1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Fansipan dịp 30/4-1/5/2005

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieufh, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Thuỷ đình trong đền Đô
    Vườn tháp chùa Phật tích
    Cổng vào Đền Đô
    Biểu diễn quan họ
    Các liền ông và liền bà cùng các liền anh liền chị
    Đám khán giả nhí nhố, ấy chết, nhí nhảnh
  2. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi chơi vui quá, ảnh thì đẹp mà người thì đông, càng nhìn lại càng thèm. Không đi cùng mọi người thật tiếc,
    Mục trình bày hoàn cảnh : Lí do lí trấu vưỡn như trước, lí do vì côg việc còn lí trấu vì chủ nhật trước đi Ba Vi con bo vang rùi, đi nhiều quá vợ chồng em lại được tiếng ăn chơi vô độ thì chít. Mong các liền anh liền chị lượng thứ, ọp ẹp ở đâu thì gọi cho em nhé.
  3. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    pót nhầm rùi
    Được blue08 sửa chữa / chuyển vào 07:04 ngày 24/05/2005
  4. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    mạng sao thế nhỉ?
    Được blue08 sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 24/05/2005
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mạng chuối quá, ko vào chúc mừng sinh nhật Bik ai sờ bớt được.
    Sori vì hôm qua cũng ko đi off ở 68 Nguyễn Du vì lý do: Con ốm!
    Chúc bác thêm một tuổi mới có nhiều niềm vui và hạnh phúc mới, tiền nong rủng rỉnh, nhà cửa ấm êm, con đàn cháu đống...à mà nhớ phải cưới trước khi sinh con nhé..ko lại nhầm lẫn linh tinh sau này là mệt lắm đó.....
  6. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi chẳng thấy ai viết nhật ký hành trình cả. Thôi, để tôi viết vậy...
    10h hơn, chuông điện thoại kêu inh ỏi...Alo, chị Thuỷ à, em đây...ôi trời ơi...đang đi vui lắm nhé, những 20 người cơ, đoàn mộng năng có 13 người, còn lại là người mới...à..chị ơi chị ra viện lấy máy điện thoại về để sạc pin nhé, hết pin rồi, chị Thêu (chị họ tôi) vừa mới gọi điện cho em...thế nhé...đang ở đâu thế, cho Bốp đi hóng gió à? Đang chuẩn bị đến....Uh ...vui lắm chị ạ...
    Hichic....kết thúc cuộc điện thoại, trước mắt tôi dưòng như hiện lên hình ảnh những con chiến mã đang rong ruổi dặm trường với người lái - kẻ ôm - với những cái mũ bảo hiểm to tổ bố trên đầu...
    Hichic...quảng trường Lý Thái Tổ nắng như đổ lửa, gay gắt bỏng cháy như cơn bực bội ở bên trong cơ thể, hoa phượng nở đỏ rưc bờ Hồ gươm bên cạnh bằng lăng tím ngăn ngắt....Vẫn còn kịp nghĩ Sao Hà nội đẹp thế nhỉ?
    Cháy nắng đi về nhà, lên giường, nằm vắt tay lên trán mà nghĩ...Sao mà cơ khổ thế cái số gái có chồng!
    Hehe...đây là nhật ký hành trình của một kẻ không được đi phải ở nhà trông con!
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hic, đi chơi về vui thật đấy và cảm xúc dạt dào chỉ muốn viết nhật ký chuyến đi ngay, viết thật nhiều nhưng chẳng có thời gian nào để viết, một đống công việc lại còn cái vụ học Tiếng Trung nữa chứ, và lại còn..........ra 68 hóng hớt, chúc mừng SN bich Ai sờ bét. Sáng hôm qua nhà cháu mới tranh thủ viết được một đoạn mở đầu và mạng thì chuối vãi không thể post được đành nhờ em Nhím post hộ (cái này nhà cháu phải đính chính không cái bác bic ai sờ bét kia lại bảo nàh cháu không dám post).
    Bi giờ thấy cái em bờ lách ho kêu gào nhiều quá nhà cháu đành bổ bữa trưa ngồi viết tiếp vài dòng.
    Sau khi cả đoàn thong dong đi qua một điểm thu hút các MAN đó là GIa Lâm, chúng ta chia tay anh chàng cá biệt nghệ thuật để thẳng tiến đến ĐỀN ĐÔ, khoảng gần 9h chúng tôi có mặt tại ĐỀn Đô phong cản hữu tình, đúng là các VUA ngày xưa có khác, nơi thờ các vị vua nhà Lý này làm cho cái lũ ham chơi chúng tôi cứ gọi là lác mắt. Bước vào cổng cả bọ suýt soa khi nhìn thấy Hồ Bán Nguyệt, gần giữa Hồ có cái chòi thơ mộng (cài này em quên tên, kô biết gọi là gì nữa). Bước vào trong Đền cảnh tĩnh mịch làm cho tâm hồn con người ta thư thái và trút bỏ hết bon chen thường nhật. Mặc dù lũ chúng tôi toàn người hết sức ham chơi và nhí nhảnh con cá cảnh nhưng khi vào cổng chính của đền thờ ai đấy đều hết sức trang nghiêm và thành kính. Sau một hồi lễ lạt, cầu khấn .........các liền anh, liền chị nhà ta không biết khấn cái gì, cầu cái gì nhưng cũng phải mất 30'' cho cái vụ cầu khấn này...........tất cả kéo nhau ra ngắm cảnh Hồ Bán Nguyệt..............
    Đói rồi......đi ăn cái đã chiều rảnh thì post tiếp.
  8. Big_Iceberg

    Big_Iceberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người và Black_horse về những bó hoa rất đẹp và những lời chúc nhân dịp mừng thọ nhé.
    Xem ảnh mọi người đi đền Đô, nghe hát quan họ mà thấy tiếc. Bác nào có ảnh ở Bắc Ninh mà có hình của em thì post lên một cái cho em đựợc an ủi với.
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Sorry vì em không biết ngày mừng thọ bác Lúc nãy mới được biết.Chúc bác đủ sức khoẻ để phục vụ chị em trong các chuyến đi tiếp
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Em lại xin phép post mấy bài thơ vớ vỉn sau hôm đi Bắc Ninh về. Có hình ảnh của chút mưa, ngôi chùa và làng gốm.
    Nắng dấu mây
    làm cơn mưa
    bất chợt...
    Em không dấu nổi mình
    bất chợt
    mưa...

Chia sẻ trang này