1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Fansipan dịp 30/4-1/5/2005

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieufh, 05/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiếu ơi,
    Mấy bông hoa màu hồng be bé xinh xinh là hoa sen cạn đấy. Bác Chiến nói là thường mọc ven các con suối cạn. Không biết trên đường đi mọi người có để ý?
    Ngoài cảnh nướng thịt ra còn có ảnh nướng măng nữa. Anh post cả lên nhé. Với ảnh con gà nướng mỗi chân chỉ một hướng nữa chứ. Cái con gà ấy trông hấp dẫn dễ sợ. Thế mà mấy bác Mông ăn dấu lúc nào chẳng bảo anh em mình. Tự dưng nhìn ra thấy nó đã bị cắt tiết mà bay.
    Tiếc là không có ảnh nướng nhái nữa. Để được ăn 1 cái đùi nhái nướng mà em phải trả giá bằng nửa cốc rượu Mông đấy. Hic, may mà không cho ra như bác Toàn.
    Trên đường về còn được a. Long guide hái cho ăn quả dâu da rừng, trắng nhạt, ăn vị hơi chua chua, man mát rất là tuyệt. Còn trám xanh thì rụng đầy rừng. Em có bắt chước Mr. Hùng guide ăn thử thấy chát chát, chua chua cũng hay. Được cái đã uống nước suối rồi nên chung hoà, chẳng bị làm sao cả. Hoặc là do mình vốn tốt bụng :)
    Đấy là chưa kể đêm thứ 3 cả đoàn ngồi quây quần xem a.Long guide và a. Hùng guide sao chè Tuyết Sơn nữa chứ. Lửa to, chảo to sâu lòng, sóc chảo liên tục trên lửa, cho ra ngoài cái lại phải vò ngay để cho nó ra nhựa, rồi lại sao, lại vò. (Mình không có cái diễm phúc được vò chè nhưng chỉ nhìn cũng đủ thấy chắc là phải nóng lắm) Cứ thế đến lúc thấy màu chè đã bạc, mùi thơm đã toả thì để nguội một lúc. Trong khi chờ đợi làm siêu nước suối bắc lên bếp lửa. Đun nước chẳng cần nắp đậy, uống chẳng những thấy hơi khói mà còn thấy cả tàn tro nơi đáy ấm. Nước sôi bắc ra cho trà vào hãm. Trà ngấm rồi làm một vòng, mỗi người một cốc. Màu trà vàng nhàn nhạt nhưng thoáng đưa lên mũi đã thấy đậm mùi hương. Uống vô cảm nhận cái vị nhè nhè, thật tinh khiết, thật tao nhã. Vừa nhâm nhi trà, vừa vùi thêm củi. Được mấy cành tre, cành nứa đang hồi cháy lại nổ đôm đốp, thảng có lúc giật mình mà cũng hay hay. Củi tươi nhặt trong rừng chất lên cháy đượm nhưng mà nhiều khói. Lúc gió đổi chiều thì cứ là nước mắt dàn giụa. Sáng dậy thấy mắt xưng cứ ngỡ đêm nằm khóc nhớ người yêu.
    Ôi, có mấy ngày sống giữa thiên nhiên thật là quá đã, chẳng phải bận lòng vương vấn chốn đô thị phồn hoa nhưng bụi bặm, ồn ỹ. Thế mới thấu sao có người sinh ra giữa thủ đô mà lại chán ghét cái chốn bao người mong ước ấy để chỉ mong được ngao du thoả chí tang bồng những vùng sơn cước hoang sơ.
    Càng hiểu thêm sao người ta hay "thèm của lạ". Cái thứ mà mình chẳng mấy khi được hưởng thì khi có mới thấm thía giá trị của nó biết bao. Cái anh có lại là cái tôi mơ ước và ngược lại.
  2. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí "vừa già vừa kiêu" này cứ giữ nguyên phong cách cbn đi, ai lại làm thơ học đòi các thi sỹ của chúng tôi làm gì cho hoà tan bản sắc?
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Thơ của em Hằng hay ghê, ảnh của bác Hiếu đẹp ghê. Chủ nhật này đi CVN nhất định bác Hiếu và em Hằng phải tham gia nhé. Em nghe nói bác Hiếu bơi giỏi lắm, mà đoàn mộng năng có nhiều em ko biết bơi lắm bác à.
    Thanks em Nga đã lập một số chương trình hơi bị hay cho hội hamchơi.com.Cụng ly cái
    Thôi mình đi cày để có $ tham gia đi chơi với cả nhà cái đã. Tối về viết tiếp cảm xúc.
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nhìn lên tấm ảnh này - hoặc những tấm tương tự như thế này mà bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ camera nào của các thành viên trong đoàn chúng tôi, không thể diễn tả nổi cảm giác ngây ngất, phê vật vã, và thậm chí là nghẹn ngào...Chúng tôi đã đi cùng nhau trong suốt một hành trình gian nan và vất vả, chỉ để đặt chân lên độ cao 3143 , hò hét và hát Quốc ca như những người từ trên trời rơi xuống. Ai làm được điều ấy khi chỉ ở nhà, xem ti vi hay là đi tắm biển...Đó là điều không thể nếu bạn không phải là một trong số những người đã chinh phục đỉnh PSP
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Niềm đam mê chụp ảnh của bác Hiếu và nhím xù
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hứt, em có bản sắc quái đâu mà hoà tan .. hì hì
    ui các bác tập bơi cho em đi với, bác hiếu ơi ?
  7. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là ở giữa cây và nền trời. Định post 2 cái ảnh cây cháy của tours mà không được, ức thật đấy
    Hic, mod nào e*** cái ảnh trên hộ cái, làm xấu cả topic...
  8. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Giang còi à chú mày thích bơi thì cứ đi cùng bọn anh. Anh cử mấy cô mọng phao câu ra kèm chú mày. Tha hồ mà nghịch nhau, đú đởn nhé. (chìm cả lũ anh kô chịu trách nhiệm)
    Còn cái chai trên đỉnh FSP anh đã định nhặt nhưng bói không ra que. Thò tay thì không tới nên để đấy thôi. Nhưng mà đoàn nào vô ý thế kô biết.
    Chẹp, tối nay gửi ảnh tiếp
  9. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Híc, ngoài trời đang mưa, 1 mình 1 VP lạnh lẽo và cô đơn quá, ngó nghiêng mãi mà chẳng có ma nào để buôn dưa lê dưa cà hết, cứ cái đà này sau 1 tháng chắc nhà cháu mắc bệnh trầm cảm quá. Oài, trời mưa thía nì mà có chai rượu, mực khô và 1 thằng bạn ngồi nhâm nhi cùng thì ...híc,nghĩ đến lại muốn khóc .Tự dưng thấy nhớ mấy thằng bác bạn nhậu trong đoàn FXP19, nhớ mưa rừng, lại thèm cái cảm giác nằm trong nều nghe tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài. Nhân thể nhắc đến Mưa rừng để nhà cháu tường thuật lại đêm mưa ấy theo con mắt của nhà cháu nhé.
    Đêm mưa ấy là đêm cuối cùng trong rừng, trời như chiều lòng người mấy bà cô đoàn Mộng Năng buổi chiều thắc mắc có mấy đôi ủng đi mưa chưa dùng đến, bây giờ thì nằm đấy mà vui nhé, mưa mỗi lúc 1 lớn và lớn dần theo từng hạt mưa là lỗi sợ hãi của các chị em trong đoàn, tiếng hò hét láo loạn của mấy anh người Mông, hihi, nhưng mình cóc sợ mưa, nằm trong lều nghe tiếng mưa rơi lộp bộp cũng thú vị đấy chứ.dưng mà, gì thế này, ù.ù, o000, ối mẹ ơi cứu con với, con sợ nhất trên đời này là Sấm sét, chẳng hiểu kiếp trước có làm gì nên tội ko mà kiếp này cứ nghe tiếng Sấm là hồn vía bay đâu mất, trùm kín túi ngủ qua đầu để cố dỗ cơn sợ hãi thì đến lượt người đẹp Như Hoa và thi sỹ The Moon soi đèn pin loang loáng để kê áo mưa và gào thét gọi anh Hùng SP còn 1 bên thì thằng bác Hiền và thằng bác Nga vẫn nằm ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra-đúng là dân MK, mưa to quá cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc mà ngập lụt hết , đành dở bài cuối cùng ra vậy " Con Nam mô a di đà phật, lạy thánh mớ bái , Chúa lòng lành, đức mẹ từ bi, thần đất, chúa đất, thần cây, thần rừng, thần núi có ai ở gần đây nghe thấy lời con cầu thì xin hãy giúp con làm cho ông thần mưa đi chỗ khác chơi đi ạ" Haha, chắc tại kiếp này nhà cháu sống tốt nên ko biết vị thần linh nào ở gần đó giúp mà 30 phút sau mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, nhưng cũng thật đáng tiếc vì ko biết vị thần linh nào đã giúp để còn gửi lời cảm ơn. Hihi, các bác nhớ lấy bài cúng của nhà cháu nhé, lỡ lần sau đi rừng gặp mưa thì...
    Ối, tạnh mưa rồi, mải léng phéng lại bị muộn học roài, bái bai cả nhà.Hun cả nhà cái nào..11.2.3.ROOOO
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Post nhật ký tiếp đi Thuỷ ơi. Chị vừa đọc bài và đang nghĩ cách trả thù đây. Kekekke

Chia sẻ trang này