1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Fansipan dịp 30/4-1/5/2005

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieufh, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Đây là cậu Đức của em Hằng
    Tôi rất có cảm tình với Đức vì 2 anh em đi cùng nhau ở cuối đoàn khá nhiều. Đức rất khoẻ, ít nói nhưng rất trách nhiệm. Đức dẫn đoàn đến nơi đến chốn, kiên nhẫn ngồi chờ mấy thằng dân Kinh nặng mông đã đi chậm lại hay ngồi nghỉ buôn dưa cà mắm muối. Cả đoàn phải cảm ơn Đức vì chính cậu ta phát hiện ra đoàn đi trước bị lạc và kiên nhẫn quay lại tìm. Thật là vô vọng giữa rừng già đại ngàn. Chỉ nghĩ đến việc lại phải leo lên leo xuống mấy con dốc vừa qua đã khiến tôi són cả ra quần. Bác Hùng thì lo tái mặt. Thế mà Đức lao đi tìm và sau 2h đồng hồ đưa được đoàn đú đởn đi lạc về tụ họp. Và vẫn chả nói năng gì.
    Ngay hôm đầu gặp tôi đã hỏi em Hằng là em quen giáo sư Vật Lộn Trụy Lạc à. Em chối bai bải thế thì bác CS để em nó tự ý lựa chọn đê.
    Tiếp tục nhé
    Mở quán bán dưa giữa rừng
    Đoàn nặng mông thường xuyên đi sau
    Giữa ngàn xanh
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
    Đại ngàn
    Chốn thiên thai (xịn đấy chứ đ'' phải coithienthai.com đâu)
    Non bồng
    Giang sơn cẩm tú
    Sapa mờ xa
    Lại núi nữa
  2. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Tiếp các bác nhể:
    Em này gái Mông
    Tiếng suối trong như tiếng hát xa
    Thủ tiêu các vết tích văn minh, trả lại nguyên sơ cho rừng
    Làm duyên
    Cố lên nào
    Trong lòng 1 khe cạn
    Thi sĩ kiêm nhạc sĩ , người đáng biểu dương nhất đoàn
    Xem em làm xiếc này (xiếc khỉ)
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bác hieufh nói ra em mới nhớ tới ?oơn cứu mạng? của anh chàng Đức, anh đúng là một người dẫn đường nhiệt tình và chu đáo, hôm đó không có anh thì không biết tôi (một người luôn đi sau cùng tự nhiên hôm đó lại nổi hứng đi đầu) sẽ sợ sệt thế nào khi bị lạc nhỉ (tôi không sợ ma rừng, ko sợ người nhưng vô cùng sợ đói). Còn anh chàng gì dẫn chúng tôi đi lạc ấy nhỉ (tự nhiên lại quên mất tên), trông gương mặt anh thật dữ dằn nhưng các bạn đừng nhìn mặt anh mà đoán tính cách, oan cho anh lắm, anh chàng là người hiền lành ít nói. Hôm đi lạc đường trông anh chàng thật tội nghiệp mặc dù những con người luôn hồn nhiên luôn yêu đời kể cả trong tình huống xấu nhất là lũ chúng tôi vẫn cười vui vẻ nhưng anh vẫn rất lo lắng và có vẻ như hối hận vì việc nhầm đường đó. Chúng tôi thì không sao, mệt một tẹo vì đói nhưng vẫn rất rất vui vì đoạn đường đi lạc đó đẹp quá (tôi bảo với nhóm mộng năng là cùng đóng $ như nhau nhưng tôi hơn mấy đồng chí ấy là được đi nhiều hơn ngắm nhiều hơn.........kekekeke). Đi rồi nhìn lại đoạn đường chúng tôi đã đi qua, tôi thấy mình thật anh hùng, ko ngờ một con bé trong rất nhỏ nhắn yếu đuối (theo lời anh chàng trưởng đoàn) như tôi mà có thể vượt qua đường những con đường hiểm trở, những con dốc treo leo như thế. Em gái tôi thì nói, chị tài thật vì thường ngày tối rất không thể ăn được món bánh mỳ thế mà mấy ngày leo núi trưa nào chúng tôi cũng ăn bánh mỳ, tôi vẫn ăn ngon lành và vẫn vượt qua được những đoạn đường cực kỳ đẹp nhưng cũng cực kỳ khó khăn đối với chúng tôi. Phải chăng khi hòa mình vào với thiên nhiên, thì thiên nhiên ban cho ta thêm sức mạnh hay vì tình đoàn kết của cả đoàn, tính đồng đội của các bác đã động viên tôi vượt qua được.
    Các bạn của tôi ơi, các bạn hãy viết đi chứ, cảm xúc về chuyến đi như lưu luyến mãi trong tôi, tôi muốn viết thật nhiều thật nhiều điều nhưng như tôi đã nói, khả năng văn học có hạn nên chỉ dám hóng hớt vài câu thôi.
    To em Thanh: chị kêu gọi mãi mà em ko tham gia thế, tối qua sau khi buôn dưa lê với mọi người về chị nằm vắt tay lên trán nghĩ mãi mới ra được vài câu ?ocủ chuối? này đấy. Đề nghị em tham gia cho topic của mình thêm hoành tráng nhe.
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Khe khe, đoàn các bác chuyến này cũng bị lạc nữa à? Ông Hùng SaPa kiểu này phải phạt thôi, lần trước dẫn đoàn em đi cũng bị lạc một lần rồi. Các bác đi phải hôm trời trong xanh nhỉ. Nhiều ảnh chụp đẹp quá.
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi đến đỗ quyên đã tàn rồi
    Rụng từng cánh đỏ hồng trên lá mục
    Tôi vẫn thường đến những nơi mà hạnh phúc
    Đã nằm trong tay người khác mất rồi
    Khi tôi đến rừng tùng vẫn xanh tươi
    Vươn những tán cây dài ra thung lũng
    Nắng vấn vương trong sương như cánh võng
    Tôi bỗng thèm trông thấy mặt tình yêu
    Khi em đến nếu anh ngồi lặng yên
    Em cũng sẽ ngồi lặng yên như thế
    Thời gian lặng yên thì thầm câu chuyện kể
    Có hai tâm hồn đợi gõ cửa tim nhau.
  6. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Hoa Đỗ quyên chưa rụng hết đâu. Để anh kiếm cái ảnh chụp đỗ quyên trên cây. Em Hằng tâm hồn thi sĩ quá. Hơi bị hiếm giữa cái thời buổi xô bồ này. Em đi chuyến vừa rồi là rất hợp đấy. Về nhà chắc thơ phú tràn ngập rồi.
    Tiếp nhé bà con
    Đây là tua gai tự nguyện của đoàn. Định cướp cơm của bác Hùng
    Chờ một tẹo nữa sẽ thấy Thập diện mai phục
    Lãng đãng sương khói
    Đây rồi, không biết có đủ 10 khuôn mặt không
    Chương tử Di á?
    Còn đây chắc anh Kim bổ đầu. Nhưng sao lại bị treo ngược lên thế này?
    (tu bi con ti niu)
  7. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Đoàn nặng mông có hai anh Đức, cả hai đều cao to đẹp giai, hiền lành và ít nói....Một anh Đức lề mề như rùa con, một anh Đức với tinh thần chốt hạ để đảm bảo không rơi rớt bất cứ một thành viên nào trong đoàn....Chim hoạ mi cái đi giữa, cất tiếng hót "Đức ơi!" ....thế nào cũng có 2 hoạ mi đực trả lời....phê không thể tả...làm sao tưởng tưởng được cũng có ngày mình trở nên đắt giá đến thế nhỉ? Cám ơn hai chú hoạ mi tên Đức nhé...., cám ơn và sẽ không bao giờ quên không chỉ một mà là cả hai người ...
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị lên đường
    Lúc duy nhất đội quân tập hợp chỉnh tề
    Gì mà vui thế?
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 07/05/2005
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    -Anh có ăn bánh không?
    -Có
    -Anh có uống nước không?
    -Có
    -Anh có ăn giò không?
    -Có.
    ....
    Ai có ăn bánh "sửa" không, tớ ăn cho đỡ đói.
    ...
    -Cho anh ngồi ké một tý, em khó tính thì khó tính vừa thôi cho người khác khó tính với.
    ...
    -Ai cho anh nằm gần chỗ của em. Anh vô duyên thế.
    -Được rồi, em nhớ đấy nhé...
    ...
    -Chị Hiền đâu rồi, mở quán đi.
    ...
    Hahaha, giọng hắn cười vang vang đặc trưng nhất đoàn, cười vô tư chứ không cố dặn ra cười để người khác hoạ theo. Một giọng cười khó quên.
  10. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tức cảnh sinh tình, hoạ mi cái cũng có đôi vần thơ con cóc cụ tặng đội dưa lê chợ
    Mộng năng đoàn ấy có tôi
    Chim hoạ mi cái hót lời ớt cay (Cái này không tin hỏi anh Đ là rõ)
    Báu châu cướp giật suốt ngày
    Đêm cười mơ **** cà bay xuống đường (Ý nói là la cà dọc đường ---> ặc ặc đừng đ/c nào hiểu nhầm..)
    Chính uỷ nhiều thịt ít xương
    Chăm chỉ nằm đất uống sương đại ngàn
    Toàn công công bé teo gan
    Dắt Hiền liễu yếu gian nan xá gì?
    Thi sĩ Hằng chớp chớp mi
    Em cười ủn ỉn, em đi như ...bò
    Đoàn này toàn bọn mông to
    Buôn dưa, bán chợ hơ hơ tối ngày
    ....Dưng mà thiếu chúng là gay.....
    Ặc ặc.....

Chia sẻ trang này