1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi tiền trạm Hải Thịnh. Lời cảm ơn từ ATC tới mọi người. (p.4)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ATC, 23/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhquan

    anhquan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2001
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bác ATC thân mến
    Thế quán cà fê 7x nằm ở địa chỉ cụ thể như thế nào nhỉ. Trong một thời gian ngắn nữa tôi sẽ có mặt ở HN , nhất định sẽ tới thăM 7x đó.
    Thân
    anhquan
  2. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Xin được gửi lời cảm ơn tới mọi người.
    Gần 40 thành viên 7X Hà nội đã đến cùng uống cafê với ATC, tuy chỉ theo một lời mời không chính thức và được đưa ra cũng khá vội vã....
    Cảm ơn 26 thành viên đã cùng nâng chén trong đêm nay, tại quán ốc Núi trúc..... Vì một 7x
    Và xin cảm ơn 10 bạn đã cùng tôi, trải qua một đêm trắng lang thang trên đường phố Hà nội. Những giây phút cùng lặng người trước những sự kiện lịch sử mà đất Hà thành đã trải qua, Những phút thật yên tĩnh bên sóng nước Hồ Tây, thanh thản đứng trên nhịp cầu Thê Húc, run rẩy trong cái rét của Sông Hồng khi băng qua cầu Long biên, Nồng nhiệt khi hát vang những bài nhạc ...đỏ. Và ấm lòng bên những món ăn đêm, bên những tách trà nóng.
    Các bạn có biết, các bạn đã giúp tôi, vượt qua được một nỗi buồn của riêng mình. Khi những gì mình làm, người khác không hiểu hết....mà không thể giải trình!
    Một lần nữa, xin được cảm ơn tất cả. Vì những tấm lòng mà các bạn đã dành cho , tôi sẽ phấn đấu hết sức vì một TTVNOnline phát triển, vì niềm vui và sự chia sẻ của mọi người.
    Cảm ơn các bạn đọc muộn topic này và không đến dự được. Cảm ơn bác AnhQuân ( lâu rồi mới thấy bác xuất hiện trên TTVNOnline, nhất định khi bác về nước, chúng ta sẽ có dịp gặp nhau nhiều)
    Về tới nhà đã hơn 5h sáng, một ngày mới bắt đầu. Một đêm không ngủ, nhưng không ngủ của niềm vui và lòng cảm thông. Chứ không còn là sự bận rộn của công việc.
    Cảm ơn các bạn
    ATC
  3. Eros

    Eros Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào dám không hỉu bác thế ... các loại chậm hỉu thì chấp làm gì bác ..... lâu lắm không đi chơi với 7X ... hôm nào có cà fê chùa thì mọi người ới nhá!
    "I kiss you ... goodbye"
  4. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, tiếc quá, hôm qua em đã đến được cafê Nhân Láng hạ, thậm chí sau đó phải lượn qua lượn lại chỗ đó nữa mà không được uống cafe miễn phí của bác ATC. tiếc quá, tiếc quá...
    Bác ATC ơi, hôm qua trong lúc nhộn nhạo đổi chỗ ngồi từ tầng 2 xuống tầng 1, em nhờ bác hai việc bác đã làm cho em chưa vậy??? Nếu làm rồi, em cảm ơn bác nhé.

    Storekeeper
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Em cũng rất rất cẻm ơn chị Store về món quà SN dễ thương, đáng iu...
    Hic em cũng xin lỗi vì đã không đưa chị đến như đã hứa..
    Cuối cùng iem cảm ơn bác ATC về tất cả mọi thứ, em phát hiện ra món nước lọc vắt chanh ở đó ngon tuyệt....
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  6. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đã mấy lần định viết thư cảm ơn bác ATC nhưng bận quá, chưa có thời gian, mà viết lèo tèo vài dòng thì lại không đành. Chiều nay làm việc xong, em viết bản tường trình và cảm ơn bác luôn.
    Nhận lời mời của Ngài ATC, Nô bộc của TTVNOnline, Tất cả vì sự phát triển của TTVNOnline, Tiến sĩ Lion King-English Club Member, Một người muốn xây dựng TTVNOnline tốt đẹp hơn-đã lên đường tham dự buổi hội ngộ không chính thức do Ngài ATC chủ trì (và chủ chi) bắt đầu vào hồi 17h30 Thứ sáu 24/05/2002 tại café Nhân - No9 Láng Hạ.
    Đúng 18h ngày Thứ Sáu 24/05/2002, chiếc chuyên cơ Boeing 777-Dream II của Land Force 1 (chứ không phải là Air Force 1) thuộc Hãng hàng không United States of TTVNOnline chở Tiến sĩ Lion King từ từ hạ cánh xuống trước cửa quán café Nhân, muộn hơn 30 phút so với thời gian dự kiến do trục trặc kỹ thuật và một số sự cố khách quan bất khả (mặc dù có thể) kháng trên đường đi. Ra sân bay đón Tiến sĩ có tất cả (các ánh mắt vui vẻ và hiếu khách của) các thành viên 7X-HN có mặt tại café Nhân lúc đó (chắc vừa di chuyển từ tầng 2 xuống thì phải). Sau các nghi lễ chào hỏi cần thiết, các bên (tiếp tục) bước vào hội đàm (đang bàn dở) .
    Tham dự cuộc gặp có rất nhiều thành viên 7X-HN và một số người mới đến nữa (chả nhớ rõ những ai nhể ).
    Tại cuộc gặp, Tiến sĩ Lion King đã chân thành cảm ơn Ngài ATC đã dành thời gian quý giá (cả tiền bạc ) của mình để tổ chức một cuộc gặp vui vẻ và thú vị này. Tiến sĩ cũng chúc mừng những thành tựu và các chiến công của TTVNOnline (mà Ngài ATC là một trong những người lãnh đạo) trong thời gian vừa qua. Tiến sĩ cũng thông báo cho Ngài ATC một số các hoạt động của mình trong thời gian quản lý các box của mình trong thời gian làm việc trên TTVNOnline cũng như một số phương hướng và biện pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự hợp tác giữa các MOD nói riêng và các thành viên TTVNOnline nói chung trong thời gian tới.
    Ngài ATC đã hoan nghênh và đánh giá cao (tương đối thôi) công việc của Tiến sĩ Lion King trong thời gian vừa qua, coi đây là sự hợp tác nhiệt tình như các thành viên khác đã đóng góp cho TTVNOnline (hì hì ). Ngài ATC mong muốn và tin tưởng rằng việc tăng cường trao đổi công tác cũng như các buổi gặp gỡ như thế này sẽ không ngừng được mở rộng và tăng cường trong quan hệ hợp tác song phương cũng như hợp tác đa phương nhằm góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống, thân mật, vui vẻ, và hợp tác nhiều mặt giữa các thành viên, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của bản thân các thành viên, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong 7XHN và trên toàn bộ TTVNOnline.
    Cũng trong chuyến tham dự này, Tiến sĩ Lion King còn có buổi tiếp xúc và làm việc với QuynhNguyen, gặp mặt thân mật và tiếp chuyện với nhiều thành viên khác ngồi xung quanh như Hoa thuong thich du thu, tu_dinh_huong, CaChep, LeYen landai, và nhiều thành viên khác nữa.
    Cuối buổi, Ngài ATC đã đến tận nơi cảm ơn sự có mặt của mọi người và của Tiến sĩ Lion King .
    Bên cạnh đó, Ngài ATC đã chính thức đề nghị Tiến sĩ tham dự buổi rượu ốc vào lúc 22h, nhưng do công việc bận rộn nên Tiến sĩ không thể tham dự được.
    Ngậm ngùi lấy làm tiếc vì điều đó, Ngài ATC đã mời Tiến sĩ tham gia vào một buổi khác, và Tiến sĩ Lion King đã vui vẻ nhận lời tham dự vào một thời gian thích hợp.
    Buổi gặp kết thúc với một thông cáo chung tuyên bố ủng hộ và hết sức đóng góp cho sự phát triển của 7XHN nói riêng và TTVNOnline nói chung ngày một vững mạnh và phát triển hơn nữa.

    Hết.
    Bản báo cáo này đã được trình lên Tiến sĩ Lion King duyệt và đã được sự đồng ý cho đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
    Ha ha ha​
    Dr. Lion King
  7. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Đi về thật mệt....
    Đã định chỉ gửi mess cho các cá nhân tham gia thôi, nhưng có vài thành viên 7x hỏi thăm... nên xin được gửi lời cảm ơn lên box vậy.
    Đã thật lâu, ATC mới có được những giờ phút thanh thản và thoải mái đến vậy....Được dạo chơi trên biển, hét hết mình... thi gan cùng sóng, gió... Cũng thật lâu, ATC mới có gan hát như vậy.... dù chẳng biết nhạc và không thuộc lời... nhưng chúng ta đã vẫn cứ đồng thanh say sưa hát... dù đó chỉ là một Điều giản dị.
    Sẽ không thể quên những giờ phút nghe Nhạc bên biển... Những ánh đèn nhoà nhoạt tưởng thành Trăng... Những giây phút thoải mái và thư giãn vùi mình trong sóng nước... hay cùng ngồi trên bãi cát.... sau lúc nửa đêm.
    Rời Hà nội trong một sáng mưa... và trở lại trong một chiều nắng nhẹ, vẫn có đôi chút của sự mỏi mệt và thiếu ngủ... Nhưng tất cả cái đó lại nảy sinh và kết quả của những giờ phút vô tư, thoải mái của những người bạn.
    Cảm ơn Hội trưởng Choc, vì sự nhiệt tình của bạn , thật tiếc là dù chúng ta có cố gắng đến mấy, thì bạn cũng đã không thể tham dự vào phút cuối. Nhưng những lời nhắn nhủ đã luôn theo sát chúng tôi trong suốt thời gian bên biển.
    Cảm ơn Hội phó XuongRong, vì những nhiệt tình giúp đỡ của bạn dành cho ATC... Dù có thế nào, nhưng nó cũng đã làm chúng ta có những ngày nghỉ thật thú vị. Còn nhiều chuyện để nói với bạn... Thời gian sẽ lấp đầy mọi thứ đã qua ,.....
    Cảm ơn Trưởng ban CTXH Leyen vì tất cả... vì sự nhiệt tình tổ chức chuẩn bị cho chuyến đi và cả những điều đã xảy ra ở biển... Nhưng đừng có giận ATC đấy nhé... Thanh thản và thoải mái là điều chúng ta cần lúc này nhất phải không ạ.
    Cảm ơn Hội phó Sutumom, dù chỉ là những nụ cười và những câu hát song ca. Có bạn ở bên, ATC cảm thấy hoàn toàn yên tâm và không còn lo lắng vì bất cứ điều gì... Mọi điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước nhỉ?
    Cảm ơn Trưởng ban Ca hát TruongDu, Trưởng ban Thể Thao Dê, Trưởng ban Điện Ảnh Tulipblacks, và ...., cựu trưởng ban Thể Thao, Quản trị TTVNOnline Paolo_vn... vì sự bất ngờ tham gia mà các bạn đã dành cho những người đến trước. Có trải qua phần nào đoạn đường dài đó, trong đêm, dưới mưa và trong ánh nắng mà các bạn đã đi mới thấu hiểu được tình bạn , sự chia sẻ là gì..... Bất ngờ và ngạc nhiên vì sự xuất hiện của các bạn... để rồi, dù có đang thật buồn ngủ... thì ATC vẫn phải vùng dậy và thật vui vì đã được lang thang cùng các bạn sau lúc nửa đêm trên biển.... Sẽ mãi mãi, không thể quên....
    Các bạn thành viên 7x thân mến, có thể có nhiều bạn sẽ ngạc nhiên về chuyến đi Hải Thịnh này của một số thành viên 7x.... Do điều kiện công việc, tuần tới ATC không thể tham gia được chuyến đi nghỉ Hè Hải Thịnh cùng 7x Hà nội... và cùng với ATC là một số thành viên khác, nên một đoàn tiền trạm cho chuyến đi đã được thực hiện mà không thông báo rộng rãi.... Xin được cáo lỗi với mọi người.Hải Thịnh tuy hơi xa, nhưng chắc chắn sẽ không phụ lòng đoàn quân 7x khi chúng ta tới đó... Chúc chuyến đi tuần tới của chúng ta sẽ thành công... và 7x sẽ càng thêm gắn bó với mỗi chúng ta.
    ATC
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Bài bị xoá vì không phù hợp với nội dung chủ đề
  9. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Bài này bị xoá vì không phù hợp với nội dung topic
  10. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Hờ....hờ.. có "thằng củ chuối" (trích dẫn nguyên bản nhá ) Cá chép đã để lộ thông tin mật này cho tớ biết rùi , tuy tớ chẳng có "bằng chứng ngoại phạm" nào cả kekekek , nhưng tớ cũng "hoàn toàn vô tội" vì cho đến giờ tớ mới mở miệng ra ở đây kekekek
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible

Chia sẻ trang này