1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi Tây Thiên thỉnh........kinh thành công rực rỡ. Tường thuật, thống kê về các khoản chi tiêu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 04/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé đăng kí nhiều vào ! đến khi nộp tiền 1vị 2vị .....10 vị ... 20 vị là ổn !
  2. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    He he, lại gặp người quen rồi . Anh tính mò vào đây xem có em nào xinh tươi trẻ trung định rủ sang CLB AUDIO cho nó có nam có nữ, thế nó mới vui chứ loa đài máy móc e rằng hơi khô khan quá. Ơ thế chú vào đây với mục đích gì thế? Có giống anh không đấy.
    PS Chú thỉnh thoảng giục anh em xúc tiến CLB đi, đợi sốt ruột qúa.
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Về khoản đồ uống theo tớ nên thêm chút ít đồ uống có cồn cho anh em còn lấy can đảm để ga lăng với các chị emAnh em có nhất trí không nhỉ?
  4. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Dạ ko đại ca ạ ,em chỉ là khách vãng lai qua đường thôi ,thấy mọi ngừi đi Tây thiên vui qué ,cũng định xin 1 chân nhưng hôm đó (1/8) có lẽ em vưỡn đang đú trong SG cùng mí con bạn ,tiếc qué..tiếc qué ?
    CLUB audio thì còn dài dài ,còn đang trong trứng nước ,chắc phải chờ ông Thạch thôi .
    Đại ca đi nhớ câu kéo về club mấy em bé xinh tươi cho thêm phần hoành tráng nhá ?.
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Hehe.
    Nhắc nhở các bác không Spam trong topic này nha
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Này bác lính già ơi,
    bác "chụp mũ" em là muốn biến các bác xai thành trò cười á? BÁc nhầm. Đây là em tạo điều kiện cho cánh nhà zai thể hiện hòng tiếp thị với chị em. Nhân dịp thi thố này, cánh các bác phải ra ssức thể hiện chứ. Ai đoạt giải ga-lăng nhất, vui tính nhất, đẹp trai nhất... thì sẽ được nổi tiếng mừ.
    Còn vụ thi đôi nam nữ nghe chừng cũng hay. Nếu lượng nam nữ tương đương thì chúng ta tổ chức bốc thăm. Tên các bác zai được ghi vào thăm, chị em bốc được tên ai thì kẻ đó làm vệ sĩ cho chị em. Chẳng hạn Cún bốc phải tên Lính già thì Lính già phải làm o-shin vác balô cho Cún. Ò ké? Sau đó dắt nhau leo núi. Đôi nào lên đến thác trước tiên thì sẽ thắng cuộc. Phần thưởng là tất cả mọi người sẽ phải vote 5sao cho cả đôi. Ò ké?
    Hì, cả nhà lên tiếng xem được hông?
  7. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Đây là em tạo điều kiện cho cánh nhà zai thể hiện hòng tiếp thị với chị em. Nhân dịp thi thố này, cánh các bác phải ra ssức thể hiện chứ. Ai đoạt giải ga-lăng nhất, vui tính nhất, đẹp trai nhất... thì sẽ được nổi tiếng mừ.
    Còn vụ thi đôi nam nữ nghe chừng cũng hay. Nếu lượng nam nữ tương đương thì chúng ta tổ chức bốc thăm. Tên các bác zai được ghi vào thăm, chị em bốc được tên ai thì kẻ đó làm vệ sĩ cho chị em. Chẳng hạn Cún bốc phải tên Lính già thì Lính già phải làm o-shin vác balô cho Cún. Ò ké? Sau đó dắt nhau leo núi. Đôi nào lên đến thác trước tiên thì sẽ thắng cuộc. Phần thưởng là tất cả mọi người sẽ phải vote 5sao cho cả đôi. Ò ké?
    Hì, cả nhà lên tiếng xem được hông?
    [/quote]
    Trời đất! Em ơi thi thố thế này thì anh đến đời nào mới thắng được. Anh già cả rồi, có môn nào nhẹ nhàng tình cảm để anh còn thi với. Mấy món cửu vạn này anh không có sức, anh già rồi.
  8. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... Vụ này có vẻ hấp dẫn lắm đây, hồi đi huấn luyện mình hay phải hành quân ba lô súng ống đi 2,3 chục cây, có dịp để ôn bài cũ roài.
    To cundc: Anh có lời khen ngợi ý tưởng của cô em rất độc đáo và thú vị nhưng hình như thiếu thiếu một khoản. Con trai vác đồ cho con gái, vậy đồ của con trai thuê người vác à. Hay là con trai thì vác đồ con gái và ngược lại nhá
  9. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tríc lại bài Cundc viết
    _________________________________
    Này bác lính già ơi, bác "chụp mũ" em là muốn biến các bác xai thành trò cười á? BÁc nhầm. Đây là em tạo điều kiện cho cánh nhà zai thể hiện hòng tiếp thị với chị em. Nhân dịp thi thố này, cánh các bác phải ra ssức thể hiện chứ. Ai đoạt giải ga-lăng nhất, vui tính nhất, đẹp trai nhất... thì sẽ được nổi tiếng mừ.
    Còn vụ thi đôi nam nữ nghe chừng cũng hay. Nếu lượng nam nữ tương đương thì chúng ta tổ chức bốc thăm. Tên các bác zai được ghi vào thăm, chị em bốc được tên ai thì kẻ đó làm vệ sĩ cho chị em. Chẳng hạn Cún bốc phải tên Lính già thì Lính già phải làm o-shin vác balô cho Cún. Ò ké? Sau đó dắt nhau leo núi. Đôi nào lên đến thác trước tiên thì sẽ thắng cuộc. Phần thưởng là tất cả mọi người sẽ phải vote 5sao cho cả đôi. Ò ké?
    Hì, cả nhà lên tiếng xem được hông?
    http://www.funnygreetings.com/nagwoman.htm
    "Sir, you are no gentleman."--Scarlett.
    "And you Miss, are no lady. Don''t think that I hold that against you. Ladies have never held any charm for me." --Rhett.
    _________________
    To Cundc :
    You nghĩ thế cũng phải thôi vì đôi khi người ta cũng cần một cái cớ , chỉ tội lỡ có mất mát thì .... Còn câu nữa , mấy trò đó con gái các you cứ tự biên tự cách , còn con trai đã có tí " Cay " nên sẽ " Máu " thôi ! Hà hà tới bến luôn
  10. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Lại cay với đắng rồi các bác. Hix, các bác có uống thì uống lúc gần về thôi ai lại uống lúc mới bắt đầu, bốc quá không kiềm chế được em lại làm phát hết can vác ô tô về Hà Nội ý chứ

Chia sẻ trang này