1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Fansipan dịp 30/4-1/5/2005

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieufh, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    post lại tấm hỏng
  2. Big_Iceberg

    Big_Iceberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc từ chủ đề "****" của Ngọc Báu trong chuyến đi Sapa.
    "Chim khôn chim đậu cành cao
    **** khôn **** đậu trên đầu chim khôn
    Chim khôn có Ngọc Báu luôn
    Cành cao giương sẵn vẫy chờ **** khôn".
    Chúc mọi người một tuần làm việc hăng say, vui vẻ!
    Được Big_Iceberg sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 16/05/2005
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo cái gì tốt đẹp thì phô ra, cái gì xấu xa thì đậy lại, những người trong đoàn biết là đã quá đủ rồi. Bác này là bác nào ấy nhỉ, em không biết tên là gì nhỉ?Em đã nói rồi, những gì không hay thì em không buồn nhớ và không muốn viết ra đây. Còn nếu để miêu tả một cách châm biếm hay nói những chuyện bậy bạ thì em cũng rất có năng khiếu đấy. Chẳng qua là em không thích thôi. Nhất là trong đoàn còn có một bác rất đứng tuổi và có những chị em xinh tươi cần được nâng niu, che trở và yêu thương. Cũng chẳng hiểu tại sao những cái thô thiển lại có thể trỗi dậy mạnh mẽ đến mức thái quá như thế. Em nói thế thôi. Nói chung là nên viết về những cái hay thì tốt hơn.
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hi bà con, hôm nay cả nhà đi làm vui vẻ chứ. Em thì đang phải nằm nhà vì vụ CVN hôm qua. Chẳng hiểu thế nào mà sáng nay dậy em bị tào tháo đuổi không thể đi làm được, nằm ở nhà buồn vãi-vì em quen đi rồi, tranh thủ chạy ra cửa hàng mua thuốc thấy có cài In tơ net, em nhảy vào hóng hớt vài câu.
    Hôm qua là một ngày CN đẹp trời, chúng ta có 9 nhân mạng ồ ạt kéo vào làm láo loạn CVN. Trong đó đoàn FXP-19 nhà mình có 8 thành viên và một khách mời là em CatPhuc. Đúng 9h20'' nhà em có mặt tại Vường Hồng thơ mộng, kekkekek đang nghĩ các bác nhà mình đương đứng thơ thẩn ngắm hoa và làm thơ. Ai dè hôm nay có cái quái gì ở đó nên các chú lính không cho dân tình đứng, chỉ thất mỗi bác Hùng cá biệt và em Hằng đang lơ ngơ chưa biết để xe ở đâu, ngó nghiêng một tẹo thì em Nga và anh Hiếu vẫy ra cái hàng kem cạnh mấy cái ô cỏ trước Lăng, hoá ra chỉ có chỗ đó là đứng được thôi. Sau màn hỏi thăm xã giao nhà em thuyết phục cả đoàn đi câu cá không được (hic vì hôm nay nhà em kô xuống được nước..0 dân tình kô ai ủng hộ vụ câu cá thế là em đành phải đi theo các bác vào CVN mặc dù kô mang theo đồ đạc gì cả (đúng là ham chơi quá trời) Sau khi ngồi trông đồ cho các bác đi 15'', nhà em không thể chịu đụng được vì nhìn mọi người đùa giỡn nhìn dòng nước xanh mát, trong khi trời thì nóng, oi hết sức khó chịu tại sao mình không xuống nghịch nước cơ chứ. Thế là em quyết định xuống nước cùng các vị. Hichic, em vồn nhát chết nên chỉ dám chơi vài trò trong đó chứ không theo đước các bác nhà ta chơi hết các trò nào là trượt ống đen, ống xanh, ống trắng.........cứ nhìn mấy cái ống đó em lại tưởng tượng ra mình sẽ bị bay ra ngoài ntn, em kô dám trượt và đi bộ xuống hichicic thế có khổ thân nhà em kô cơ chứ. Em đi CVN đó vài lần rùi nhưng chưa dám đi các ông trượt lần nào, em chỉ thích nghi với cái dòng sông lười thôi..Đến 4h chiều, các bác nhà ta vùng vẫy thoả thích chán chê và cũng mệt rùi nên kéo nhau về. Các bác về còn được nghỉ ngơi chứ em vội vàng phi về nhà thật nhanh mà vẫn bị muộn cuộc hẹn vô cùng quan trọng với cô bạn, đến tận tối em giở bao nhiêu chiêu bài nịnh hót mà nó vẫn chưa hết giận em vì tội em cho nó leo cây lâu quá. Hic mà nó là nhân vật rất quan trọng đối với em mới chít chứ, chưa biết làm thế nào để nó hết giận đây. Có bác nào có cao kiến gì giúp em vớiiiiiiiiiiiiiiiii
    Chúc cả nhà một tuần làm việc, vui chơi, buôn dưa lê dưa hấu hiệu quả.
    To em Thanh: em thất hứa với mọi người nhé, đã bảo đi rồi lại kô đi để thiếu số phiếu biểu quyết dùng tiền quỹ, hehhehehe làm cả đoàn phải lệ quyên.
  5. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Này thì......vui
    Vui rồi đấy, em xin chào mọi người
  6. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí của tôi ơi, làm sao phải nghĩ kỹ cái vấn đề đấy thế? Nếu có ai hỏi chữ ký của số đông đâu, nhà tôi vẫn góp 3 chữ ký như thường mà, cần gì phải mời Lệ Quyên đến CVN làm giề, tôi là tôi ghét nhất cái em này, làm các anh em tôi phải ....Cả nhà xem lại đi, tính toán lại vụ CVN nhé, rồi mang xiền đi tiêu ở TBH cũng được, họp chợ ở 68 Nguyễn Du cũng vui....Đừng tính kỹ quá, buồn chít!
  7. Big_Iceberg

    Big_Iceberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
  8. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn nhưng ký ức về ngọn núi, cánh rừng vẫn còn giữ mãi.
    Tạm biệt nhé FSP
    Trưa 12h về đến Sapa. Ăn uống tắm giặt xong mọi người toả đi các nơi thăm thị trấn. Còn một mình leo lên Hàm rồng để tranh thủ buổi chiều nắng đẹp.
    Thảm hoa...và những tảng đá hình thù kỳ lạ
    Một góc nhìn từ Hàm rồng
    Làng bản phía xa
  9. Big_Iceberg

    Big_Iceberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG BÔNG HỒNGTRÊN ĐỈNH FANXIFĂNG?o*?

    Truyện xưa có một
    nàng Kiều
    Nhan tròn sắc vẹn liêu xiêu bao người
    Ngày nay Kiều sống muôn nơi
    Mọi miền Tổ quốc, đất trời quê hương
    Fanxifang thật phi thường
    Hồng nhan đất Việt bốn phương quây quần
    Khiến bao nam tử phân thân
    Cùng bao anh tú theo chân kéo về
    Giai nhân tài sắc đắm mê
    Mỗi người một vẻ đê mê khôn cùng
    * * * * *
    Kìa trông thục nữ Hồng Nhung
    Nhỏ nhắn, xinh xắn đi cùng nét duyên
    Nhím xù lại có thực quyền
    Khổ tình nhím muốn tung quyền ?oonline?
    Tranh luận, cãi vã ơi ai
    Tay bay, vạ gió có ngày héo hon
    * * * * *
    Thu Thuỷ đúng gái một con
    Tuy rằng hơi ?otối? nhưng còn tươi xuân
    Hôm nào Thuỷ cũng tần ngần
    Chưa muốn tan chợ vì ?ongân? vẫn nhiều
    Lại thêm nhật ký liêu xiêu
    Cộng với chụp ảnh thiên nhiên núi rừng
    * * * * *
    Cả đoàn ai cũng vui mừng
    Khi thấy Thu Hiền lừng khừng đến nơi
    Leo núi như thế ai ơi
    Không tập luyện kỹ, hụt hơi có ngày
    May có anh Toàn ra tay
    Không sẽ chịu cảnh lắt lay như là?
    * * * * *
    Phụ trách tài chính Thanh Nga
    Tất tưởi sớm tối tù và vác quanh
    Nga ta được cái tính nhanh
    Tay hòm chìa khoá đố anh vay tiền
    Chỉ xin hai chữ ?obình yên?
    Nếu không cẩn thận dính liền tai ương
    * * * * *
    Thanh Hoa e lệ, dễ thương
    Nhiều anh mong ngóng, vấn vương lâu rồi?
    Thanh Hoa tim đập bồi hồi
    Phân vân chọn lựa ai ngồi ôm eo
    Đường đi vách núi cheo leo
    Giá mà sớm quyết chàng theo sánh dài
    * * * * *
    Em Minh Hằng thật có tài
    Văn thơ chính phái nào ai sánh bì
    Lại thêm giọng hát trứ phi
    Mỗi khi cất giọng khác gì Mỹ Linh
    Anh Đức?o**? tim đập linh tinh
    Balô nặng quá lệch mình trên vai
    * * * * *
    Thu Thanh mới thật tài tình
    Đi đâu cũng thấy bên mình người yêu
    Vậy mà Thanh vẫn luôn kêu
    Người tình trong mộng anh yêu đâu rồi?
    Khiến ai tâm trạng rối bời
    Đi đâu cũng sợ mất rồi người thương
    * * * * *
    Nhưng hồng gai vẫn toả hương
    Thơ tình còn đó, lời thương rành rành
    Các em hiền dịu, thản thanh
    Lo toan chu đáo ngọn ngành đoàn ta
    Cả bầy trinh trắng nết na
    Cùng bao thiếu nữ thướt tha mỹ miều
    Nam tử ai cũng liêu xiêu
    Được nắm, được nắn, được yêu như là?
    Nhân dịp hậu chuyến Sapa
    Chúc hồng nhan mãi đậm đà, đẹp xinh
    Dịu hiền, duyên dáng, trắng trinh
    Cho lòng anh mãi tơ hình bóng em./​
    .
    ?o*?: Trong bài có sử dụng một số tư liệu của Trường NTU và đồng nghiệp.
    ?o**?: Anh Đức dẫn đường.
  10. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Anh Hùng ơi...hơi bị choáng trước quả "các nàng Kiều" của anh... Cảm ơn anh đã hoạ chân dung của chị em một cách rất ấn tượng....Đoàn mình quả thật...Sắc đành đòi một, tài đành hoạ hai...hết nick rồi ko vote cho anh thêm 5 bông xì ta nữa...chờ em đi tìm nick cũ nhé
    Gửi bé Minh Hằng: Không lẽ đoàn của mình ko giữ được bước chân em, để em phải lạc bước qua topic của Sapa và tôi để kể chuyện mình.....Nếu thế thì cũng hơi buồn bé nhỉ? Mà thôi, hạnh phúc là tự thân mỗi người mà...Chúc em có thêm nhiều bài thơ mới đóng góp cho topic của Sapa và tôi

Chia sẻ trang này