1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi tiền trạm Hải Thịnh. Lời cảm ơn từ ATC tới mọi người. (p.4)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ATC, 23/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Bài này bị xoá vì không phù hợp với chủ đề
  2. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Bài này bị xoá vì không phù hợp với nội dung chủ đề
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    hic hic, lão TD này tồi wá, hic hic, đi mà chả ới mình một câu, cứ thế lù lù đi, hic, lại còn biểu là đi HP. hic.
    TĐH muốn mời lão và lão Trường vào ban tổ chức đi HT lần này. Hai lão đi tiền trạm có nhìu kinh nghiệm rùi. Help meeeeee
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tui vô tội, nằm ốm ở nhà 2 hôm. Thằng củ chuối Voi Coi luôn bố láo!
    <img src='http://www.ttvnonline.com/uploaded/CaChep/carp2.jpg' border='0'/>
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  5. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù chỉ được anh ATC rủ đi vào phút chót và quyết định tham gia trong 1 giây nhưng những gì mà tôi nhận được từ chuyến đi này quá lớn. Một thời gian nghỉ ngơi thư giãn tuyệt vời sau những ngày làm việc căng thẳng. Bãi biển, những người bạn, những suy nghĩ và tâm sự, cách nhìn cuộc sống ... tất cả những điều đó làm chuyến đi trở nên thực sự thú vị. Cám ơn anh ATC, Leyen, Xuongrong, Paolo_vn, De, Truongdu, Tulipblack vì đã đem lại cho cuộc sống của tôi một sức sống mới. Nếu có lần nữa, xin đừng quên rủ tôi theo nhé !!!
    Sutumom
  6. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Eeeee.Thế mọi người đi hết rồi hả? Thế hôm đó không còn ai đi nữa à? Vậy thì em oẻ nhà ngủ cho khoẻ hả? He he he.......Cũng được đỡ tốn 150K

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Bài viết mang tính đả kích cá nhân
  8. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Trong tiêu đề của topic này cũng nói rất rõ ràng là "Lời cảm ơn từ ATC tới mọi người", vậy mà mọi người đáp lại lời cảm ơn đó theo cách có vẻ như không lịch sự lắm. Tôi thấy không hài lòng khi phải đọc những bài của Truongdu và Lion King vì nó làm mất đi cái thanh thản tôi tìm được qua chuyến đi. Có thể là hai người chưa hiểu rõ ý nhau nên đã "choảng" nhau. Qua chuyến đi này, tôi học được một điều là " không nên áp đặt lối suy nghĩ của cá nhân mình cho người khác", thế mà tôi lại nhìn thấy ở trong này điều đó. Mong là hai bác sẽ thông cảm với nhau hơn mà tha cho mọi người khỏi phải nghe chuyện cá nhân của hai bác ở trong này.
    Sutumom
  9. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Thế này ai ko đi đc cũng đỡ tiếc bà con nhỉ?? Bibi lun
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Đã có rất nhiều người hỏi em là, thế 7XHn đi chơi rồi à, em cũng chả bít trả lời thế nào. Vì rõ ràng là mấy bác đi toàn người của 7XHN.(hay là của TFG thì xin vô TFG post)
    Em chỉ xin có ý kiến là: sau các bác có đi, nếu đã muốn cho mọi người biết thì biết ngay từ đầu... bảo là chia hai nhóm, một nhóm đi trước, một nhóm đi sau.Sự bận rộn của mỗi người ai cũng biết cả mà. Còn nếu các bác đã bí mật thì cũng xin bí mật tới phút chót, vài người gửi pri mess cho bác ATC thì bác cũng chỉ chả lời vài người í thui....
    Em cũng chả được biết là đoàn của bác ATC đi trước, mặc dù chị Leyen đã gọi điện hỏi về KS, nhưng những gì mọi người không nói thì em cũng chẳng tò mò.

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...

Chia sẻ trang này