1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Fansipan dịp 30/4-1/5/2005

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieufh, 05/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
  2. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Bác Vật Lộn Truỵ Lạc quên nhanh nhỉ. Em là thằng đi mua hộ bác đôi tất hôm ở TX Hà Giang đấy. Em hộ tống cô Hằng nhà bác không sứt cọng lông chân mà chỉ bị vắt nó xơi tí máu. Thế mới còn sức làm thơ. Bác không cảm ơn em thì thôi lại định nói chuyện phải quấy à. Cô Hằng nhà bác để ý ai thì em hơi đâu mà quan tâm. Em chạy đua với bác làm gì cho mệt xác.
    Hoa dại nữa này
    Nhánh lan rừng
    Lại đến nơi nghỉ ngơi rồi. Đang chờ ăn chân gà nướng. Có mỗi một con gà mà bao nhiêu khuôn mặt hau háu, những ánh mắt nảy lửa chờ đợi
    Cuộc vui suốt sáng, trận cuời thâu đêm
    Anh Lứ vui tính và đẹp zai nhất đoàn. Mấy em gái Kinh hơi bị mê.
  3. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Ới em Chíp hôi ơi, cảm ơn em nhé nhưng đoàn anh đi mọi người có ý thức lắm. Đặc biệt được các anh HDV và mấy anh Mông nhắc nhở về việc thủ tiêu các thứ như nylon, vỏ bánh, chai lọ nhựa...Trước khi đi bao giờ bọn anh cũng làm đống lửa to cho hết chúng nó vào hoá kiếp. Anh còn nhớ trong túi anh có một lô giấy gói bánh, vỉ kẹo... không dám xả ra rừng. Tuy nhiên anh tự phê bình là đoàn anh xả giấy vệ sinh ra trắng cả rừng. Hy vọng làm cho rừng thêm tươi. Các anh Mông hôm về còn mang tới mấy chục chai LaVie rỗng theo. Nhưng anh có thấy vỏ chai nhựa để lại trên đỉnh thật. Không biết của đoàn nào trước. Anh đã định nhặt nhưng nó rơi vào khe đá sâu-->chịu.
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai:
    Mặt trời lách mình qua kẽ lá
    Cái lạnh ở độ cao 2200 ngọt ve vuốt tay người
    Chim chóc lích rích hót vang đời
    Xốc lại ba lô, nào anh em, lên đường chào một ngày tươi đẹp
    Tiếng cười của người H''mong vang lên đầy chất thép
    Say mê như tiếng hú gọi bầy đàn
    Tiếp tục hành trình gian nan
    Lên đường qua Lai Châu in dấu chân trên rừng dẻ chua, dẻ đá.
    Khí trời lành lạnh, gió mát yên bình
    Đất mùn lá mục dầy lún dưới gót chân
    Đường đi khó và cao hơn ngày hôm qua gấp bội
    Bất chấp những rễ cây sần sùi và thác ghềnh khúc khuỷu
    Chằng chịt dây leo lổng nhổng dọc đường
    Dãi gió dầm sương
    Có 4 chân ta bò bằng cả 4
    Vẫn không quên ngẩng mặt ngắm mây trời
    Để phong lan rơi trong tiếng hát em tôi
    Lấp lánh trên ba lô người poster Long Mỹ
    Tiên phong có Hùng cá biệt - nghệ sỹ
    Tay dắt bé Nhung - kiên quyết không rời
    Chiến với Nga cũng làm chắc một đôi
    Tam ca O-xi-zon cùng Như Hoa bạn mới
    Không thể quên người anh hùng cao tuổi
    Nhà quay phim cần mẫn của đoàn
    Ì ạch theo sau có Nguyễn Cảnh Toàn
    Tay bánh sửa tay đỡ Hiền liễu yếu
    Còn phải nói:
    Đoàn sau bét chán không buồn chết
    Lê lết khoá đuôi, năng mộng nứt giời
    Đi năm phút lại mở hội chợ chơi
    Buôn thúng bán nia, mải mê chụp ảnh
    Tướng cướp Báu làm người hùng của The Moon thi sỹ
    Bác Hiếu ngẩn ngơ không thèm nhớ em nào
    Chỉ còn tôi vơ vẩn trên điểm cao
    Trước Đức, sau xe tăng, phê không bút nào tả nổi
    Chợt thấy:
    Nắng bừng lên như dát ngọc
    Mây bay đi để lại núi non hùng
    Bước chân qua rừng tùng
    Ngỡ như tranh thuỷ mặc
    Qua vạt rừng bát ngát
    Bao ánh mắt cháy bỏng ngất ngây
    Tim rạo rực tình yêu núi sông này
    Đang căng chảy như suối nguồn phóng khoáng
    1h trưa cả đoàn lai láng
    Bánh mì pho mai loáng cái hết veo
    Thoáng thấy ai kia hò hẹn với rừng chiều
    Và cất bước trên đường dài bất tận.....
  5. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thưa toàn thể bà con,
    Tối qua tại Pháo Đài, Lò Đúc (nghe toàn thấy sắt thép, cứ như sắp đi chiến đấu), cả đoàn Fanxipan-19 đều thống nhất cao độ rằng chuyến du hí của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Mọi người gặp lại, nhìn nhau, cười (với) nhau, trêu trọc nhau, thậm chí suýt nữa thì đánh nhau (hic, may mà em Nhimxu thương trưởng đoàn đã không ra tay dù mấy lần cái miệng anh này vẫn không cách nào kiềm chế, còn có ra cái khác để bù vào k0 thì em k0 rõ :)). Sau khi trao đổi USB, xem ảnh để ôn lại những khoảnh khắc đẹp đẽ hiếm có trong đời, anh chị em đã đánh chén no say, lấy sức đi tiếp hiệp 2 tại Karaoke D/A.
    Được thưởng 1000 điểm do đã có công dẫn đoàn, trưởng đoàn của chúng ta đã rất hào phóng donate lại cho Quỹ chống đói và Quỹ xoá mù âm nhạc. Nhờ vậy mà quỹ của chúng ta còn rất xông xênh, đủ cho mấy buổi off-line nữa. Theo tinh thấn sơ bộ, chúng ta sẽ có các hoạt động tiếp theo như sau:
    - Bơi hí (có thể là tại Công viên nước Hồ Tây): CN, 15/05/2005
    - ?oAnh đưa em về bên kia sông Đuống? (qua 1 số danh thắng nổi tiếng của vùng đất quan họ, thăm làng gốm Phù Lãng, thưởng ngoạn tranh Đông Hồ, tĩnh tâm tại chùa Bút Tháp, nếm bánh Phu thê và đặc biệt là thưởng thức tài nội trợ của bác thân sinh ra đồng chí trưởng đoàn): CN tiếp theo
    - Ba Bể - mảnh đất ít người nhiều ma (theo lời của em Ngọc, thành viên hụt của đoàn chúng ta), khám phá vùng hồ rộng mênh mang, trong xanh mát rượi và những câu chuyện bí ẩn xung quanh lòng hồ: một weekend nào đó, thời gian sẽ bàn tiếp.
    - Robinxon ra đảo - trải nghiệm cuộc sống nơi hòn đảo vẫn còn nguyên sơ Quan Lạn, để được nằm vắt chân chữ ngũ dưới những rặng thông, nghe sóng hát, nhìn chim bay, ngắm gái tắm (hi hi hi, nếu chị em trong đoàn không tắm ban đêm hoặc anh em có con mắt cú): sau chuyến Ba Bể
    -...
    Xin sơ lược đôi dòng để bà con nắm được tình hình mà chủ động chuẩn bị thời gian cũng như kinh phí tham gia vào các hoạt động tiếp theo.
    Cũng xin nhắc thêm là các buổi offline nho nhỏ cỡ uống nước, ăn trưa, ăn tối gì đó thì xin mời mọi người thoải mái thể hiện nghệ thuật sắp đặt của mình, không nhất thiết phải theo các hủ tục của nhóm.
    Kính báo,
    Tours
  6. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Tối hôm trước các anh Mông nướng thịt kiểu hoang dã để phục vụ bữa ăn hôm sau:
    Trong lúc chờ đợi, mùi thơm toả ra ngây ngất
    Và đây nữa
  7. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Trước khi lên đỉnh FSP, phải vượt qua đỉnh 2900m. Lên đến đỉnh gió ***g lộng thổi nhưng trời nắng đẹp và quang mây. Chỉ có 6 anh em đoàn nặng mông leo lên vì đoàn đi trước đã bị lạc. Túm tụm lại với nhau trong gió lạnh thổi ù ù bên tai.nhưng quang cảnh nhìn ra 4 phía thật là tuyệt vời. Những bụi trúc lùn, những bụi cỏ như rạp xuống trước sức gió rất mạnh. Lá cây ở độ cao này cũng rẫt lạ. Chúng úp chặt lại thành hình chiếc búp nhọn hoắt để chống gió. Anh Hùng HDV chỉ cho đoàn xem những cây chè tuyết san mọc trên độ cao 2900m và bứt các đọt lá non mang theo người. Thật sự thì người bình thường không phân biệt nổi đâu là chè vì chúng mọc lẫn trong các lùm cây vô danh khác.
    Trên đỉnh 2900m này nhìn sang đỉnh FSP rõ mồn một. FSP không đơn độc nhô lên mà chỉ là một ngọn trong cả quần thể núi non bạt ngàn. Bằng mắt thường và ống nhòm có thể ước lượng xung quanh đó có khá nhiều đỉnh cao xấp xỉ 3000m. Nếu là mùa đông chắc chắn toàn bộ các đỉnh núi này sẽ phủ một màu trắng tinh khiết.
    Đây là những mỏm núi sát cạnh đỉnh FSP
    Và đây là nóc nhà Đông dương. Nhưng để lên được nó còn mất nửa ngày leo xuống và nửa ngày khác để leo lên. Tuy nhiên nhìn tận mắt thấy đích đến làm mọi người phấn khởi vô cùng.
  8. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Chà, lịch họp kín mít, kiểu này cuồi tuần là họp túi bụi đây, ko biết có đủ thời gian ko nữa.
    Hôm nay tôi & Toàn & Vẹt đã qua nhà bác Tạo lấy phim để về ra VCD, bác Tạo có tặng các thành viên trong Đoàn mình một tập thơ của Bác, tôi nay đã đưa cho 6 người, còn lại sẽ phát vào buổi gặp tới!!!!.
    P/s: Mọi người post ảnh thêm nửa đi, ngoài ảnh đẹp của a Hiếu ra còn nhiều ảnh đẹp nữa mà!!!!
    Thơ của Đoàn mình hay nhỉ!!! Chắc sắp có Album thơ về chuyến đi này nửa đây!!! Mấy NXB đã liên hệ Xb rồi, các thi sĩ cứ sáng tác đi nhé! Thân

  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đứng giữa trập trùng là núi
    Bạn kêu Ah Ah Ah
    Núi đáp lại nhiều hơn
    Ah Ah Ah Ah Ah Ah...vang vọng trong tiếng gió
    Lá mục rơi xuống cỏ
    Làm cho đất tốt hơn
    Lại nuôi cây, những búp non nở lộc xanh rờn
    Đó là khi thiên nhiên dựa vào nhau mà sống
    Có những sự đồng vọng
    Có những sự hững hờ
    Có những lúc cho đi mà không chờ
    nhận lại
    Khi em bay
    Alo, mặt đất nghe rõ trả lời
    Em chỉ nghe thấy tiếng u u
    Và em biết...
    Em vẫn bay
    Em gọi mặt đất
    Vì em thèm bình yên
    Thèm một giấc ngủ hiền
    Thèm sợi dây níu lại
    Nhưng chỉ nắng, gió, mây, mưa và núi cao đáp lại
    Mặt đất vẫn không nhận tín hiệu của em
    Có thể mặt đất bận
    Có thể là lệch pha
    Có thể là em đã bay qua bình yên nên rất xa nhà
    Và mặt đất không thể nào đáp lại
    Em vẫn bay đơn côi và mê mải
    Vẫn hạnh phúc trong tay bè bạn, cuộc đời
    Nhưng tình yêu với em vẫn là thứ đồ chơi
    Xa xỉ.
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    vâng vâng, nhưng nhẽ ra bác phải lâý cái que để móc nó lên chứ, ảnh bác hiếu OK, em thích mấy cái ay nướng thịt, đang đói, chảy cả nước miếng. Hay em làm thơ ??? về nước....

Chia sẻ trang này