến xe đưa chúng ta đến chân núi em có hồn nhiên đọc cho chị một đoạn trong bài hát BỐN MÙA THAY LÁ của TRỊNH CÔNG SƠN. "Không hẹn mà đến"...Em có nói với chị rằng như chị em mình ngồi trên một chuyến xe ngày hôm nay cũng là một cái duyên, có duyên mà gặp, có duyên mà thân. Về sau, khi về Hà Nội, anh Cò Hương cũng hay nhắc đến hai từ, "ngẫu nhiên" và "tất nhiên" .
    Mấy ngày này ai cũng bận, kể cả em, viết những dòng chữ này xong lại phải nháo nhào chạy, bắt đầu bắt tay vào cái dự định mà em đã vạch sẵn sau chuyến đi đầy ý nghĩa. Lại nghĩ tới anh Cò Hương với chồng tài liệu dầy cộp, anh Ít Nói cùng với những chiếc máy móc trong phòng máy lạnh, anh Cao Kều chắc bị con gái Huế bắt cóc rồi, còn chị thì bù đầu bài vở hoặc lại đang hand in hand bên chàng...Anh Cò Hương gọi em là SƠN CA, "Cảm ơn Sơn Ca nhé".chị gọi em là Ngốc "Ngốc, em lại đang làm trò gì thế". (Chao, cái tin nhắn mới đầy tình cảm làm sao.) Anh Ít Nói thì lúc nào cũng "Nhất trí, nhất trí "...
    ...Buổi chiều hôm leo từ đỉnh núi xuống, nắng thật đẹp và không gian thật là bao la rộng mở.Đẹp như trong cõi mơ. Một thế giới thật khác. Em thì chẳng lúc nào là không ngừng hát cả. Anh Cò Hương và chị luôn hát tiếp sức em. Chúng ta đã nắm tay dung dăng dung dẻ như một bầy trẻ con....
    ...Bây giờ, về nhìn mỗi người đều trằn trọc và miệt mài bên sách vở, máy móc, công việc, cảm giác như không thể nào có lại được những khoảnh khắc trong trẻo và hồn nhiên như buổi chiều đẹp nắng ấy, thấy một chút man mác, một chút thương thương...
    ....Cuộc sống còn có nhiều điều thú vị ở đang chờ ta ở phía trước. Người ta ít nhớ đến những kỷ niệm không vui, nhưng những gì tươi đẹp và trong trẻo thì luôn đọng lại mãi mãi trong tâm trí của mỗi người. Cuộc sống dôi khi có ý nghĩa bởi những điều mà chúng ta đang sống và đang đối với nhau như thế.
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 14/05/2005
  7. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Này garii, còn thù anh vụ không cho đi FSP hử? Mọi người có rủ anh đi nhót nhưng anh biết thân phận đã từ chối rồi. Anh mà vào chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi.
    Hôm nay xin hoãn mục gửi ảnh lại vì vừa về đến nhà còn đang mệt. Chờ mãi không thấy quân mình gửi danh sách lên để em Tours và em Thích đỏ đen còn đi mua đồ ăn nhỉ?
    Vậy thì ta cứ theo đúng kế hoạch trước nhé.
  8. Big_Iceberg

    Big_Iceberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mấy tối vừa rồi hôm nào cũng họp chợ tại 68 Nguyễn Du nhưng hai hôm nay dân tình bận bịu hết, chẳng có ma nào đi họp chợ cả, buồn quá toàn phải đi cafe một mình vậy.
    Chuyến đi CVN ngày mai cũng chẳng có thông tin chính thức là mấy giờ nữa, thôi đành đứng ở cổng CVN ngay từ dầu sáng chắc sẽ không bị bỏ quên.
  9. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Chúc một ngày mới tốt lành!!! Chà, về vụ ngày mai đi CVN như thế này(tuors đã gửi YM cho mọi người rồi nhưng em xin thông báo lại ): Sáng mai 9h mọi người tụ tập tại Vườn hồng trước Lăng Bác(Sau Đài tưởng niệm LS vô danh), Đề ngị tập trung đúng giờ nhé, nếu ai đên muộn thì qua CVN luôn. Rất mong sự có mặt đầy đủ của cac thành viên!!! C U S.
  10. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Tìm lại trong đống ảnh mới thấy cảnh mà Tours nhắc đến: nướng măng giữa rừng trúc. Nhưng không biết vị nó có ngon không nhỉ vì tớ cũng chưa nếm.
    Trận mưa tối cuối cùng giữa rừng làm cả đoàn ướt sũng. Sáng ra bếp lửa chật cứng vì những áo mũ, giày tất hong vội. Bù lại không khí thật trong lành mát mẻ, rừng xanh hơn đẹp hơn. Con đường về Trạm tôn thật đáng để đi.
    Một màu xanh bao la, theo bước chân người đi
    Tôi đứng giữa ngàn xanh mà say trong hương rừng
    Màu xanh non của cây rừng đẹp không thể tả/uploaded/hieufh/e4.jpg[/img
    Đi giữa rừng được nghe chim hót, cảm giác thật lạ. Cả tai lẫn mắt đều được thoả mãn. Để đáp lại thịnh tình của đàn chim trên cây, đàn chim đang đi bộ cũng đáp lại bằng những tiếng huýt sáo vang lừng.
    Nương thảo quả nép mình dưới tán rừng già

Chia sẻ trang này