1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Fansipan dịp 30/4-1/5/2005

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieufh, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếu ới, hình hoa của bác đẹp lắm nhưng mà ngặt một nỗi em thấy có cái giè ý bác ạ, có cái cành hoa giè mà bị các nhân của đoàn bác bẻ xuống để chụp ý nhỉ...em công nhận là các bác yêu rừng nhá...
    "Tống xiền vì tội yêu hái hoa"
  2. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hằng ơi, sao chuyến đi vừa rồi em không bảo anh để anh đi cùng em. Núi cao vực sâu như thế, nhỡ có chuyện gì xảy ra anh ân hận cả đời.
    Hieufh là đồng chí nào thế? Định chạy đua với tôi à? Có cần thiết phải gặp nhau nói chuyện phải trái không nhỉ?
  3. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Híc, bác Hiếu chôm bản quyền hoa hoét của em nhé, nao gặp phải trả tiền bản quyền cho em đấy .
    To: Chip_hoi: Cái cành hoa mà bác cho rằng bẻ xuống để chụp ấy là hoa Phong Lan rừng đấy bác ạ, chúng em đi đúng mùa PL nên nó nở nhiều và đẹp vô cùng nhưng chúng em không bẻ nó xuống để chụp đâu ạ , em thích chụp hình hoa nhưng là hoa đang khoe sắc ở trên cây cơ. Cái cành hoa ấy bị bóc xuống (em dùng từ bóc vì nó vẫn còn nguyên cả cụm chỉ bị bỏ ra khỏi cái thân gỗ mà nó bám nhờ thôi) và bị ném ra giữa đường vì nó đã bám vào cái cây gỗ gì đó có mùi thơm mà người đi rừng đã đốn xuống để đốt (em ứ biết cây ấy là gỗ gì đâu chỉ nghe mấy anh người Mông bẩu thế), đoàn Mộng Năng của chúng em đi qua nó khi trời đã nhá nhem tối, mọi ngườ bước qua và đi tiếp còn em thì phải năn nỉ lão bạn đi cùng dừng lại để chụp, đám hoa ấy rất đẹp, nó bị con người quẳng ra giữa đường nhưng nó không chết mà vẫn vươn lên để sống và nở hoa, do trời tối phải dùng đèn chụp nên nó có ánh sáng đỏ cộng thêm tay máy của em còn non vì thế không lột tả hết được vẻ đẹp của nó - thật đáng tiếc.
    Bác Hiếu ơi! cái đám hoa tím ấy là hoa dại trong rừng nên em cũng cóc biết tên còn cái hình hoa trắng ấy là hoa Cẩm Tú Cầu chụp ở Sapa đấy. Còn mấy cái bác và em chổng mông lên chụp trên đỉnh mà bị mụ phó đoàn Mộng năng chộp được ấy bác post lên đi mạng bên em chuối khinh khủng không thể post được, yên tâm đi em ko đòi tiền bản quyền đâu.
    Thôi em con chuồn chuồn đây. Cạch với cả nhà cái nhẩy.
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy đồng chí lại phát biểu vội vàng rồi. Cái ảnh phong lan tràng pháo là do nhím xù chụp khi nó còn bò nguyên từ trên một gốc cây rừng bò xuống đất, lúc đấy là ngày cuối cùng trên đường về, hội mộng năng ai cũng nhìn thấy và tấm tắc vì đó là một cụm phong lan đầy đặn nhiều hoa và rất gần tầm với...Tôi không bao giờ nghĩ được rằng nhím xù dở hơi đến mức phải ngắt hoa xếp trên lớp lá khô chụp ảnh cho phê...đến mức ấy thì có lẽ là chẳng bao giờ có được những bức ảnh về hoa đẹp đến thế. Vậy nhé, bạn chip_hoi có khi nên xem lại cho kỹ nhỉ?
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ăn nhậu nhiều, hát mỏi tay nên tối về phẫn chí , anh em đọc thử coi:
    Dạ nhà cháu có lời Sori nhà thơ Quang Dũng trước...
    Tây phàn đoàn quân không nhẹ đít
    Chân run sợ vắt, thích la cà
    Mắt nhìn lơ láo, hồn dưa chợ
    Đêm mơ lều chật, túi ngủ ba...
    Đổi thể loại khác:
    May mà không có túi ngủ ba
    Không thì lại béo Cảnh ma ma
    Ngồi bên lửa trại, vờ xem bói
    Biến Hiền xinh tươi hoá.... gái già...
    (P/S: Em mà là chị Hiền, thù này không thể không trả..)
  6. ghet_con_gai_cinh

    ghet_con_gai_cinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hello!
    Chào anh em, Toàn đây
    heeeeeeeeee, thử post 1 phát sau bao năm vắng bóng
  7. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hành trình đây!
    Fanxipan đại cáo!
    Từng nghe:
    Việc leo núi vốn để vui chân
    Quân lười thể (dục) chớ nghe mà sợ
    Như nước Đại Việt ta từ trước
    Vốn xung nền văn hiến đã lâu
    Núi non bờ cõi đã chia
    Cách du lịch mỗi năm mỗi khác
    Từ Tây Phàn bao đời oai hùng vang danh thiên hạ
    Cùng E - vơ - ret trời tây mỗi bên hùng cứ một phương
    Tuy mưa gió từng lúc khác nhau
    Song khách du lịch thời nào cũng có...
    Cho nên:
    Ngày mồng 7/4 có 17 chiến sỹ lên đường
    Trở về hoành tráng
    Không kém cạnh vinh quang
    Dù việc mua vé tàu vất vả
    Tối 29/4 , 18 anh hùng nữ hiệp phấn chấn bước vào ga
    Sau một đêm ghế mềm ăn uống qua loa
    6h sáng đã nhìn Sapa trong tầm mắt.....
  8. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ nhất:
    Dù police chính sự phiền hà
    Để đoàn quân nhiều người oán giận
    Dù đường đi quanh co lúc lắc
    Cam lắc, tuýt sờ tơ nào có hề gì?
    Cốc San, Mường Sán để lại sau
    Bản Cát cát đón chào phía trước
    Trăng trên đầu, giữa bầu trời trong vắt
    Xanh trắng phân đôi, suối chảy hững hờ
    Dũng sỹ Hiếu khinh thường nước nhỏ
    Lội phăng phăng qua dù có ướt giày
    Dừng bên suối để đi giày chống vắt
    Mang DEP ra bôi bê bết lên người
    Nương thảo quả thảng có tiếng kêu giời
    Vì vắt kim chấp cả giày bộ đội
    Khốn nỗi rừng sâu nước độc
    Vắt kim, vắt đũa, vắt thìa xới cơm
    Chốn chốn lưới giăng
    Nhiễu quân binh không người nào thoát
    Toàn công công khóc thét
    Hiếu chính uỷ lệ tràn
    Hằng cô nương tái mặt vì đòn hiểm
    Máu đã đổ trên nương thảo quả
    Cây đổ ngổn ngang vì trận bão hôm nào
    Lòng người đều căm giận
    Trời đất chẳng dung tha
    Vạch lá, xuyên rừng, đạp núi
    Lên rồi lại xuống vẫn tiến đều
    Tiếng ve râm ran giữa trưa hè
    Gió xào xạc bên tai mang theo hương đại ngàn hùng vĩ
    Quân ta đây:
    Chọn một bãi cỏ xanh dấy nghĩa
    Chốn hoang dã nương mình
    Nói toàn chuyện linh tinh
    Đứng lên ngồi xuống, thổi còi mà quần ướt
    Khó hiểu thay?
    Đêm đầu tiên nếm mật nằm gai
    Quên ăn ít vì núi rừng tươi đẹp
    Lửa đã cháy lên rồi
    Vang tiếng hò tiếng het
    Những anh chàng người Mông hiền hoà nồng nhiệt
    Cái sự cần cù in trên từng dấu chân thanh củi chất bếp
    Sự hồn nhiên trong tiếng kèn lá gọi ********
    Cái phong tục văn minh
    Khiến lũ trai người Kinh thèm như lên cơn vật...
    Lũ con gái không kém phần mê mẩn
    Đòi lấy chồng Mông vì nấu ăn ngon
    Ngặt nỗi:
    Lấy chồng Mông phải đẻ cho hết trứng
    Phải cầm ô che lúc trời mưa khi chồng ngủ giữa đường...
    Khiếp vía kinh hồn
    Hãi hùng chui vô túi ngủ
    Mênh mang đất trời
    Gió thét như tàu vào ga
    Anh em vẫn ngủ la đà
    Vẫn say cơn mộng hái hoa đỉnh Phàn.
  9. BigTiger

    BigTiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi moi nguoi,
    Chuc moi nguoi vui ve nhe
  10. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chị Ngựa đen thân mến, thơ của chị tuyệt không thể tả, đọc cười vãi cả nước...mắt. Em vui lắm vì đã có người cùng cảnh ngộ và vẫn ham hố tham gia " ham vui.com " . Cám ơn anh xã nhà chị , đã tạo điều kiện để chị em mình đuợc giao lưu học hỏi.
    Cả đoàn thân mến, sự vui vẻ tối qua làm đêm về, em ngủ mơ cứ cười khành khạch, sáng nay dậy đau hết cả mồm

Chia sẻ trang này