1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Fansipan dịp 30/4-1/5/2005

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieufh, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Lúc đứng trong lò gốm anh đã bảo Hằng là về lại ra lũ lượt thơ. Quả không sai, nhân bảo như thần bảo.
    Đây là để đáp ứng thư yêu cầu của khán-thính giả Núi Băng To.
    Trong khi ai cũng cười nói hớn hở thì Windy Sờ Mu mặt nghệt ra như ngỗng ỉa.
    Noi gương đoàn đua xe đạp VN đánh nhau ở Thái, nội bộ đoàn đi chơi cũng tiu nhau chí tử cho chuyến đi thêm xôm tụ
    Em xinh tươi như bông như hoa. (Bỏ mợ, dạo này bị nhiễm bài Mắt lai cha cha cha)
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    xem phim đê, Rât vui được đi với các bác một chuyến gửi các bác mấy cái ảnh ?
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi, hôm nay mất điện, đến VP nóng vãi. Ngồi hóng hớt buôn dưa lê dưa hấu với các chị ở VP được một lúc chịu không nổi cái sự nóng, gọi cho nhím thì được thông báo cty em ấy vẫn có điện. Chuồn thẳng đến đó để hóng hớt với cái máy tính ?" có lý hơn nhiều. Vừa chat với em Phúc em ấy động viên mình viết tiếp nhật ký chuyến đi BN. Viêt tiếp vậy.....
    Hic, cả tối hôm qua mặc dù có hiện tượng cảm cúm, đau đầu, sổ mũi.......hắt xì hơi liên tục (chẳng biết có phải anh giai nào nói xấu không mà hắt hơi nhiều thế) nhà cháu vẫn nằm trằn trọc nghĩ xem tên của cái chòi ở Hồ Bán Nguyệt của Đền Đô là gì mà dek nghĩ ra-đúng là đầu óc mình dạo này.......... đãng trí thật. Thôi đành gọi là cái chòi vậy.
    Sau khi cầu cầu khấn khấn các vị vua nhà Lý, các vị thần Linh phù hộ độ trì...........những cái gì gì đó, cả hội hamchoi kéo nhau ra cái chòi gần giữa hồ để hóng hớt và thăm thú tiếp. Đường ra chòi có cài cầu đá cong cong trông khá nên thơ, và bi giờ khi ra khỏi cổng thờ, cái tính nhí nhảnh của các bạn trẻ được dịp nổi dậy, thấy cảnh đẹp không thể nào không chụp ảnh được, cả đoàn hò nhau chụp ảnh đủ các tư thế trên cầu. Chắc cái đôi nam-nữ ngồi tấm sự bên Hồ Bán Nguyệt nhìn hội này ghét lắm. Và kìa, đang đứng tạo dáng trên cầu đá con con đó, các anh giai nhà ta bỗng thấy xuất hiện xa xa các nàng tiên nữ, các cô cứ tiến gần, tiến gần đến bên Hồ, khi đến gần thì chúng tôi đã nhận ra đó là các liền chị quan họ. Hehehhehe, cả lũ chẳng ai bảo ai đều cười thầm trong bụng vì sắp được nghe quan họ rồi. Các cô đi ra cái chòi đó và thu xếp chỗ ngồi, khiêng mấy cái ghế ra cho khán giả ngồi. Toàn công công đúng là galăng xăng, anh chàng tiến lại phía các em và khiêng giúp ghế. Các liền anh quan họ cũng đồng thời xuất hiện làm các em gái trong đoàn ............cũng vui vui. Chờ mãi chưa thấy các em hát.............sốt ruột quá, hỏi ra thì là các em ra để chờ hát cho đoàn khách Tây. Okìa, xa xa trên cầu xuất hiện một bà ?" có vẻ như bà bầu xô- lúc này bà bầu đã cười tươi hớn hở chào nói làm không khí bỗng trở nên vui nhộn hơn. Bầu xô ra sắp xếp ghế và bắt đầu giới thiệu chương trình quan họ giao lưu với chúng tôi. Tôi thực sự ngỡ ngàng vì thấy người quan họ sao dễ thương và hiếu khách thế...........về sau mới biết trưởng đoàn Báu đã rất chu đáo thu xếp vụ này rồi.......... đúng là trưởng đoàn và cũng là chủ nhà có khác, chu đáo thật. Màn nghe hát quan họ thật vui và lý thú. Các liền chị quan họ cô nào cũng đẹp, trên nét mặt các cô còn phảng phất nét ngây thơ........làm các anh giai cứ gọi là ...........Lần đầu tiên tôi được nghe quan họ trực tuyến mà không phải là nghe qua TV. Đúng là các cô có chất giọng mượt mà, truyền cảm...làm say lòng người. Nghe hát, anh Toàn công công và anh Nam nhà ta còn được các liền chị trao nón quai thao (trong quan họ khi trao nón là ý như muốn kết thân-cài này tôi cũng chỉ là nghe nói thôi). Còn anh Chiến thì thấy một liền chị mỗi bài hát xong lại chạy ra sau cái cột chỗ anh đứng làm gì đó, cái này thì mình không biết chỉ thấy anh nhất đinh không rời chỗ đứng của mình ở cái cột đó trong suốt buổi.Anh Chiến có vẻ sợ bùa yêu nên khi nghe bài gì nhỉ mà có đoạn ?oanh Tư không yêu em bỏ bùa cho phải yêu? đã không dám đứng (có lẽ sợ trở thành anh Tư trong bài quan họ đó) còn anh Hiếu thì ngược lại nhất định đứng đó để chờ làm anh Tư. Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc, sau khi trao đổi một số thông tin và chụp ảnh kỷ niệm với các liền anh liền chị, chúng tôi rời Đền Đô và tiếp tục cuộc hành trình. Điểm đến tiếp theo là Đình Bảng-Chùa Phật Tích.....
    Mai sẽ viết tiếp về chuyến đi này.
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Em có nhầm kô đấy-yeumaudo-kô phải yêu tinh à nha. Bác Hiếu đang chuẩn bị chương trình đi Bản Giốc đấy. Em chuẩn bị nghĩ cách đi nhé. Chắc đi 4 ngày. Hic, bác Hiếu chơi khăm, đi đúng vào đợt cty chi đi SAPA Hà Khẩu, chỗ nào chị cũng muôn đi, thế mới khổ chứ. Hic.nhưng chắc tham gia với hội hamchoi.com thôi.
    Chuẩn bị tinh thần đi Bản Giốc thôi anh em ơi.
  5. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    yeumaudo tường thuật hơi bị hay đấy, tiếp tục đi ..... đang đợi các bài tiếp tục của yeumaudo.
  6. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh mọi người đi vui vẻ thế này mà đến...thèm
  7. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Để dịp khác về BN tiếp vậy, còn chùa Bút Tháp & chù Dâu cũng rất đẹp, làng Thổ Hà nữa chứ! Kinh Bắc luôn chào đón các bạn!!!.
    Đây là hồ Bán nguyệt &Thuỷ Đình- Đền Đô:

    Nhìn từ Thuỷ Đình vào Đền Đô:
    Được nguoiquanho sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 26/05/2005
  8. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Vào đây lây cái vui chung
    Vào đây nhặt chút dư âm làm quà
    * * * * * *​
    Havalo bạo gan "múa rìu qua mắt thợ" coi như thay cho lời chào gửi tới các anh, chị và các bạn của "Binh đoàn Fanxipan - của những con người vui tính và thân thiện". Thật tiếc là không được trực tiếp "đốt than quạt nước để pha trà mời người xơi". Havalo sinh ra và lớn lên từ một vùng quê nghèo - nơi mà người ta hay nhắc tới chùa Dâu, chùa Bút Tháp đó. Bản thân rất yêu những làn điệu Quan họ đằm thắm mượt mà, hiếu kỳ cùng thích thú với cái cổ kính và luôn thấy thanh bình khi nhớ về Quê hương nơi có Cây Đa - Giếng nước - Mái Đình.
    Hy vọng đến hẹn lại lên có dịp nào đó được may mắn đón tiếp mọi người hơn 1 lần nữa trên Quê hương Quan họ.
    Chúc cả nhà luôn vui vẻ!
  9. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Oài, mấy hôm nay bận bịu + mất điện liên tục không vào hóng hớt được. Híc, được hôm rảnh thì mụ yêu máu đổ lấy lý do sang chơi với mình để chiếm quả máy tính của mình "xem mạng bên Nhím thế nào, mạng bên chị chuối vãi,...Ôi! mạng của Nhím thích thật, chạy cứ vèo vèo chẳng như quả mạng chuối xanh bên chị, trong túi của chị có tờ Tia sáng báo nội bộ của MK đấy đọc đi chị chat 1 lúc" Huhu, đây mà là sang chơi với mình àh,sang chơi với cái máy tính của mình thì có - xấu bụng khiếp. hôm nay ngó vào đã thấy có người chơi xấu mình roài- toàn người xấu bụng thấy mình hiền lành định bắt nạt mình đây mà
    @Thanh"ku": Tui nhớ hôm đó đồng chí chụp rất nhìu ảnh mà, đề nghị đồng chí vào post ảnh lên cho pà kon nghía nhé.
    Cả nhà ơi lại có thêm 1 hướng dẫn viên người Kinh Bắc nhiệt tình dễ mến rùi kìa. Bốp...bốp...bốp cả nhà vỗ tay chào mừng bạn Havalo nào (kekeke. cứ nghe nói là người BN là Nhím thích roài).
    Về vụ đi Cao Bằng nhím vẫn là thành viên không thể thiếu nhé, đề nghị nhà mình ai đi được thì lên tiếng đi để còn lên kế hoạch cụ thể chứ - anh Hiếu nhờ. Ai đi Sapa mà bỏ qua vụ này thì hơi bị tiếc đấy (mụ yêu tinh thật là sáng suốt) Sapa chán mù (chị Tours chắc là đang khóc thầm oán anh H đấy). Oái, Sếp em đang lườm em, thôi chào cả nhà em chuồn chuồn đây (Híc, vụ đi BN ko cho mụ đi bi giờ đến khổ, lôi thôi là bị nhét vào bao tải vứt xuống Sông Hồng ngay lập tức)
  10. Big_Iceberg

    Big_Iceberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cảm hứng từ bài thơ của tours, xin có mấy câu văn xuôi như sau:
    Không đề
    Có một người thiếu nữ
    Đi trong chiều hoàng hôn
    Về thăm miền quan họ
    Phong cảnh rất hữu tình
    Nhưng người ấy suy tư
    Vì những lời hư thực
    Trong chếnh choáng hơi men...
    Hãy vững tin đi em
    Trái tim đã mách bảo
    Đó là một người tốt
    Người quan họ quê tôi
    Không biết từ hoa mỹ
    Nhưng những lời chân thật
    Sẽ giữ mãi trong tim.

Chia sẻ trang này