1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Fansipan dịp 30/4-1/5/2005

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieufh, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc & những âm hưởng của chuyến đi vẫn quanh quẩn đâu đây,chưa dứt ra được. Hôm qua & hôm nay vẫn gặp các thành viên của đoàn luôn, vẫn như đang cùng nhau trong cuộc hành trình vậy. Với 4 ngày 5 đêm cùng ở bên nhau, cùng nhau sẻ chia những khó khăn, niềm vui. Một chuyến đi mang thật nhiều ý nghĩa. Trước thiên nhiên bao la con người đã xích lại gần nhau hơn, vùng một niềm đam mê, quyết tâm, tất cả mọi người đã hoàn thành xuất sắc chuyến đi của mình. Chắc bây giờ các bạn cũng như tôi vẫn còn nhiều cảm xúc chưa thể lột tả hết đuợc, nó vẫn đang tiếp diễn không ngừng, .......
    P/s: Hôm trước, trên tàu có một số người bảo bận T7 nên Đoàn mình sẽ gặp nhau vào CN nhé, 18h CN(8/5)Tại Pháo Đài- LĐ nhé! OK?
    Từ trưa hôm qua tui đã có một vài vụ off nho nhỏ rồi. Mong gặp tất cả mọi người CN này!!!

  2. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Tiếp tục nhé:
    Chẳng biết đích đến là đâu
    Tùng cổ thụ trên đỉnh cao 2900m
    Núi non điệp trùng
    Đây nữa
    Tớ có việc phải đi, hẹn bà con ta sau nhé.
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Người dân tộc ấy, tôi không nhớ tên, nhưng mặt thì nhớ, ánh mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ thông mình và nhanh nhẹn.
    Anh làm poter từ khi 15 tuổi, đến nay đã hơn 10 năm rồi. Đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người. Cũng đừng nghĩ rằng người dân tộc chỉ biết đến rừng rú. Tôi thấy anh rất thông minh. Câu chuyện của anh kể về những chuyến đi đưa các đoàn khách nước ngoài leo núi làm cho tôi thấy anh có một kiến thức mà ít ai trong đời có cơ hội có được. Cách anh nói chuyện cũng cho thấy anh là một người khá hiểu biết. Anh kể về những đoàn khách Nhật vừa đi đường vừa tự tay nhặt rác của những đoàn khác vứt ra. Anh kể về những đoàn khách châu âu có những chiếc lều thay đổi theo từng nhiệt độ và có thể ngủ được trên đình Fanxipang. Anh kể về lịch sử của cái chóp nhôm trên đỉnh Fanxipang. Đó là của một đoàn thám hiểm địa chất Ba Lan làm năm 1962. Không hiểu sao trên độ cao đầy gió thổi mạnh như thế mà nó không hề bị bay. Nếu như để ở một vị trí cố định nào đó từ dưới Sapa có thể nhìn thấy ánh sáng của nó ánh lên trong ánh mặt trời...
    Giọng anh kể thật hồn nhiên và say sưa. Tôi biết rằng trong mỗi sự vật, mỗi cái cây, mỗi hòn đá hay một con suối cũng như trong mỗi con người, đều ẩn chứa trong mình những câu chuyện thú vị.
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 07/05/2005
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Anh Đức poter, tên dân tộc gọi là Báo. Anh khoẻ như con báo. Cứ lầm lụi đi, chẳng nói chẳng rằng, loáng một cái đã bỏ rất xa mọi người, rồi lại ngồi một mình vặt vặt lá cây, trông rất trầm tư. Anh quả là một người hiền lành và tốt bụng.Tôi thật biết ơn anh, nếu không có anh chưa chắc cuộc hành trình của tôi sẽ được dễ dàng như vậy. Có những lúc tôi lê từng bước chậm chạm như là sắp khuỵu xuống. Anh bảo, đưa balo đây anh xách cho. Hoá ra anh đã đi được một đoạn khá xa, vứt balô của anh ở lề đường và quay lại xách balo cho tôi. Hôm cuối cùng leo lên Fanxipang, anh Hiếu cứ tấm tắc khen "tuyên dương em Hằng", chẳng qua là em đã gửi dần một nửa số đồ của mình sang balô của anh Đức thì mới đi nhanh được như thế.
    Trong suốt chuyến đi, thấy mình thật hạnh phúc vì luôn luôn nhận được sự giúp đỡ và quan tâm của mọi người.Rất nhiều, và không thể kể hết. Chỉ cần biết rằng hạnh phúc ở đời là cảm nhận được những sự giao cảm, là nhìn thấy những bàn tay chìa ra giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn, là có cơ hội để quan tâm đến người khác cũng như được người khác quan tâm đến mình.
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Em Hằng tình cảm mênh mang nhỉ, phải lòng cả mấy anh cửu vạn mông máy dáy dủng. Thế mà trước đây lại cá trê anh Vật lộn trị liệu nhà mình. Chán cô!
  6. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Công nhận em Hằng làm thơ hay phết.
    Anh Sơn ơi, có phải Hằng là cái em nói với GS :"anh đừng khẹc khẹc em sợ" trong chuyến Hà Giang 12/04 k?
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đúng Hằng đấy Hùng ơi. Đọc bài của Hằng thấy có viết "đừng đánh giá con người qua cái nhìn bên ngoài". Chí lý lắm, nhưng anh góp ý thêm rằng "đừng đánh giá GS qua âm thanh khẹc khẹc".
    Lúc đứng trên cổng zời, dạng chân ưỡn ngực tay năm chặt mắt nhìn xa xăm có bài thơ nào không em Hằng?
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà
    Tôi không được phép đi chân đất
    Tối đi ngủ ba còn nhắc đánh răng
    Nấu nướng xong không dọn dẹp gọn gàng
    không đổ rác ngay, thì luôn bị mắng
    Đi Fanxipang về tôi lẳng lặng
    Không kể chuyện gì cũng chẳng nói với ai
    Ở trong rừng lăn lê bò toài
    Uống nước suối và mấy ngày liền không tắm
    Ở trong rừng hay ngồi bệt lắm
    Lúc đến ga lại kê dép để ngồi
    Chợt buồn cười, cũng chỉ là thói quen thôi
    Vẫn cái quần mấy ngày chưa giặt
    Ở trong rừng trong một đêm mưa hắt
    Bỗng thấy mùa đông cũng chẳng xá gì
    Ở trong rừng cũng có nhiều khi
    Ăn uống, rửa chân trên cùng dòng suối
    Ở trong rừng có khi lạc lối
    Đêm buông dần bỗng sợ lạc thêm
    Tôi băng băng xuống dốc một mình
    Với tốc độ chính mình còn khó hiểu
    Ở trong rừng mỗi người một kiểu
    Chung quy là đã leo núi cùng nhau
    Như rừng cây xanh ngát một mầu
    Sau mưa nắng hiểu thêm mình một chút.
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm nào cho em tiếp kiến anh GS khẹc khẹc gì đó với nhé.
  10. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá, vote cho anh Hieufh 5 bông xì ta.
    Xem lại ảnh mà ngây ngất , ngỡ như bước chân mình vẫn đang rảo bước trên dãy Hoàng Liên....Sẽ post nhật ký hành trình sớm vì mình đang leo lên đỉnh công việc sau 2 ngày biến mất đầy bí ẩn...Ơn chúa là chưa bị đuổi việc...
    Cám ơn tất cả các bạn...cám ơn vì chúng ta đã cùng nhau sống những giây phút không bao giờ quên được trong đời..

Chia sẻ trang này