1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Fansipan dịp 30/4-1/5/2005

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieufh, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Big_Iceberg

    Big_Iceberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Nếu các bác từ thị xã Cao Bằng đi Pác Bó, tại sao lại không rẽ qua mộ anh Kim Đồng, tức Nông Văn Dền nghỉ, nằm ngay cạnh đường đi thôi, chỉ mất 15'' là xong.
    Thứ 7 này các bác cho em ra hóng hớt với, em chẳng đi đưọc nhưng vẫn muốn ra xem mọi người chuẩn bị đi như thế nào.
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hic, tình hình là rất tình hình, mỗi lần nhận được e-meo của bác Hiếu về chuyến đi CB, lòng em lại như lửa đốt. Chả là thế này ạ, cty em có vụ đi SAPA, mà có đứa ở cty em nó bảo nếu em không đi SAPA cùng công ty nó sẽ từ mặt em ạ. Chỉ trừ khi có anh giai nào ở đoàn đi CB đang cưa cẩm em....và ngược lại thì nó mới bỏ qua cho em thôi. Hic, cái điều kiện quái đản của nó em làm sao làm được. Em thì rất khoái chuyến CB nên chẳng biết làm thế nào nữa, hội hamchoi.com và những bà con khác thấy nỗi khổ của nhà em kô? Ai có cao kiến gì để em có thể đi CB cùng mọi người thì giúp đỡ em với (em không muốn đứa kia nó từ mặt em đâu nhé).
  3. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Có cái...gì đâu mà chị Hiền cứ cà cuống lên thế nhỉ?
    Em bảo thế này nhé, chị cứ nói với cái nửa thân yêu ko muốn bị từ mặt của chị là Anh Hiếu thì đang cưa chị mà chị lại thích Toàn công công (giả sử thế vì nói thật là em chỉ biết chắc là có 2 man này là đi cùng thôi)...Vậy là chị có tới 200% cơ hội mà chị kia không có phản đối lại được câu nào roài....Không đi Bản ROCK - sau này về hối hận nằm khóc hu hu mà xem ảnh đoàn người ta đi chơi thì có mà .....hì hì...đến lượt chị từ mặt cái chị bạn kia của chị ấy không chừng....
    Hahha...đấy là em chỉ phân tích vậy thôi, ko có trù ẻo ai à nha?
    Hôm trước Toàn công công bảo...ai mà không đi, nó về nó zít!
    Eo ôi, mới có 28 cái xuân xanh, phía trước còn biết bao là chặng đường du lịch...Quan Lạn này, Mường Lát - Tây Tiến này, Thái Lan này, Singapore này....chị có muốn sống để được ...mỗi khi cất tiếng gọi là lại LÊN ĐƯỜNG không?
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
  6. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà!
    Em có chút ít thông tin muốn cung cấp cho bác Chính uỷ tí!
    Thế này nhé, mọi người có thể tham khảo cung đường em vừa chạy tuyến Cao Bằng về như sau:
    Ngày 1: Hà Nội - Cao Bằng
    Ngày 2: Cao Bằng - Pắc Bó - Trà Lĩnh - Trùng Khánh (ngủ đêm tại nhà trọ thị trấn - 100 khìn một phòng 3-4 người hoặc nhà khách của huyện).
    Ngày 3: Trùng Khánh - Thác Bản Giốc - Hạ Lang - Quảng Uyên. Thăm hang thăm động, nhảy múa dưới suối. Đến đây có thể ngủ đêm tại Quảng Uyên hoặc hỏi đường vào thẳng hồ Thang Hen.
    Ngày 4: Có rất nhiều hướng để về, Cao Bằng - Hà Nội hoặc Cao Bằng - Đông Khê - Thất Khê về Lạng Sơn.
    Một số thông tin lưu ý nhá:
    1. Hồ Thang Hen hiện đang rất cạn nước, em thấy nó giống hồ Gươm nhà ta lắm. Nhìn chung rất xấu.
    2. Khu nhà nghỉ ở Thang Hen, vốn là cái nhà sàn của bọn Hương Sen hay Hương Bưởi gì đấy ở thị xã Cao Bằng. Điều đáng tiếc là nó chưa làm xong, không đón khách và éo ó toilet lẫn nước rửa mặt. Bọn em phải doạ đốt nhà nó mới cho nghỉ qua đêm! Cực kỳ bất tiện cho đoàn đông.
    3. Đường từ thác Bản Giốc về Hạ Lang, Quảng Uyên có một số đoạn dài tương đối xấu, đang mở đường xuyên núi. Song không đáng kể và phê lòi mắt cho ai mê offroad!
    4. Đường về Lạng Sơn qua Thất Khê cũng có một số đoạn xấu. Nhưng chẳng thấm vào đâu. Đường này về khá dài, chạy hộc cơm và rất khó chạy lâu nếu không có em nào ngồi sau... bóp!
    Các bác cứ tham khảo nhớ. Cần gì cứ ới cho em!
    Có ai mua tour với giá 3 cốc beer không nhỉ.
    Khớ khớ khớ!
  7. npcatphuc

    npcatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Xí, cho iem "xì - pam" miếng nhen!
    anh @nguoiquanho: bằng mọi giá tối T7 anh phải thực hiện điều em đã nhờ vả
    chị [nick]tuors[/nick]: có một "món quà" gửi bởi em, chuyển bởi anh @nguoiquanho
    anh @hieufh: cả buổi chiều hôm qua em loay hoay tìm góc để chụp lại căn nhà cổ và cây sấu già (sẽ thành quá khứ trong nay mai ) nhưng không được, hồi xưa anh hay ...leo rào vậy, có vị trí nào trên tường rào bao quát được ko, recommend em với
    anh @ghet_con_gai_cinh: đã có hình hồ con rùa chụp từ rainbow cafe nhưng ko up được (NET cà chớn)
  8. Big_Iceberg

    Big_Iceberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
  9. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Văn: Thanks vì các thông tin về Cao Bằng. Anh dự tính đi các điểm gồm hang Pác bó, mộ anh Kim đồng, hồ Thang hen, thác Bản Giốc, động Ngườm ngao, Tà lùng trong 4 ngày. Đường xấu không đáng ngại, chắc xấu bằng đường đi Pù luông hay đoạn ở Đà Bắc là cùng nhưng chỉ lo không đủ thời gian. Đường 4A Cao Bằng-Lạng Sơn anh đi năm 1998 xấu và rất dài. Bây giờ lại đang sửa thì chỉ sợ riêng đoạn đấy mất 1 ngày thành ra cả chuyến thành 5 ngày. "Mission impossible" ảnh hưởng đến thời gian đi làm của mọi người. Thôi để đến hôm này mang bản đồ đi cùng bàn với bà con. Chuyện nhà nghỉ hay đấy, để anh biết không ngủ ở Thang hen nữa.
    Hiền: Toàn công công đang hậm hực về sinh lý nên không đi là nó "zít" đấy. Anh cũng sợ lắm không can ngăn được.
    Phúc: tiếc nhỉ, cây sấu đấy ngày bé anh ra nhặt quả dưới gốc đấy. Em sang bên kia đường góc TĐ-ĐBP là chụp được toàn cảnh. Sau này dành làm kỷ niệm. Nhớ gửi ảnh cho anh.
  10. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,
    Phản đối mọi người câu kéo chị yeumaudo nghen. Chị ý mà không đi Sapa thì công ty em đã mất đi một trùm sò rồi đấy. Trước công ty em có 2 chị, giờ 1 chị đã theo chồng bỏ cuộc chơi nên còn mỗi yeumaudo thui à.
    K0 đi Cao Bằng lần này ta sẽ đi lần khác lo chi. Còn khối anh chưa đi được lần này. Để lần sau 2 chị em mình đi với các anh còn lại, chả Rock hơn à khà khà ...

Chia sẻ trang này