1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYẾN ĐI LÀNG CANH ,MỘT KHOẢNG KHẮC ĐÁNG NHỚ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyentrang, 14/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    CHUYẾN ĐI LÀNG CANH ,MỘT KHOẢNG KHẮC ĐÁNG NHỚ

    Do nhiều thành viên bận không đi cùng hoặc chưa nắm được thông tin về chuyến đi này đã đề nghị HT tường thuật thật chi tiết về chuyến đi đầy ý nghĩa này.
    Sáng thứ 5 ngày 11 tháng 4,như dự định đung 8 giờ sáng mọ người của box 7x , 80 và HPC đã đến đông đủ tại nhà của chitto,HT chỉ nhớ được một số nick Tu, Quyen_my, Huyentrang Landai, Bosch, Bigdoremon, Caspervn, Quocviet, Emmiu, Commandos, Toet, Satan, bác Giang của 7x; 80Club có Songbac, Tibeou với gần 10 thành viên nữa, HPC có cả Smee, Becky, Intercepter, boyHP.
    Sau đó mọi người nhanh chóng tiến tới Lang Canh cùng với một tâm trạng hết sức cảm động và hồi hộp.

    Làng Canh đã đến trước măt ,và người ra đón chúng tôi la bác Giám đốc thay mặt cho mọi ngươi ở làng Canh.Mang chào đón diễn ra hết sức thân thiện và cũng ly thú khi mà bac GĐ nói về sự ra đời của làngdo những cực chiến binh các nước từng tham chiến tại Viêt Nam,như MỸ ,Pháp.........(làng được chính thức đưa vào hoạt đông từ năm 98)
    và mục đích của làng là giúp đỡnhững trẻ em và cựu chiến binh bị chất độc hoá học.
    Còn đại điện của TTVN là chủ tịch của 7x,Choc dường như nghe bác chủ tịch nói đã rất cảm động nên giọng chị hơi nghẹn lại,chi bày tỏ ý nghĩa của việc làm nhân dạo hôm nay cùng với những tình cảm của mọi ngưòi dành cho những người không được may mắn.
    Sau đó tất cả được bac GĐ dẫn đi thăm các em bé được nuôi dưỡng.Ôi,lúc gặp những embé bị chất độc tàm phá đến mực dị dạng dường như mọi người không ai bảo ai ,chỉ nhìn các em,nhìn vào những khuôn mặt không bình thuờng ,những ánh mắt ngây dại,và ai cũng như ai,choi với các em va đùa ngịch cùng các em dù biết các em chẳng hiểu được là chúng tôi đang nói gì với các em đâu .Và tự nhiên lúc đó HT thấy căm thù cái cuộc chiến tranh vô cùng,nó đã đi qua chúng ta lâu rồi nhưng và dư âm cùng với những tạc động của nó vẫn còn ảnh hưởng rõ nét và sâu đậm đến như vậy.
    Nhưng giờ chia tay đã đến ,chúng tôi cùng chụp ảnh chung với các em ,và thật cảm động khi có một em gái bi câm,khi HT chào em về em cứ nắm chặt tay HT lại như không muốn nói lời chia tay.
    Cùng qua đây HT cũng có một lời nói đến tất cả chúng ta,chúng ta thật sung sường và hạnh phúc hãy biết nâng niu và trân trọng những gì mình đang có.
    Và cũng mong rằng 7x sẽ có nhiều nhiều hơn nữa những chuyến đi có ý nghĩa như thế này.




    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 18/04/2002 00:42
  2. manhan

    manhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy 7X đã bắt đầu lấp lánh những ánh sao mới. Đúng là những thế hệ mới bước theo những con đường mới, - có ý nghĩa hơn....
    ...Và chúng ta cần mỗi con người bộc lộ ra khả năng, khơi dậy những ý thức, sự quan tâm đến đồng loại - Đó là đi tìm đến cái tâm, tình yêu thương, sự cảm thông ở mỗi con người - thứ mà thời đại kinh tế thị trường đã cướp đi.
    Và tôi đã nhìn nhận đúng - Và tôi đã đánh giá đúng !
    Sự thành công là chúng ta biết khơi dậy ở những con người thứ mà họ có !

Chia sẻ trang này