1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Fansipan dịp 30/4-1/5/2005

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieufh, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    cám ơn em minhhang đã làm thơ tặng windy
    mình định làm thơ trả lời nhưng khổ, người vốn tính không đuợc văn vẻ cho lắm, nếu có làm thơ lại chỉ có thơ bậy bác hiếu giận chết và lại phá tan tành cai topic đầy thơ của các bạn, thậtt là không ổn chút nào, nên đành cảm ơn các bạn bằng văn vậy,
    chúc lại có những chuyến đi mới, những vần thơ mới và cho mình tham gia với.
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói chị Quang là cựu mod của Thi ca và rất nổi tiếng bên Văn học dạo trước vậy mà khi em đến với Thi ca cách đây 2 năm lại không còn gặp chị nữa. Chẳng hay dạo này chị còn thơ phú? Thơ chị làm ẩn ý quá, chẳng biết là khen hay chê
  3. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là hai năm nay tớ bị tắc hẳn chẳng són ra được câu nào. Vừa rồi thì lượt phượt suốt, mà toàn qua đường đèo dốc cảm xúc cảm xiếc cứ bị nén chặt ..ự không phóng toả được. May mà hôm qua chạy lung tung vào đây mới thông... híc
    À mà tớ nghĩ phong trào đi và viết của box ta đang nở rộ thế này, hay là thành lập Hội văn học Thắng cố cái nhỉ
    Tôi lại đi
    Trên đất làng thân yêu của tôi
    Đôi chân bây giờ rất nhẹ
    Được quang sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 31/05/2005
  4. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Điên quá, tối nay thi rồi mà chẳng học được chữ nào vào đầu, mở sách ra chữ nghĩa cứ nhẩy múa lung tung như trêu ngươi mình lại cả tập tài liệu chình ình trên bàn kia nữa, thuế với chả má, sao mà em ghét làm việc với bọn thuế thế không biết, híc. cố gắng giải quyết nốt cv để sang tuần nghỉ đi chơi mà cứ thế này thì chết em, tối nào cúng " tối nay có vẹo gì ko em?...Nhím ơi ra 68 đê, có khoảng 40 người ngoài này roài (tính cả xung quanh), híc đúng là hamchoi.com mà em lại là thành viên tích cực mới chết chứ để bây giờ ngồi làm việc mà đầu óc em toàn những dự định đi chơi thui, nào là T7 này đi Đồ Sơn, CN sang Đông Anh câu cá và chụp hình hoa sen, sang tuần thì đi Cao Bằng. ôi chúa ơi! đi chơi về chắc lại bị đuổi việc quá.
    Híc, em xin thông báo với những người mà bị em câu kéo, năn nỉ ỉ ôi và đã trót dại để em câu kéo vụ đi Đồ Sơn tạm thời bị huỷ nhé, huhuhu, em tiếc lắm nhưng em ko muốn bị đuổi việc đâu, nếu em bị đuổi việc thì lấy xiền đâu mà đi chơi chứ, vô cùng xin lỗi mọi người. Còn vụ sang Đông Anh thì vẫn thế có bác nào thích đi ngắm hoa Sen và câu ...gì thì câu thì cứ ới cho em nhé.
    @Bác Hiếu : nhân tiện nhắc đến vụ đi CB em nhắc bác luôn thể, bác gửi KH vào mail cho mọi người mà phó trưởng đoàn em chưa nhận được (hehe em nhắc bác hình như là lần thứ 3 thì phải). Tiện thể nhắc luôn để bác khỏi có lý do quên. địa chỉ của em : nhungvth2004@yahoo.com
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là hai năm nay tớ bị tắc hẳn chẳng són ra được câu nào. Vừa rồi thì lượt phượt suốt, mà toàn qua đường đèo dốc cảm xúc cảm xiếc cứ bị nén chặt ..ự không phóng toả được. May mà hôm qua chạy lung tung vào đây mới thông... híc
    À mà tớ nghĩ phong trào đi và viết của box ta đang nở rộ thế này, hay là thành lập Hội văn học Thắng cố cái nhỉ
    [/quote]
    Xin lỗi cả nhà em xin tý đất nói chuyện ngoài lề tiếp đại ca Quang.
    Cái chuyện tắc, són, lượt phượt và thông dẫu có là người dầm dề cảm xúc thì cũng có lúc không phóng tỏa ra được. Bởi thể cho nên qua cơn nghén ự mà thả phanh thì đôi lúc cũng quá mức bình thường...Cảm xúc mà, có ai kìm nén nổi.
    Nhân những lời thịnh tình của chị em lại nhớ đến bộ phim CHIM TRẮNG và CHIM ĐEN của Pháp. Những con chim trắng biểu tượng cho những ý nghĩ đẹp, khi chim trắng bay ra ngoài cửa sổ nghĩa là những lời nói đẹp được nói ra. Những con chim đen tượng trưng cho ý nghĩ xấu, khi những con chim đen bay ra ngoài cửa sổ là những lời nói xấu được nói ra.Những con chim trắng và những con chim đen đã bay đi có khi sẽ quay lại cửa sổ nó đã bay ra hoặc có khi nó chui vào cửa sổ của nhà người khác.Bởi thế mà bầu trời đầy những con chim trắng và chim đen.
    Đã đến lúc cảm xúc bị xịt.
  6. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Vậy chứ có con chim nửa đen nửa trắng vừa bay vào cửa sổ nhà mình...thế hệ F2 của bọn chim đen chim trắng vừa bay ra khỏi cửa sổ nhà em Hằng và Chị Cựu mod rồi...
    Thảo nào..thấy mình phát biểu linh tinh thật...
    Nói một câu cho đúng với chủ đề không lại mang tiếng spam
    (Nói nhỏ chứ Mod box DL hiền thật đấy...)
    Ôi tôi nhớ các bạn quá, PSP của tôi ơi!
  7. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Nhím: Anh gửi cho em rồi nhưng hoá ra thiếu cái đuôi 2004 nên không được. Do em kô nói rõ lại bảo anh là cứ gửi theo tên em.
    Hiện nay đã có 12 người rồi, 7 người bên mình và nhóm bác Dương 5. Hy vọng vào cuối tuần những ai hôm trước đang do dự theo kiểu "em chỉ đi khi có anh đi " sẽ đăng ký cả đôi luôn nhá.
    Nếu CN mọi người bận đi chơi thì những ai đi CB sẽ offline vào tối thứ bảy 8h tại 68 nhé. Sẽ phân ra xe cộ, tài xế, đấm bóp viên.
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái gì, chị vừa xem film bác Tạo quay hôm đi FSP, cứ như là mình đang đi ấy. Hhhehheh nếu nhớ mọi người quá thì tối nay hinh như mọi người gặp nhau đấy. karaoke, em có mang theo Bốp đi gặp mọi người thì đi.
    Híc, hôm nay thì mình không đi được rồi. Chán quá.
  9. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Trời ui, muốn hun mọi người thật nhiều nhiều. Mọi người tình củm quá đi, dễ thương quá đi (trích lời em Cát Phúc)
    Hôm qua em viết "kiss" ấy là "faire la bise" của người Pháp ý, có nghĩa là áp má và hôn gió thôi. Ai dè làm mọi người chưng hửng. Thực ra thì em mới là người hẫng hụt nhiều nhất đấy, chả thấy các bác mạnh dạn gì cả. Kể có bác nào dám liều thì em cũng liều theo
    Báo cáo là hôm qua, tíu ta tíu tít tới 8h30 mới ra khỏi nhà được thế là lúc đi em quên mất không mang theo quà Nam Định. Nếu cuối tuần chúng ta offline em sẽ mang theo. Phiền các bác kiếm quán nào có trà ngon để uống nữa mới thực là hợp gu, chỉ có mà mê li các bác ạ.
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì tối thứ 7 này không gặp ở 68 nữa. Đề nghị các bác kiếm cái quán trà nào để ăn quà của Tours.
    Báo cáo là, hôm qua về em Nhím thắc mắc, em chị Tour với anh nguoiquanho hình như là.............cái này thì em rất kém nên không biết trả lời em ấy thế nào??????Bà con nào biết thì giải đáp thắc mắc cho em Nhím nhỉ.
    Còn nữa hôm qua cả nhà hết sức sorry em Tours vì chưa kịp mua hoa, tại vì thế này, chị và em Thanh vừa đi mua quà về, đinh kéo cả hội đến tư gia chúc mừng SN em và ghé qua hàng hoa để các anh giai chọn cho em. Cơ mà, vừa về tới chưa kịp uống nước thì em ra, thế là ngồi tại chỗ vì thế cho nên mới không có hoa.
    Hôm này gửi tới em cả một vườn hồng vậy

Chia sẻ trang này