1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Fansipan dịp 30/4-1/5/2005

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieufh, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
  2. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Đã gửi sơ đồ tuyến đường cho bà con, kiểm tra thư nhé. Có ghi rõ địa danh và tên tuyến đường sẽ đi. Notatall đề nghị đi luôn động Ngườm ngam. Nếu trên cùng 1 tuyến thì ta sẽ đi luôn thể, càng biết nhiều càng tốt.
    Thứ bảy này chúng ta gặp nhau đâu nhỉ? Nhiều ý kiến quá. Thôi cứ 68 ngồi cho mát. Sẽ mượn chủ nhà cái mâm to để bày quà Nam Định của em Tours. Sợ mâm chưa ra đã ăn hết.
    Mọi người đi đông đủ nhé. Mời bác Dương và nhóm của bác tham gia luôn thể để ta bàn việc.
    Càng đi càng vui, hê hê.
  3. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ngày này giờ này cách đây 30 ngày là ngày các đồng chí đang dạo bước qua rừng cháy..có ai nhớ ko?
    Nắng lên rất đẹp, đường ta đi vẫn mát mẻ và vui trẻ khoẻ. Cứ một đoạn lại họp chợ, lại ngắm nghía nguoiquanho nhảy van-xơ..buồn cười nhỉ, mình nhớ mấy anh porter cứ chốc chốc lại phải nhắc nhở, nào là đường còn dài lắm, xa lắm, mọi người đi nhanh chân lên...thế mà cũng chỉ ngang như nước đổ đầu vịt...Càng về cuối chợ càng đông vui, dưa lê từ ký túc xá đến công viên Thảo Cầm - Hà nội...
    Tôi đang ngồi ở độ cao cỡ 39 m và nhớ về cái độ cao 3143 mà chúng ta đã vượt qua sáng nay nhưng mà lùi về quá khứ những 30 ngày... Tự thấy mình đã mang về cho mình những tình cảm và niềm vui không gì so sánh nổi...những điều mà khi mình còn trẻ mình đã chưa dám làm và thậm chí là không dám làm..(vì có tiền đâu mà tinh tướng!)
    Tôi ngồi và nghĩ về vụ Bản Rock ngày 10... cái gì là nên là đừng...cái gì làm mình phải lăn lộn vì cái Văn phòng vừa dở hơi vừa rất đỗi thân yêu này...
    Ôi anh Hiếu ơi, giá mà đừng có gặp anh, có lẽ em đã không phải sống những ngày đầy trăn trở như thế này...
    Mà nếu không gặp anh, phải chăng sẽ trở nên một trong số những điều đáng tiếc nhất....Làm seo bi giờ?
  4. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Đừng có trăn trở gì cả. Em viết thế này lên mạng là chết anh đó. Bao nhiêu kế hoạch chăn gà vịt là hỏng cả.
    Thế ông xã em có đi cùng không hay là để anh phải bố trí 1 tay nái nụa cho em?
    Thứ bảy nhớ ra đấy.
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Sao lại sống chết hả anh?
    Người iu anh không thích anh được người khác chăn gà chăn vịt à? hihi (I am j/k only)
    Em đã post bài lâu lắm rồi, đọc lại cho kỹ đi, em cần một tay nái nụa...trong trường hợp bất khả kháng, em đành làm giò nụa tự biên tự diễn...Hăng hái quá còn gì?
    Còn thứ 7 á? Nhất định rồi...Hẹn gặp nhé...hihi...Hồ Hale
  6. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếu có thể bổ sung thông tin về khoảng cách giữa các điểm đến trên bản đồ không? Như thế anh chị em sẽ dễ cân đối đường đi và chọn điểm nghỉ, nếu có thể theo em chỉ nên nghỉ ở Txã 1 đêm còn 1 đêm ta chọn điểm khác.
    Hẹn gặp bác và mọi người ở 68
  7. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hoa đẹp quá, bravo chị yeumaudo.
    Chị ơi, mỗi người trong đoàn mình đã là một bông hoa rồi. Nhất là khi mọi người cười thì đúng là trăm hoa đua nở. Mấy cô bạn của em rất là ấn tượng về đoàn mình đấy. Tụi nó phát ghen vì thấy đoàn mình quá là vô tư và vui vẻ. Chỉ hơi thất vọng vì con trai toàn thấy 87 với 83, lại còn có chú 17 (71) tuổi nữa chứ
  8. npcatphuc

    npcatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Được npcatphuc sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 02/06/2005
  9. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Bổ sung khoảng cách địa lý:
    Hà nội-Cao Bằng 286km
    TX Cao Bằng-Hồ Thang hen: 25km
    TX Cao Bằng-Pác bó: 52km
    TX Cao Bằng-Thác Bản giốc: 89km
    Thác Bản giốc-Ngườm ngao: 1km
    Theo tin của em Gà rù thì đường 4A từ TX Cao Bằng đi Lạng sơn đang sửa. Như vậy lúc về không đi được đường này. Hơi tiếc vì con đường đi qua nhiều địa danh lịch sử và phong cảnh khá đẹp. Về TX LS còn phục vụ thú shopping của chị em
    Về vấn đề nghỉ thì do các tuyến đường đều hội tụ về TX CB nên nghỉ ở CB là hợp lý nhất. Nếu thích thì ta cũng có thể nghỉ tại hồ Thang hen (có nhà nghỉ).
  10. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Chính là cái hồ ấy, em cũng đang nghĩ đến cái hồ đấy đấy. Thị xã tuy là trung tâm nhưng thị xã nào cũng na ná thị xã nào thôi nên ta để 1 đêm nghỉ ở đó là được rồi. Như vậy theo quãng chiều dài thì ngày đầu và ngày cuối là đi miệt mài thôi (theo ước tính là 8 tiếng vàng ngọc nuốt đường) các ngày khác có thể thảnh thơi chậm rãi la cà được. Nếu qua Yên Thế thăm nhà cụ Đề thì ngày đi sẽ gấp hơn một chút, tuỳ tình hình có thể nghỉ Bắc cạn hay Cao bằng, tối 2 nghỉ hồ Thang , tối 3 nghỉ đâu nhỉ?
    Quốc lộ 4A đang sửa nhưng không biết đoạn sửa có dài không, nếu không vẫn có thể đi được bác ạ

Chia sẻ trang này