1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Fansipan dịp 30/4-1/5/2005

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieufh, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    NHỚ
    Con đi thăm quê hương người ta
    Cảnh hữu tình người dễ thương đến lạ
    Chợt chạnh lòng ôi sao nhớ quá
    Một góc trời nào mẹ đang ngóng trông con.
    Về quê thôi, nhớ nhà, nhớ mẹ lắm rồi hu hu hu
  2. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Bực rồi đấy nhá, kém miếng khó chịu quá.
    Lày thì thơ với thẩn lày:
    Quan họ
    Một nàng quan họ xinh xinh
    Một nàng quan họ trong đình bước ra
    Chiếu đào em trải gấm hoa
    Chiếu đào em trải như là tình riêng
    Lời ca em gửi nỗi niềm
    Lời ca em gửi chung chiêng vào lòng
    Để anh trăm nhớ ngàn mong
    Để anh vượt núi băng sông tìm nàng
    Để khi ngọc gặp được vàng
    Để khi đôi lứa cùng vang câu cười
    Để cho duyên chín phận mười
    Để cho anh gặp được người anh thương
    Kẻ thô (kệch, lỗ, bỉ, thiễn) này múa rìu chém chân thợ tí. À quên múa rìu qua mắt thợ. Các cao thủ thi ca xin lượng thứ.
  3. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm em choáng quá....thế này mới thấy hết anh tài ẩn nấp của đoàn "mộng năng"
    Đầu tiên là mấy bác zai bác gái đong nhau phát khiếp...làm Bác Hiếu vốn nổi tiếng thờ ơ với gái cũng phải ...bực mình...Em gửi bác 5 bông xì ta nhé...Thơ Quan họ hơi bị lãng cbn mạn (hehe ...xin lỗi nhóm bên kia nhé...)..thế mà bác cứ biểu ...đọc thơ em Hằng trong sáng quá thấy mình chát chúa với chẳng thô kệch...Ai có ngờ bác cũng có những phút mềm lòng đến thế cơ chứ?
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    bác hiếu độ này công nhận là lãng cbn mạn, thơ ca , hic, em post mấy cái anh nhé... hôm lâu mạng ghẻ quá không pót đuoc
    Một góc đền đô
    Khấn vái xin ít lộc
  5. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Sau một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt của Nhimxu thì Havalo nhà em đây mặt mày còn đang choáng váng trước mắt là cả một rừng toàn hoa cà hoa cải. Đang loạng quạng định tìm chỗ để dựa thì gặp ngay quả ?oRìu vàng? của bác Hiếu mộng năng (Cái này em mượn bản quyền của Black_horce). Nghe đâu bác dọa chém chân thợ rèn nào đấy nhưng mà làm thằng bé cứ thấy rìu là 7 phần hồn bay 4 còn 3 ở lại giữ cái xác kòm. Có anh chị nào cho em mượn cái Nhị Cầm hoặc Tỳ bà tỳ ông gì đó cũng được em làm đại một bài ca trù hay chầu văn gì đấy may ra em có tí đất bon chen chăng
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên chưa. Thơ anh hơi bị mượt mà tình củm đấy.
    Sáng sớm nay ngồi mở máy tính cứ lưỡng lự mãi không biết có nên post Nhật Ký Fanxipan không. Tình hình người người tích cực thế này chắc cuối tuần rảnh rảnh em cũng thử post vài đoạn chơi cho mọi người được gặp lại hình ảnh của mình trong cuộc hành trình.
  7. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0

    2 chị em nhặt hoa tại sân đình !
  8. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Thế mà em cứ tưởng hai ả đang chơi đầu đít chứ?
    Yêu tinh máu đổ cũng lãng mạn quá ha?
    Chị ơi em ko có nhầm nick của chị đâu mà ....đúng đấy chứ mọi người nhỉ?
  9. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi, thật là choáng quá. Không ngờ bác Chính Uỷ của chúng ta lại lãng mạn và tình củm vậy.
    Đúng là "Ngọc trong đá" ha? Xin tiết lộ thêm là bác Chính Uỷ còn là một người rất sportive nữa nhé, ngày nào cũng tập luyện thể thao. Còn tập luyện môn gì thì xin mời mọi người liên hệ riêng với bác ý để biết thêm chi tiết.
    Hôm trước, Chính Uỷ có thay mặt anh em tự thú rằng con trai đoàn mình "ăn chơi nhưng không sa đọa". Túm lại là lim chưa bằng vô cùng. Hic, k0 biết các bác có ý kiến thế nào?
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    mạng mấy hôm nay tệ quá, em không post được ảnh
    tranh nhau
    cảnh chùa

Chia sẻ trang này