1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Fansipan dịp 30/4-1/5/2005

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieufh, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Đọc lại bản trường ca của black horse cười chảy nước mắt. Đoàn mình hoá ra toàn những văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác cả.
    Tiếp nhé
    Hạ quyết tâm chinh phục FSP
    Đoàn quân nối đuôi nhau lên đường
    Lầm lũi trong mây gió
    Phiên chợ buôn dưa cuối cùng trước khi lên đỉnh
    Chỉ còn vạt rừng trúc cuối cùng này nữa thôi
    Niềm vui vỡ oà
    Và chúng ta là người chiến thắng
    Đỉnh vinh quang là đây-ngây ngất
    Ghi nhớ phút giây này, một cột mốc trong cuộc đời mỗi chúng ta
  2. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Rừng cháy khốc liệt và ẩn chứa nước mắt khô.
  3. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua các đồng chí đi dancing thế nào về không thấy report nhỉ? Toàn ăn cá lẻ thế này à?
    Post tiếp cái ảnh rừng cháy không lại thành spam
    mạng chuối vật vã không thể post ảnh, thôi thì chúng ta đành gặp lại nhau sau ít phút nữa (hihi)
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Đường về nhà miên man bên lề một con suối, lác đác hoa dại nở đôi bờ, những quả dâu rừng thắm đỏ (có thể vì chẳng ai dám ăn thử)...một vài những Xuý Vân gài dương xỉ, hoa tươi thắm nở trên vành mũ tai bèo...may mà bọn người này giống nhau không thì ắt có kẻ bị trói chân tay để đưa về Sài Đồng lập nghiệp, ặc!
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Lội qua con suối này, chào vạt rừng dương xỉ, đẩy lùi lại phía sau những cây thân to và cây cỏ lá mềm uốn éo gợi mời, và trên hết là phải qua một phiên chợ dưa toàn anh hùng hảo hán, trước mắt bạn hiện lên mênh mông một trảng cỏ như thảo nguyên nước Nga xa xôi, nơi hoa dại mọc lên giữa cái chỗ mà 5 thằng đàn ông to lớn phải kết thành 1 vòng tròn mông đít, nơi phải có một người cầm cờ và ra hiệu lệnh, một hai ba...bắt đầu...
    Nơi mà bọn nặng mông bắt đầu một cuộc marathon chết thì thôi vì phía trước có đánh nhau...
    Đoạn này ai có ảnh nhỉ?
  6. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0

    Thung lũng trắng sương mờ
    Thị trấn hồng mái cỏ
    Chiếc xe bò qua đó
    Cọc cạch từng nan hoa...
    Tuy nhiên có thể thấy rõ là thay vì xe bò, phố núi toàn xe Minsk và các chàng trai chạy xe ôm, chạy thì nhiều mà ôm thì ít

  7. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Sương mù dần tan ra
    Thị trấn hồng như mộng....
    Xem chùm ảnh này cứ gọi là ngất lên ngất xuống
    Mặt trời đóng dấu than
    Trên đỉnh đồi gỗ biếc
    Sương hồng neo tấm thiếc
    Cong một chữ cafe
    (Mở ngoặc là bên sườn Nhà thờ có một quán cafe rất thú vị, đầy ắp phong lan, dưới chân, trên đầu, treo trên cây, tường nhà, hàng rào, lác đác có hoa...và giá cả cực kỳ mềm...nếu so với các thành phố du lịch nổi tiếng khác)
    Một mở ngoặc nữa là những câu thơ trên mượn của Phạm Thiên Thư trong bài Thị trấn hồng...xem chừng phù hợp với phong cảnh nên tôi đã mượn lời để chú thích....
  8. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Trời, coi lại ảnh thấy đẹp thiệt. Cảnh đẹp và người cũng đẹp há bà con (tuy có hơi hôi tí vì đi một mạch 4 ngày không tắm gội hề hề)
  9. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hic, tối qua, do k0 thể nhịn được thêm nữa, bác H "cá biệt" đã cất lời mời gọi bà con đi dancing. Cứ tưởng cơn mưa hồi chiều có thể làm gián đoạn sự nghiệp nhưng không: sau cơn mưa trời lại sáng. Và thế là, vào lúc 9h p.m thì đã có 5 tên đến nộp mạng tại Discotheque TBH. Nửa tiếng sau, bạn buôn dưa lê của Mr. Toàn lê bộ mặt âu sầu đến góp vui. Nửa tiếng sau nữa, em Nhimxu bỏ của chạy lấy người, từ HVNH hớt hơ hớt hải chạy tới.
    7 nhân mạng cả thảy. Nhảy thì ít mà nghe nhạc hiệu đoán chương trình là nhiều. Lúc đầu chỉ có bác "cá biệt" và em tours độc diễn. Rình rập đợi thời cơ, tận khi nhạc Mambo nổi lên, bác Toàn mới tung trưởng. Phải ghi nhận là nội công bác rất thâm hậu, khiến cho em tours đi xong một bài quyền với bác thì mồm mũi đều tranh nhau thở.
    Lại nói đến bạn hữu của bác Toàn, công lực cũng không kém. Sau thời khắc im lặng thăm dò đã tung những đòn hóc hiểm khiến em tours mệt chẳng kém.
    Tại sao lại cứ thấy em tours rồi lại em tours? Ấy là vì mấy cô nàng đỏng đảnh của chúng ta mặc dù nhảy hơi ngon đấy nhưng lại chỉ thích ngồi xem người khác nhảy rồi cười, lại lấy cớ chơi trò "nghe nhạc hiệu đoán chương trình". Đội này trông thế mà thâm. Có đòn hay thì chẳng chịu phơi bày: Toạ sơn xem hổ đấu. K0 biết là có chiêu bài gì không đây. Mãi cuối cuối mới cử bác yeumaudo ra múa vài đường cơ bản.
    Cứ đà này thì lần sau sẽ không đi dancing nữa. Cứ rủ nhau ra quán nước ngồi bốc phét là xôm trò hơn cả, ai cũng có thể tham gia.
  10. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Có hơi thở mùa xuân
    Lấp trong tà áo trắng
    Có mắt nhìn thầm lặng
    Theo tiếng guốc ròn tan....
    Bớ anh Báu ơi, anh nhìn ai mà thương thế???
    Cái ảnh này nguyên gốc rất đẹp, vì phải resize nên nhạt nhoà đi ít nhiều, tuy nhiên cũng là cách để diễn tả tâm trạng bồi hồi của chàng cao bồi miền Kinh Bắc dõi cái nhìn thống thiết theo bước chân của em yêu....

Chia sẻ trang này