1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi phượt 500km của mềnh với diễn đàn sáo trúc! ;))

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi quanghungls, 20/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanghungls

    quanghungls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là mềnh rất thích nghe và thổi sáo.Nên Tháng 8 vừa rồi,mềnh và một số anh em trong diễn dàn saotruc.net có chuyến đi phượt lên điện biên. Chuyến đi cũng vui và bổ ích nên hnay up cho mọi người xem ạ! ;))


    Chương trình được khái quát sơ bộ như sau: :)

    Chương trình đã được thông báo sơ bộ tại buổi off trà chanh chủ nhật 3/7/201.
    Với quyết tâm thực hiện chương trình này của Bùi Công Thơm và đồng bọn... dưới đây tôi xin đưa ra lịch trình để mọi người cùng thảo luận và đăng kí tham gia
    Ngày đi dự kiến vào cuối tháng 7 đầu tháng 8.
    Người dẫn đường: Thọlột (bán thổ dân – từng sống một thời gian dài trên Tây Bắc)
    Dự kiến 4 ngày
    Phương tiện phượt : xe máy (hai người một xe)
    Xuất phát sáng thứ 6 (5/8/2011):
    -5h sáng tập trung tại Bưu điện Hà Đông
    -5h20' xuất phát
    -h...' ăn sáng tại Xuân Mai
    -11h...' đến Mộc Châu, nghỉ ngơi, ăn trưa, đi dạo, quay phim chụp ảnh... tại nông trường Thảo nguyên Mộc Châu
    -13h tiếp tục đi đến Thành phố Sơn La
    -16h...' đến thành phố Sơn La nghỉ ngơi, uống nước
    -18h...' đến thị trấn Thuận Châu – Sơn La (đây là địa điểm đẹp, có trường Đại học Tây bắc, gần chân đèo Fa Đin) dừng lại tại khuôn viên trường Đại học Tây bắc. Tìm nhà nghỉ gần trường, tắm rửa ăn uống
    -20h tập trung tại khuôn viên trường ĐHTB off trà chanh
    -22h về phòng ngủ đảm bảo sức khỏe (kể cả những tay sáo lỡ thích hoặc bị các cô sinh viên xinh đẹp ở đây phải lòng :[​IMG] )
    Thứ 7 ngày 6/8
    -5h30' ngủ dậy, ăn sáng..
    -6h20' tiếp tục lên đường, qua đèo Fa Đin hùng vỹ (tất nhiên phải làm vài bài sáo trên đỉnh) sang thị trấn Tuần Giáo....
    -8h..' Đến thị trấn Mường Ẳng nghỉ chân uống nước, lên đèo Tằng Quái ( rất đẹp, có thể quay phim chụp ảnh nhanh gọn rồi đi tiếp) qua thị trấn Là Tấu, dốc Là Lơi...
    -10h...' đến thành phố Điện Biên Phủ lịch sử, kiếm chỗ nghỉ chân rồi bắt đầu đi tham quan các di tích trong thành phố, Đồi A1, tượng đài D1, hầm Đờ-Cát...
    -12h...' nhận phòng nghỉ, ăn trưa.
    -13h...' diễn đàn http://nguoidienbien.com đón đoàn đi mó nước nóng Uva
    -18h30' có thể sẽ có buổi nhậu giao lưu cả rượu và văn nghệ
    Chủ Nhật (7/8)
    Sẽ dành một ngày đi tìm nứa ở các vùng sâu hơn, đẹp hơn và tất nhiên sẽ vào nơi có nhiều đồng bào dân tộc ( mình đang lựa chọn điểm đi, vì có quá nhiều nơi đẹp...), có thể ăn trưa là đồ ăn sẵn mua tại thành phố mang theo
    -17h về nhà nghệ nhân chuyên làm đàn tính, sáo Mèo và khèn uống rượu..
    -21h30' có mặt tại thành phố
    Thứ 2 (8/8)
    5h20' dậy, 5h50' xuất phát về xuôi
    20h..' về đến “Thủ đô mến yêu của ta”
    * Chương trình đang nghiên cứu thêm, trong tuần này admin của diễn đàn http://nguoidienbien.com chúng ta sẽ bố trí gặp và thảo luận thêm
    Mọi người đăng ký vào đây sớm để chốt kế hoạch nhé
    *Kinh phí dự kiến mỗi thành viên 1.500.000VNĐ đã bao giồm cả dự phòng, nếu chuyến đi tốt đẹp chi phí có thể không đến 1.000.000VNĐ/TV
    * Chúc chúng ta có một chuyến đi thú vị và đáng nhớ



    Chuyến Phượt bắt đầu:
    Ngày 5/8
    7h15'
    Hai anh chàng Tùng và Thơm nghe nhầm thời gian xuất phát, rồi yên tâm tắt máy ngủ như "cún con" ở nhà. Trong khi đó anh em đã tập trung đông đủ ở Bưu Điện Hà Đông tử lúc 6h. Ẹc, đây là hình ảnh anh em chờ đợi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    8h đoàn mới xuất phát từ Bala Bông Đỏ...
    đây là hình ảnh đoạn đi qua Lương Sơn, mọi người bắt đầu cảm nhận được không khí trong lành của núi rừng, bỏ khẩu trang ra hít thở nhưng chú Thơm, Tùng, Hưng vẫn linza để giữ làn da trắng sáng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Biến cố tiếp theo trong buổi sáng, lại là Bùi Công Thơm và chiếc xe AirBlade của "hắn"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng bù lại hắn ngẫu hứng một bài sáo chuyển thể theo một bài hát mà hắn đã nghe cũng là lần đầu hắn chơi bài này, chẳng biết tên là bài gì
    [​IMG]

    Mọi người quyết định không dừng lại TP Hòa Bình vì không thích các khu vực đô thị ồn ào... đi tiếp...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gặp một thác nước nhỏ ven đường, chú Thơm đói quá không dừng lại...hihi... kệ, đi cứ đi... bon tớ dừng lại cho xe nghỉ, vục nước mát lạnh từ núi đá lên mặt, mát và ************* vô đối...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Giữa trưa, đói quá đói... dốc Cun trắng ở trước mặt rồi, sắp được mum rồi
    [​IMG]
    Đói vàng mắt, nhìn cái mặt biết ngay cái bụng đói đến cỡ nào
    [​IMG]
    Đã có ngô luộc, cơm nam rồi ...ngon ghê
    [​IMG]
    Nước ngô luộc ngọt đậm đà nữa, kiếm tý đi đường uống
    [​IMG]
    No rồi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bây giờ mới thấy cảnh ở đây đẹp thế
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bắt đầu phởn, QuangHungls ra thổi sáo cho bò nghe... đúng là bò :).. nó có nghe đâu
    [​IMG]
    lãng tử này tìm một góc trời thả hồn
    [​IMG]
    Ku Thơm và Tùng vẫn im hơi lặng tiếng, diệt mồi, không ý kiến gì...
    bụng căng hắn mới vác sáo ra thổi ;))
    Bài Hẹn hò - Sáo mèo ( Rất hay)
    http://www.youtube.com/watch?v=rk6UzjRBggM


    đoàn quân đi qua Mai Châu, nhưng chỉ ngắm từ đèo cao xuống rồi thẳng tiến đến thảo nguyên Mộc Châu
    [​IMG]
    và qua nhiều bản làng của người Mường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở nhà mình kể cho chú Baba nghe khi nào thấy người Mèo mặc váy tung tẩy ngoài đường là sắp đến Mộc Châu, ẹc mãi chẳng thấy(giữa trưa mọi người không ra đường hay đi hái chè hết??). Chẳng thấy ai, các chú bắt đầu nghi ngờ mềnh - cứ hỏi - mệt ghê cơ...
    [​IMG]
    Haha, cuối cùng cũng thấy rồi nhá... mặc dù khác xa với tưởng tượng cúa các chú
    Dừng ở Mộc Châu ăn cơm, thấm mệt rồi lên quên cả chụp ảnh lẫn quay clip (thành ra chẳng ai có cái ảnh nào ở Mộc Châu). Ăn xong tính chuyện đi chơi, hỏi người dân biết ở Mộc Châu có thác Dải Yếm - đi thôi...
    Mình đãng trí thế nào quên mất tên, cứ hỏi đường đi thác Dải Lụa - huhu - mặt ai cũng ngớ ra nói "Chi Pâu" (tiếng người Mèo có nghĩa là không biết).
    Cuối cùng tìm được cái thác "Dải lụa" này :)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thấy hay vác sáo ra chơi mấy bài rừng núi, có thêm tiếng suối làm nền - đã ghê
    http://www.youtube.com/watch?v=RRsLjLnp8uo

    http://www.youtube.com/watch?v=Gzi1qKFwTJ8
    Chú Thơm cứ thấy suối là chơi bài sáo có liên quan đến suối đã - haha - chú không để í bài này viết về Pắc Pó tận bên Đông Bắc còn ở đây là Tây Bắc. hihi.
    Nhưng mà cao thủ thì vẫn là cao thủ - chú chơi bài này hay quá hay

    Tiếng hát giữa rừng pácbó (Hay)
    http://www.youtube.com/watch?v=0Ua-EaOU8xs

    Sợ trời tối, ae người rút quân về TP Sơn La.
    QuangHungls chưa kịp quay clip nào nên có vể tiếc nuối lắm, gặp thằng bé và con trâu này chú í cứ đòi dừng lại trèo lên trâu để chụp ảnh
    [​IMG]
    may mà chú Tùng can không thì khổ thân trâu :)
    [​IMG]
    chào Mộc Châu, ae tớ tiếp tục lên đường qua Yên Châu rồi tới TP Sơn La
    [​IMG]
    đang mùa mưa nên trên đường đi gặp khá nhiều thác nhỏ như thế này
    [​IMG]

    Chú QuangHưng vẫn quyết tâm phải được chụp ảnh với trâu, cộng thêm sự đồng tình của Baba33. Ae đành phải dừng lại cho các chú thỏa mãn ước muốn sánh đôi với trâu...
    [​IMG]
    mỗi người một góc đợi các chú í đi chụp ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là sản phẩm
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Về tới TP Sơn La trời vừa tối, ae đi tìm nhà nghỉ cất đồ rồi mới đi ăn tối.Mọi người mệt không ai ăn cơm,gọi mỗi người một bát cháo thế là xong bữa.
    Hihi, măm xong lại khỏe rủ nhau tìm chỗ trà chanh,tìm được mấy quán trà tranh vỉa hè giống ở ngã tư sở HN thế. Mấy hình ảnh này mọi người đừng nhầm với trà chanh hàng tuần ở HN nhé - đây là ở trên cầu Trắng giữa trung tâm TP Sơn La
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được yêu cầu chơi lại bài gì lúc sáng Thơm ngẫu hứng, hắn hưởng ứng ngay - "phút cuối" - mà cái mặt toe toét
    http://www.youtube.com/watch?v=vA_8nTwGQxI

    Hắn còn ngẫu hứng thêm nhiều bài nhẹ nhàng tình cảm khác cùng với Baba, QuangHưng.... nhưng không ghi lại được vì máy ảnh của tớ -hết pin-
    Mãi mà chưa lên đến Điện Biên - tiếp tục đi thôi
    06/8
    Hẹn ae 7h xuất phát sau khi đã ăn sáng, 5h45' đã phải dậy rồi. Mình dậy đầu tiên vì lạnh quá, cả đêm co ro mặ dù đã có riêng một chăn, cứ ngỡ do thời tiết trên này lạnh đột ngột, ối giời ơi! ai dè chú QuangHungls để điều hòa 16độ trước khi ngủ mềnh không để í. Hix, tá hỏa, tắt ngay điều hòa mở tất cả các cửa ra để lấy khí ấm vào phòng -Oái giời ơi! giời ơi là giời! sao mưa to thế. Buồn thật, hôm qua nghe vợ nói có áp thấp về mà mềnh không tin, trước khi đi mình đã xem thời tiết mấy ngày rồi cơ mà.... mưa thế này đi thì ae ốm hết mất.
    Lên lịch rồi vẫn phải đi,mình vác sáo ra thổi để đánh thức ae như kiểu chim gọi đàn vào buổi sáng. vừa thổi được hai câu là đã nghe thấy ngay tiếng sáo trả lời của chú 33 cách đấy một tầng nhà - nếu là chim thật chú này phải nói thuộc loại cực nhạy :).
    Cứ ngỡ anh em dậy cả rồi an tâm ngồi thổi sáo chơi, 6h30, chuẩn bị đi ăn sáng, sang phòng Thơm, Tùng... Mèng ơi! hai con chim lười này vẫn còn đang ngủ :(...
    Đi ăn sáng, hỏi cả đội đã chuẩn bị áo mưa đầy đủ chưa?...ối giời ah! hóa ra mỗi mình là có một bộ, đội này khá hơn mình tưởng...:)
    Tưởng mưa mọi người sợ, ai dè chú 33 phóng lên áp sát mình phát biều cảm tưởng - Đi mưa thế này thích hơn anh ah!. :)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai chú này cười nhưng vẫn buồn buồn chuồn chuồn
    [​IMG]
    Đội mưa qua Thuân Châu rồi lên đèo Fa Đin. Trèo lên được 2/3 đoạn đường lên đỉnh đèo thì trời ngớt mưa, đẹp - dừng để tranh thủ làm vài kiểu ảnh kẻo trời lại mưa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đây là bức ảnh hiếm hoi lãng tử Tí Tùng tạo dáng và cho chụp
    [​IMG]

    Cảnh đẹp quá,nên anh thọ và công thơm làm luôn 2 bài ở đây ;))
    http://www.youtube.com/watch?v=UR0SF221RtA
    http://www.youtube.com/watch?v=4sOp5kATPDw
    Mưa kéo đến quá nhanh chú Thơm còn không kịp thể hiện hết bài, ae phải tiếp tục trèo đèo và không quay được nhiều clip ở đây
    Gần lên tới đỉnh đèo trời vẫn mưa, mọi người không thấy phiền lắm vì đã quen đi mưa từ sáng...
    Tholot lại gặp một chuyện không gì phiền hơn,xe bị thủng xăm trên đèo, hix, quả này gần giống kéo pháo qua đèo Fa Đin quá (hix,mình có làm gì để các cụ giận không nhỉ?)... đành bỏ lại chú Hưngls, mình cố trèo lên hy vọng tìm thấy chỗ vá săm. may quá, gặp một nhà người Thái có cái bảng đề vá săm ( mừng rơi cả nước mưa trên mặt xuống đất). Thấy cô gái đi trong nhà ra
    - Vá giúp tôi săm xe này với
    - Fả ơi! chồng nó đi chợ rồi
    - Gọi nó về
    - Kông được đâu, nó kông về đâu
    Toi rồi...
    Đi thêm lên một chút nữa gặp một nhà người Mèo, dắt xe vào (sao ở đây mọi người lạnh lùng thế cả nhà nhìn mình trân trân). Mình hỏi có vá săm không? chẳng ai trả lời trừ con họa mi trong ***g ngoài cửa sổ hót inh ỏi. Rồi cả nhà lại quay vào nói chuyên với nhau như không có mình đứng đó. Ẹc, một thằng bé vác cái hộp ra... hihi... nó vá săm xe cho mình rồi... Sướng, cười...tạnh mưa ...chụp ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chú Thơm và Tùng thì quấn quýt bên con họa mi, thích lắm(làm như bắt luôn được về ngay í...) hỏi thằng bé có bán không, nó bảo một triệu.. hí hửng bàn với nhau trên đường quay lại sẽ trả giảm giá còn mấy trăm rồi mang về HN...
    Nhưng đúng là có duyên, mình mang sáo Mèo ra thổi rồi hỏi "Bố bản" trong nhà
    - Dân tộc mình còn hay thổi sáo này không, đây là sáo dân tộc mình đấy.
    Bắt đúng sóng, ông già này xem cây sáo của mình rồi mang nạng đi vào buồng trong nhà một lúc, sau mang ra một cây sáo (chính gốc của người Mèo), lau chùi phủi bụi, rồi thổi cho cả đoàn nghe (trừ chú Thơm và Tùng không nghe vì đang mải chơi chim ngoài nhà)
    [video=youtube;mS4hIIjocNA]http://www.youtube.com/watch?v=mS4hIIjocNA[/video]
    phải nói đây là một tuyệt phẩm
    - Giờ chỉ có Bố mới thối được thế, mấy đứa con(con trai ông í) không được thế đâu... nhưng giờ Bố yếu rồi không thổi được hay...
    (Ông già tên là Cửa)
    Mình hỏi mua lại cái sáo nhưng không được ông bảo còn mỗi cái, thế là mình xin luôn - Chú cho cháu nhé - Ừ
    Pặc.. mình cho ngay sáo vào bao cất luôn.
    Thế là anh em có "chiến lợi phẩm đầu tiên" (hôm nào đi trà chanh cho mọi người thử nhé)
    Chán trời rồi, cứ ngớt tý lại mưa. Ae lên xe mưa lại càng nặng hạt, trèo theo đường đèo cũ để lên đỉnh FaĐin nhưng trời vẫn không tha... vẫn mưa...
    [​IMG]
    Phái oánh dấu cái đỉnh đèo bằng một kiểu ảnh chụp vội
    xuống thị trấn Tuần Giáo 12h30, ae ngấm mưa... lạnh...đói... vào một quán cafê ấm cúng để nghỉ chân và ăn tạm
    [​IMG]
    tiếp tục "con đường mưa" qua thị trấn Mường Ẳng
    [​IMG]
    Lên đèo Tằng Quái
    Tuyệt, tới đỉnh đèo trời vừa ngớt mưa, cảnh ở đây cũng hùng vĩ nhưng khác với đèo FaĐin, đứng trên đỉnh đèo Tằng Quái là đã đứng trên mấy tầng mây rồi, mây ngay ở dưới chân... khung cảnh như chỉ có trong truyện thần tiên
    http://www.youtube.com/watch?v=F3vyWF_XRwU
    Với khung cảnh này, không cần hỏi, chú Thơm cũng biết phải chơi một bài thật hợp. Chỉ với cái máy ảnh du lịch dùng luôn để quay clip,cũng không có bài bản nào về quay phim rồi rón rén từng bước để di chuyển máy chỉ sợ trượt chân là xuống vực, nhưng hình ảnh mộc mạc ở đây cũng đáng để mọi người thưởng thức...
    http://www.youtube.com/watch?v=D90022KZO6s
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Rồi cũng đến Điện Biên vào chiều 6/8/2011
    Thanhnientu (Tô Tú) ra đón ae,Tú rất chu đáo đã đặt phòng từ trước ở khu sinh thái Him Lam, đây là một nơi rất đẹp "phong thủy hữu tình". Ai cũng háo hức nghỉ ngơi một chút riêng Quang Hưng vẫn còn buồn và giận trời vì bị rơi mất balo đồ cá nhân cộng với trên đường hễ chú cất tiếng sáo lên để ghi lại khoảng khắc đẹp thì trời đổ mưa, hix, thương ghê ta :(. Hưng ta ra hành lang phòng ở "than thân trách phận" sao lại dạt Hưng về đây thế này
    [video=youtube;8DZRAECFTcI]http://www.youtube.com/watch?v=8DZRAECFTcI[/video]
    Và nhớ bạn gái
    [video=youtube;15pOislyeKM]http://www.youtube.com/watch?v=15pOislyeKM[/video]
    Thương bạn, chú Baba ra chia buồn an ủi
    [video=youtube;Esvaw7xF-UA]http://www.youtube.com/watch?v=Esvaw7xF-UA[/video]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Rồi cũng đến Điện Biên vào chiều 6/8/2011
    Thanhnientu (Tô Tú) ra đón ae,Tú rất chu đáo đã đặt phòng từ trước ở khu sinh thái Him Lam, đây là một nơi rất đẹp "phong thủy hữu tình". Ai cũng háo hức nghỉ ngơi một chút riêng Quang Hưng vẫn còn buồn và giận trời vì bị rơi mất balo đồ cá nhân cộng với trên đường hễ chú cất tiếng sáo lên để ghi lại khoảng khắc đẹp thì trời đổ mưa, hix, thương ghê ta :(. Hưng ta ra hành lang phòng ở "than thân trách phận" sao lại dạt Hưng về đây thế này

    http://www.youtube.com/watch?v=8DZRAECFTcI
    Và nhớ bạn gái

    http://www.youtube.com/watch?v=15pOislyeKM
    Thương bạn, chú Baba ra chia buồn an ủi

    http://www.youtube.com/watch?v=Esvaw7xF-UA

    Chẳng cần hẹn trước mình và thanhnientu cũng cùng chung ý tưởng đưa mọi người đi ăn lẩu Thắng Cố. Rất vui nữa vì mời được chú nhà báo già vui tính Tô Hợp ( Bố của Tô Tú) đi cùng - chú rất uyên bác khi kể các nhạc cụ dân tộc nơi đây - Công Thơm có chút men vào + thêm lời đề nghị của nhiều người khách say rượu chung quanh :), chàng ta cao hứng với yêu cầu chơi mỗi loại sáo đem theo một bài

    Sáo Mèo
    http://www.youtube.com/watch?v=4WYeHhnfpwU
    Sáo ta- Lí Hoài Nam (Rất hay)
    http://www.youtube.com/watch?v=3p3CHi9vWhw
    Nếu như bình thường anh em ngồi với nhau thì anh chưa bao giờ thể hiện hết cả bài này cả,nhưng hnay có nhà báo Tô Hợp,trước cũng từng là 1 danh sáo. Nên a hnay mới thể hiện :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Quang Hưng rượu vào vẫn chưa hết buồn đúng là "trìu đao đoạn thủy - thủy cánh lưu, cử bôi tiêu sầu - sầu cánh sầu".Càfê buổi tối, mặc quần đùi anh lên sân khấu - sao bèo dạt mây lại trôi

    http://www.youtube.com/watch?v=Y5VdL_owNjA

    Tô Tú cũng ngẫu hứng một bài sáo Mèo mà chẳng ai biết

    http://www.youtube.com/watch?v=1aNvA-B3-as

    Bất ngờ có người khách đã từng nghe Thơm thổi bài sáo " Về quê", người này đã đề nghị Thơm lên sân khấu mặc dù anh cũng giống Hưng đang mặc quần đùi :)

    http://www.youtube.com/watch?v=h3gSDs_Rcd0

    Phản ứng của người hâm mộ :)) (giá mà có thêm tý gạch đá nữa thì mới đúng chuyên nghiệp haha..)
    http://www.youtube.com/watch?v=qnvwb1NTF0E

    07/8/2011
    Có lịch đi lấy nứa,ae tập trung tại chợ trung tâm TP Điện Biên Phủ nhưng trước tiên qua nhà nghệ nhân Lò Văn Ơn người Thái để thăm và hỏi trước những địa điểm có nhiều nứa tốt.
    Mình và Baba đi mua ít quà ở chợ, Baba quá đảm đang trong việc mua bán nên đánh rơi mất chiều khóa xe, dắt xe đi đánh chìa khóa mới...
    Ae còn lại ngồi trong quán phở chờ bở mặt, thanhniênTú tranh thủ ngồi tạo hình
    [​IMG]
    Nhà chú Ơn cũng không xa thành phố lắm ven cánh đồng Mường Thanh. Đến nơi nghe chú hát và thổi Pí của người Thái
    Chú Ơn còn là nghệ nhân làm đàn tính của vùng Tây Bắc
    http://www.youtube.com/watch?v=PY3LF32i0OQ

    http://www.youtube.com/watch?v=rWZGk7_Y_TE

    Chú Ơn rất thích cây sáo 10 lỗ của Thơm (nhưng Thơm ta không để lại - có lẽ vì thế anh em không có chiến lợi phẩm là đàn tính như Tholot dự định :))
    Thơm cũng không quên cảm ơn và tặng những tuyệt chiêu sáo như chú Ơn yêu cầu
    Sáo 10 lỗ
    http://www.youtube.com/watch?v=t3qilKaOzp0
    Anh Vẫn Hành Quân
    http://www.youtube.com/watch?v=FZ9X9MvHuXM

    Nơi lấy nứa gần nhất từ nhà chú Ơn là trên một bản H'Mông (mình không nhớ tên), đi tuy không xa lắm nhưng rất cao độc dốc đường toàn trên 10% trở lên. rất may con đường này đã được bê tông hóa nếu không đi bộ cũng mất ít là một ngày
    [​IMG]
    đi đường này chỉ người ngồi sau mới được ngắm cảnh, người ngồi trước thì luôn tập trung cao độ dưới mặt đường bởi nếu sơ sẩy thì sẽ xuống vực không đáy.
    Đến được bản H'Mông, ở đây vắng vẻ quá vì đàn ông đi rừng cả rồi chỉ còn lại đàn bà và trẻ con, thanhnientu hỏi gì họ củng chỉ nói "chi pâu". Chỉ có Nga bạn gái của Baba là thích, đây là những bức ảnh cô ấy chụp người dân
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Không hỏi được ai cả, đánh liều vào một nhà và được dẫn đến rừng mà người dân ở dây gọi là cây trựa, theo đánh giá là có thể làm được tiêu và sáo Mèo
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ở trong rừng trúc Trung Quốc mọi người được gặp gấu trúc
    Nhưng ở rừng trựa H'Mông Việt Nam này chúng tôi gặp được "khỉ"
    [​IMG]
    Thọ lột tìm được cây tiêu cho mình (oánh dấu cái, đưa ảnh này lên để chú Thơm khỏi nhầm :))
    [​IMG]
    vuốt ve từng cây
    [​IMG]
    chỉ đạo tìm kiếm
    [​IMG]
    [​IMG]
    nghỉ ngơi ăn tạm bữa trưa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đo đạc cưa cắt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chiều tối 07/8/2011
    Có lẽ ae đã bội thực mắt, rủ đi thăm các khu dic tích Điện Biên - không đi, rủ đi tắm mó khoáng nóng - không đi, đồng loạt đòi về phòng để ngủ, thôi thì chiều ae đi về phòng. Về tới phòng, lại chẳng ma nào buồn ngủ nữa, chúng nghĩ trò chơi dánh bài tính điểm thua tẩm quất cho thắng và đồng thời bôi son lên mặt nhau
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (trông giống đang bị nhiễm một lọai vi rút da quá, nếu không chú thích do chơi bài bôi mặt chắc lần sau rủ không ai dám đi quá)
    Cuối cuộc chơi Thơm và Tùng thắng được 20' và 15' tẩm quất Thọ và Tú thua, nhưng di Tú bùng làng xin về nhà ngủ, hihi, đương nhiên Thọ lột được miễn. Trước đó, ở bể bơi khu sinh thái Thơm cũng thắng trong cuộc thi bơi phần thưởng vẫn là tẩm quất nhưng bị thằng cha thua cuộc bùng mất, hihi, đương nhiên sau hai lần bùng mạt ku em Thơm nhìn như vừa mất của :)

    Tiếp thôi...
    Sáng 08/8/2011
    Một ngày để về HN, không có nhiều thời gian để thăm thú chụp ảnh nhưng Thơm ta vẫn quyết ghé qua nhà ông Mèo tên Cửa để gặng trả giá con chim khiếu mà trước đó được chào bán với giá 1 triệu đồng nhưng Thơm không mua với mục đích lúc về sẽ trả giá xuống được mấy trăm. Lần này con út của ông Cửa ở nhà, thằng này tiếng Kinh khá sõi, nó bảo Thơm ta rằng 4 triệu nó mới bán, hihi. - Ối giời ơi! cách có 3 ngày mà con chim của người Mông tăng lên 1 triệu một ngày, haha, có ai tưởng tượng được mẹt Thơm lúc này ngắn đến mức nào không? haha. Người Mèo là thế, lần đầu tiên bọn trẻ này mới gặp chắc sốc lắm, hihi, (khi người H'Mông đi chợ hầu như không bao giờ trả giá thấp được so với lúc người ta đưa ra giá bán khởi điểm, nếu không bán được người H'mông trên đường về sãn sàng vất sản phẩm xuống vực cho đỡ nặng chứ nhất quyết không bán rẻ hơn)
    Thọlột thì không quan tâm lắm đến vụ mua bán của Thơm mà tranh thủ vào nhà hỏi thăm chú Cửa và quay clip cho ae thưởng thức đây

    Người mông thổi sáo
    http://www.youtube.com/watch?v=L3x55gafjyk
    http://www.youtube.com/watch?v=R6oQViqpvno
    tiếp tục lên đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ae mệt phờ phạc, Tholot bất đắc dĩ trở thành "anh nuôi" thế này đây
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    Ăn uống vào sắc mặt chúng có khá khẩm hơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Về qua TP Sơn La, xe của Baba thủng xăm thế là đủ bộ 3 xe lần lượt hỏng.
    Tùng công tử tranh thủ làm thêm ( hắn từng tuyên bố trước khi đi, nếu đi xa quá là em bỏ về trước đấy nhé)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    Có lẽ ngày về 500 cây số là quá sức với chúng, trời đã nhá nhem tối mà đường về còn rất xa. Bọn đi xa mệt, nhớ nhà, nhớ bố mẹ - chúng vẫn còn trẻ con lắm lắm

    [​IMG]
  2. dongchitu

    dongchitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bác đã có chuyến phượt thành công và tìm được nhiều nứa về làm sáo nhé! chúc diễn đàn ngày 1 phát triển.
  3. quanghungls

    quanghungls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hi thanks bác!
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Wow thần tượng của miềng đây rồi. Tiếc là lộn box.
    @Mod ơi
    @Favourite
    @Wawetau
    @kilua
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Rất hay ! Nhưng tiếc là đây không phải BOX PHƯỢT !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này