1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Fansipan dịp 30/4-1/5/2005

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieufh, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là B đã lấy VCD từ chỗ Bác Tạo về rồi, Tối mai mọi người đến nhận nhé!! Bác tạo đọc lời bình & ghép nhạc nền rất hay!!! Mai ai có Laptop mang đi cả Đoàn xem cùng cho vui!!!
    Chúc cuối tuần vui vẻ!!!! C U S.

  2. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0

    MK vẫn còn có chị Tour mà, lo zề?
    Chị Hiền ơi ới ời...không phải là chị đang chán sống đấy chứ?
    Anh em kêu gọi chị bai bải mà chị vẫn ngoảnh mặt làm ngơ..thì đảm bảo sau này ...ấy ấy ấy là đừng có than thân trách phận đấy nhé....nói một hiểu 100...mà em thật chị đi vời toàn bọn trẻ ở MK thì để cái bọn già của đoàn mộng năng trở nên thiếu vắng một chủ sạp hàng dưa thì xem chừng khát quá, nhất là thời tiết mấy hôm nay nắng nóng và oi bức như vầy...em thật chị..chị cứ đứng giữa 2 dòng nước nữa đi....rồi ngoảnh đi ngoảnh lại 2 cái dòng nó trôi hết nước, trơ ra cái lòng cạn toàn đá với sỏi thì chao ôi là chao ôi ....oái chẳng hiểu mình đang viết cái gì nữa????
    Có ai hiểu không giải thích giùm cái, tẩu hoả nhập ma mất roài!
  3. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Đã gửi bản dự trù cho bà con. Về kiểm tra thư ngay nhé.
    Chúc mọi người đi câu vui vẻ. Không cần câu được cá, chỉ cần câu lẫn nhau thành công. (Box Làm quen chạy sang đây học tập kinh nghiệm mất. Nhớ đừng làm lộ bí quyết lừa và cam tâm bị lừa.)
    Họp mặt tại quán rượu... quán thổ tả quên cha nó tên. Ở 77 Hai Bà Trưng, cạnh hàng Vịt, xế chợ Cửa Nam, 6h chiều thứ tư ngày 8/6.
    Đạn dược mang đầy đủ. Đừng có chơi bao cao su như hôm qua nhé.
  4. Big_Iceberg

    Big_Iceberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mang bộ VCD về, xem phê quá, đến gần 2 giờ sáng mới xong.
    Nếu nói về góc độ nghiệp dư thì bác Đào Tạo quay cũng được đấy chứ, lại còn dựng thành phim nữa, chỉ mắc cái nhân vật chính không phải mà mình mà là chính bác. Nhưng thôi, quan trọng là có người quay và dựng thành phim, chúng ta chỉ ăn theo thôi.
    Tiếc rằng một số cảnh sinh hoạt rất tình cảm không đưa lên được phim, cảnh đêm mưa, những lúc họp chợ...
    Mặc dù chuyến đi đã được hơn 1 tháng, nhưng những dư âm vẫn còn vương vấn đâu đó.
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi cho nhà em đi uống rượu với có được không?
    Nhà em được cái đúng giờ, không thích dùng bao cao su
  6. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Viết lời kết cho những cuộc tình nhỉ?
    Cuộc vui nào rồi cũng tàn, chuyến rong chơi nào cũng ngắn chẳng đầy gang...Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày đoàn FSP 19 đặt chân lên đỉnh 3143 trên dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ...đã bao nhiêu cuộc hội ngộ, chia ly, rượu chè, đình đám...Tất cả đã và đang lùi dần vào dĩ vãng, trả ta về với cuộc mưu sinh hàng ngày...Thảng vẫn có lúc ai đó bật VCD FSP, xem slide show trên máy tính cá nhân khi ngồi làm việc, hẳn không tránh khỏi những phút xao lòng và tiếc nuối những ngày đã qua...Cất giữ lại những bức hình, những câu chuyện, những gương mặt đầy kỷ niệm một góc sâu trong đáy tâm hồn...để lại LÊN ĐƯỜNG cho một niềm vui mới, một kỷ niệm mới...
    Tiện bàn phím trong ngay chia xa, cho topic rơi xuống mãi vào quá khứ của box, nhắc mọi người xem có ai nhớ đêm cuối cùng mà đoàn chúng ta đã ngủ trong rừng không? Đêm ấy nhóm ozêzôn vì mệt mỏi nên đã đi nằm sớm. Các anh em khác thì cố nán lại bên bếp lửa - cái cố như để đêm nay dài mãi ra, như để thời gian ngưng đọng lại trong trái tim mình...
    Rồi cũng đến lúc chia tay nhau để đi về lều, về với những trằn trọc bâng khuâng trong mỗi một con người. Tôi nằm vắt tay lên trán, cửa lều vẫn mở, nhìn lên nền trời sẫm tối, những thân cây của rừng già cao vút, sừng sững vươn mình, đây đó là tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió len lỏi qua tầng cây...những tàn lửa nổ lốp đốp lẫn trong tiếng nói chuyện của vài người dân tộc... những âm thanh yên bình ấy cứ dội nhẹ vào tim, lảng bảng luồn vào những ngóc ngách sâu thẳm nhất của tâm hồn...Và rồi mưa rừng....
    Đúng là cầu được ước thấy.Từng giọt mưa rơi tí tách trên lá, sà xuống đỉnh lều rồi từ từ lăn xuống nền đất vốn đã có chút ẩm ướt vì ít khi gặp gỡ mặt trời....Tất cả các lều đều lao xao, lục đục...Người anh hùng ngủ đất cũng phải chia tay với màn trời chiếu đất để đi tìm một chốn tưởng là bình yên nhưng rồi còn đau khổ hơn. Độ 4-5 người dân tộc vội vã tay dao tay gậy đi gia cố lều cho mọi người...Tiếng chặt cây, đóng cọc xen lẫn vào tiếng nói chuyện trao đổi vội vã...Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn..và ai trong chúng ta đã có một đêm ngủ ngon, còn ai đã trằn trọc thao thức vì nước mưa đọng xung quanh lều....Một đêm mưa để có một bình mình tươi xanh màu lá cây rừng, hơi gió lạnh khẽ chạm vào da thịt, mơn man và bình yên....bình yên cho đến tận những ngày này........
    Chúng mình dừng lại ở đây nhé? Để ngày mai mình lại LÊN ĐƯỜNG, phải không anh?
  7. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Mỗi chuyến đi đâu cứ gần hay xa. Điều quan trọng là niềm vui nó mang lại cho những người bạn đồng hành. Hôm qua xong đá bóng mới có thời gian ngồi xem lại VCD của bác Tạo, để lại được thấy lại mọi người và bản thân trong chuyến đi đáng nhớ đấy. Thấy xúc động thật sự. Trong một chuyến đi dài ngày vất vả, ai trong chúng ta cũng sống hồn nhiên và sống thật với chính bản thân mình. Chẳng cần những kiểu cách màu mè, chẳng cần những lời nói kịch cọt trong trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường gặp. Giữa thiên nhiên hùng vĩ không có chỗ cho những điều đó. Ai đó đã từng bảo đi kiểu này là bản chất thế nào sẽ bộc lộ ra thế đó ngay. Tất cả trong đoàn từ những con người hoàn toàn xa lạ với nhau độ 1 tuần trước đó đã trở thành 1 khối thống nhất, cùng tương trợ, cùng lo lắng và cùng chia sẻ niềm vui. Về đến thành phố lại rúc vào phòng máy lạnh vẫn thấy bâng khuâng nhớ rừng. Còn những nơi nào rừng hoang núi thẳm nữa để chúng ta tiếp tục chinh phục. Tôi còn có ý đinh đi rừng Cúc phương và đi bộ lên Tam đảo xuyên qua rừng. Đấy mới chỉ là ý định thôi nhưng sẽ cố gắng thực hiện.
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chưa có thời gian xuyên rừng. Chúng ta hãy tham khảo tours dọc sông Hồng xem thế nào, có vẻ cũng thơ mộng và thú vị đấy ạ.
    Ngày cuối tuần xuôi theo sông Hồng
    Bạn sẽ được thăm danh thắng nổi tiếng như: đền Dầm, đền Đại Lộ (Hà Tây), đền Chử Đồng Tử (Hưng Yên) ?" ngôi đền tình yêu và Bát Tràng (Hà Nội) - làng gốm nổi tiếng từ thế kỷ thứ XV, và chứng kiến cuộc sống thường nhật trên sóng nước dòng sông Mẹ.
    Xuyên suốt từ dãy núi Nguỵ Sơn (Vân Nam, Trung Quốc) qua Hà Khẩu (Lào Cai), Việt Trì (Phú Thọ), Hà Nội, Phố Hiến (Hưng Yên) cho tới cửa Ba Lạt (Nam Định), đổ ra biển Đông, sông Hồng như một con rồng khổng lồ uốn lượn khắp mảnh đất Bắc Bộ và tạo dựng lên nền văn minh sông Hồng bao đời nay.
    Du khách sẽ tìm thấy sự yên bình, thanh thản sau những ngày làm việc vất vả và quan trọng hơn, chúng ta sẽ cảm nhận được nhiều điều mới lạ, hấp dẫn của sông Hồng - dòng chảy văn hóa...

    Đặc sản Hưng Yên, bánh cuốn, bánh gạo...


    Cửa hàng gốm Bát Tràng luôn thu hút được nhiều khách

    Bến thuyền Bát Tràng

    Bến thuyền đền Chử Đồng Tử

    Cây đa cổ thụ tại đền Dầm

    Cuộc sống thường nhật của ngư dân
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đó là quán rượu Hải Linh, bác nào đến sớm nhớ bảo nó xếp chỗ cho mình sang tầng 2, nhà phía trong. Ở đó yên tĩnh và hoàn toàn riêng biệt, tha hồ cho các bác bàn luận.
    Hic, do điều kiện về sức khỏe em không đi CB theo các bác được cho em xin một vé tiễn ạ.
  10. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có những cảm xúc giống như bác Chính Uỷ khi xem VCD của đoàn mình. Xúc động nhất là lúc leo lên đỉnh. Trời đất, cứ như là bao nhiêu kìm nén, chờ đợi của hơn 2 ngày trời đồng loạt vỡ bừng ra từ tất thảy cả 19 con người. Bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu gian nan, những chân đau sưng tấy, những tay chầy xước bị gai cào, những ho hen cảm lạnh, những vết vắt cắn chưa kịp liền da, những nhớp nháp mấy ngày trời không được tắm, những đau, những khổ đã bị che mờ hết, chỉ còn là sung sướng đến điên dại cái cảm giác của người thắng cuộc, của những con người đã chinh phục được đỉnh cao, những tâm hồn dám hiên ngang tiến lên, dám vượt qua thách thức. Vinh quang, sung sướng, hạnh phúc, mãn nguyện, tâm đắc. Ôi, những phút giây thật ngắn ngủi nhưng ý nghĩa biết nhường nào.
    Tuyệt vời hơn tất cả là FXP19, dẫu cũng có những lúc chưa hiểu hết nhau, đã giận, đã hờn rồi cũng đã tha thứ, đã cảm thông, đã chấp nhận để mãi mãi chỉ còn lại là những kỷ niệm đẹp đẽ và thiêng liêng nhất về nhau. Đương nhiên, k0 phải chúng ta chỉ sống với kỷ niệm. Chúng ta vẫn luôn sát cánh cùng nhau trên những chặng đường mới, cùng chinh phục những đỉnh cao mới. FXP19 k0 còn chỉ là nơi tụ họp của những người có cùng sở thích mà đã trở thành đất lành cho những tâm hồn đồng điệu.
    Hãy đi và hãy yêu.

Chia sẻ trang này