1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Fansipan dịp 30/4-1/5/2005

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieufh, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cầu vồng

  2. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    bác này chụp được cái hình này đẹp quá.
  3. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bức hình này đúng là chớp được trong giây lát. Bấm máy xong bỏ mắt ra khỏi màn hình nhìn ra thì cầu vồng đã biến mất rồi.
    Sớm đó Sapa đang lất phất mưa nhỏ, vừa chui ra khỏi chăn thì bà chị yeumaudo đã giục ra chụp hình. Thật là quá may, chậm chút nữa thì đã lỡ mất rồi.
  4. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi Sapa vừa rồi, ức nhất là lúc lên đến Sân Mây thì máy ảnh hết pin. Sao lại đen như chấy thế cơ chứ. Thật khó diễn tả được cảm giác khi đứng trên cái sân nho nhỏ ấy. Mấy phiến đá được người ta dùng rào sắt quây lại, vừa đủ để 5-6 du khách có thể đứng trên tầm cao mà phóng con mắt ra nhìn xa xa là núi, là cây, là những mái nhà đó đây ẩn hiện trong cái mờ ảo của mây, của sương. Rõ là trời nắng, ấy mà chưa đầy 5 phút ai nấy đã thấy xuýt xoa, đã thấy tay này ***g trong tay kia tìm hơi ấm. Cái khí âm lành lạnh toát ra từ đá, phả xuống từ mây, bay lên từ cái hồ nước con con trong thị trấn, sao mà mát thế, sao mà đã thế.
  5. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đấy là lúc ở trên cao, còn khi xuống dưới thấp thì sao?
    Từ chỗ ô tô thả xuống, lữ khách men theo con đường xi măng nhỏ tiến vào Cát Cát. Qua bản rồi, thấy tre xanh xào xạc mỗi lúc một mạnh thêm, lại nghe trong gió có hơi của nước đoán là sắp có suối rồi đây. Vừa hay qua khoảng trống của 2 khóm tre liền kề thì thấy có 3 chú trâu trắng đang nhởn nhơ ăn cỏ, xa hơn và sâu hơn những người trong đoàn đang í ới gọi nhau trên một cây cầu. Trông thanh bình quá. Chụp cho mấy chú trâu một kiểu xong chạy vèo xuống cùng mọi người. Chà, có cả suối và thác nữa nhé. Nước suối trong veo, nhìn thấy rõ từng viên sỏi dưới lòng suối. Bà con thi nhau tung nước đùa nghịch, chụp ảnh. Mình kiếm một phiến đá ngồi ngâm chân. Thật tuyệt, cứ thế này thì ngồi mấy tiếng nữa cũng chả muốn đi.

  6. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của tuors đẹp nhỉ!!! Pót tiếp lên đi em!!
    Anh Hiếu pót anh đi chùa Hương lên cho em thèm với nào!!! Tiéc quá ko đi CH cùng mọi người được!!!

  7. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Trâu nhởn nhơ gặm cỏ

  8. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng Hà Khẩu (ảnh này em chụp khi ngồi trên xe điện, cái xe giống ở trong hình ấy, đi dạo quanh thị trấn

Chia sẻ trang này