1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Fansipan dịp 30/4-1/5/2005

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieufh, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    P/S cả nhà: Nếu đồng chí nào thấy thơ cóc cụ của hoạ mi cái hay, vote cho tớ 5 bông xì ta nhé...
    (Tranh thủ buôn bán tý, nhà nghèo quá...)
  2. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Xin chào, xin chào.
    Trời ơi, về mấy hôm mà nay mới vô được đây, thật đắc tội quá. Số là có mấy công chuyện vì mải đi chơi bời bỏ bễ bấy lâu, nay em phải thức khuya dậy sớm cấy cày gấp gáp hoàn thành để kịp deadline. Đúng là thức khuya mới biết đêm dài. Có vài hôm thức đêm mà người trông đã tiều tuỵ trông thấy (chứ k0 phải tại đi FXP đâu mọi người nhỉ).
    Tuy nhiên cũng báo cáo với bà con là bận thì bận chứ em cũng đã kịp thời hóng hớt được 3 vụ off-line của đoàn FXP-19 rồi đấy. Quá đã. Mới có sáng sớm chia tay nhau trên sân ga, rời mắt rời tay chưa đầy 5 phút đã phone cho nhau hẹn trưa đi ăn uống. Trưa gặp nhau mừng mừng tủi tủi mỗi người làm trọn một đĩa cơm to. Đến tối nhớ không chịu được lại lấy cớ copy ảnh để gặp nhau thêm lần nữa. Đêm về coi ảnh lại thấy vẫn như đang còn ở bên nhau.
    Tới hôm sau, tưởng chừng ai nấy bắt đầu thấm mệt, lại bị quay trong vòng xoáy công việc. Thế rồi lại gặp nhau, lại nhìn nhau, lại cười, lại nói.
    Rồi hôm sau nữa lại gọi điện, lại chat chit (Hơi có lỗi 1 tí vì chỉ kịp nhìn thấy masage của em Hằng chưa kịp reply đã bị tắt máy).
    Dù hôm nay chưa thấy "ma" nào gọi điện hay nhắn nhủ gì nhưng đã biết chắc ngày mai ta lại gặp nhau.
    Chao ôi, cái sự chơi thật là bất tận. Cái ý tưởng lập ra Website HAMCHOI.COM xem ra cũng có lý đấy.
    Hề hề, cả mấy hôm rồi vẫn cứ như còn lang thang trên nóc nhà Đông Dương. Chỉ khổ đứa em mình bị chị bỏ đói mấy hôm, chắc hận lắm. Thiện tai, thiện tai
  3. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ta đến đây rồi Fan-xi-pan ơi
    Nóc nhà Đông Dương chọc giữa trời
    Đỉnh cao ghi dấu chân lên đó
    Một đời, một phút mãi vàng son
    Điệp trùng những núi cùng non
    Xanh xanh xám xám vây tròn
    Là cây, là khói, là mây đấy
    Ngửa cổ uống chơi ngụm đất trời.
    *: Nhân cơn ngứa ngáy khi đọc thơ em Hằng
  4. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tức cảnh sinh tình... đoàn các Bác có nhiều người mê thơ và thích làm thơ nhỉ.....
    Phải công nhận cô Hằng làm thơ hay thật.
    Còn bài nào nữa cho lên luôn nghen.
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo thơ em toàn cảnh thôi
    Sao không thấy bóng dáng con người
    Chỉ có mình em là đơn chiếc
    Đông người mà vẫn thấy lẻ loi
    Một hôm nắng xuống chỗ em ngồi
    Xoè tay em hứng giọt nắng rơi
    Cũng chỉ là nắng thôi anh ạ
    Chỉ một chút thôi lại vỡ oà
    Một hôm sương xuống chỗ em ngồi
    Long lanh như những hạt ngọc rơi
    Ngọc tan trên má, tan trên tóc
    Dịu êm hơn trong ánh mặt trời
    Hôm nao anh sẽ đến bên ngồi...
    Mùa xuân ơi... đừng nở trên môi...
    Em sợ...nắng bỏ em đi mất...
    Thơ em vắng cảnh, lại thấy người...
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 07/05/2005
  6. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí bé cái nhầm, đoàn của chúng tôi chỉ có một và chỉ một thi sĩ - nhạc sĩ duy nhất...là cô Hằng, một quay phim duy nhất là Bác Đào Văn Tạo....
    Còn lại toàn là cái lũ người Kinh ăn nhầm lá "nón" trên rừng nên vừa đi vừa nhặt lá đá ống bơ cười hơ hơ tối ngày...
    Cái này là tôi loại trừ Tam ca O-xi-zon và người đẹp Như Hoa
  7. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí bé cái nhầm, đoàn của chúng tôi chỉ có một và chỉ một thi sĩ - nhạc sĩ duy nhất...là cô Hằng, một quay phim duy nhất là Bác Đào Văn Tạo....
    Còn lại toàn là cái lũ người Kinh ăn nhầm lá "nón" trên rừng nên vừa đi vừa nhặt lá đá ống bơ cười hơ hơ tối ngày...
    Cái này là tôi loại trừ Tam ca O-xi-zon và người đẹp Như Hoa
    (Ai hiểu thì che miệng mà cười nhé)
  8. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Đây là những bông hoa tặng 7 cô gái dũng cảm trong đoàn
    Hoa rừng không biết tên (thông cảm nhé, anh dốt sinh vật)
    Còn đây là hoa đỗ quyên nổi tiếng, vẫn còn ở trên cây
  9. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Hoa rừng đẹp lắm, có vài bông nữa tặng chị em cả box DL. Đi về đang vui nên rộng rãi tí. Nhớ lại cảnh được đi giữa ngàn hoa lá cỏ cây về đến nhà vẫn sướng âm ỉ. Thế mới là cuộc sống. Chui rúc trong mấy cái phòng điều hoà cho nó hèn người ra. Tiếc là mình văn tài kém cỏi không đủ xuất khẩu thành thơ như em Hằng. Thôi thì gửi chút lòng thành hoa hoét lên đây cho cả nhà.
    Anh em nào trong nhóm bị chôm ảnh lên đây đừng giận nhé. Cả đoàn cùng thơm lây, đoàn mình sắp xuất bản một album riêng rồi.
    Nhành đỗ quyên bên vách đá
    Hoa này là hoa hoét (vì đếch biết tên)
    Cả vạt hoa thì trông thế này
    Hoa cỏ mùa xuân
    Và đây nữa, dốt sinh vật quá nên chịu chết
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bác nào chụp cái này hơi bị đỉnh. Nó đẹp như trong hội hoạ.
    Cái phông mờ mờ đằng sau làm nổi bật chủ thể của bức ảnh. Tựa như trong điện ảnh khi người ta room gần để lấy hình khuôn mặt nhân vật chính trong lúc đang suy tư còn hình các nhân vật phụ mờ mờ đi trong giây lát. Bức ảnh này đẹp bởi mầu sắc của lá cây và thân cây rất hài hoà. Không biết có phải chụp ở góc dưới chụp lên hay không mà lá cây có mầu như vậy. Những cây rêu bám vào thân cây tua rua rủ xuống khiến bức ảnh giống một bức tranh vẽ khi cây cọ của người hoạ sĩ đưa từng nét phóng khoáng.
    Cái đẹp của bức ảnh này còn là ánh sáng. Người ta còn có thể nhìn thấy cả nắng đọng trên lá cây ở góc phía bên phải. Hai chùm hoa giữa trung tâm bức ảnh mầu trắng nổi bật giữa mầu nâu của thân và cành, như hai chùm đèn trong bóng tối, như hai sự vật bên nhau không hề lẻ loi, mỏng manh mà đẹp kiêu xa giữa tán cây xù xì và vách đá sừng sững phía sau.

Chia sẻ trang này