1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi tiền trạm Hải Thịnh. Lời cảm ơn từ ATC tới mọi người. (p.4)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ATC, 23/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MMDS

    MMDS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến!
    Theo cá nhân tôi, một người rất tôn trọng tình cảm của những 7Xers,(qua rất nhiều bài các bạn đã viết cho nhau) những thành viên trong box này đa phần đều là những người từng trải. Liệu đã bao giờ mọi người nghĩ rằng những thành viên của các box khác nghĩ gì khi ghé qua đây chưa? Có thể một số người cho rằng Ảo thì cần gì suy nghĩ khi post bài. Nhưng lẽ nào, những tình cảm mà các bạn đã dành cho nhau trong suốt thời gian qua cũng chưa đủ là Thật?
    Mỗi người nên biết điểm dừng, nhường nhịn nhau một chút, có thể tất cả chúng ta sẽ có một gia đình thực sự trên mạng.
    Rất nhiều người đã lên mạng để chia sẻ những buồn phiền, cảm xúc... của mình thì lẽ nào khi "vui" các bạn lại quên nó? (Nó ở đây có thể hiểu là tất cả những đóng góp của thành viên trên mạng)
    Hiện nay, tính trung bình thì trong một topic nếu có khoảng 10 bài trả lời thì bài thứ 11 đi lạc đề. Tôi đoan chắc rằng bất kỳ ai trong chúng ta cũng muốn được tôn trọng.
    Mỗi lần các bạn post bài, các bạn hãy nhớ mạng mà các bạn đang sử dụng có một cái tên hết sức ý nghĩa. Tất nhiên ai chả có lúc sai sót, nhưng ai cũng muốn có những góp ý chân thành từ phía bạn bè, phải không các bạn?
    (Chắc nhiều người nghĩ rằng bài này của tôi đi lạc đề, các bạn nghĩ không sai đâu.)

  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Híc, chiến tranh giữa các "vì xao".
    Kêu gọi Hoà bình cái nhờ. Đề nghị hai đồng chí Lion King và Truongdu "đàm phán" ở một nơi khác, được không nhỉ? Chấm dứt "nói chuyện riêng" ở đây. Các đồng chí rủ nhau ra quán kem chẳng hạn. Vừa ngọt vừa béo lại vừa mát. Nói chuyện cởi mở hơn mừ.
    Từ một lời cảm ơn chân thành lại biến thành thế này sao?
    Bắt tay nhau cái nào, hai đồng chí ơi.
    Lion King à, từ hôm TFG không thấy hỏi thăm bạn bè gì cả. Đừng gây "chiến sự" nữa nha. Vì hoà bình. Cười lên nào. XR hiểu bạn mừ.
    Để tui
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Thật ngạc nhiên vì mọi người lại có những cảm giác khác nhau....
    Tu_dinh_huong ơi có gì mà khó trả lời đâu, ATC đã nói đây là một chuyến đi tiền trạm... Còn chuyến đi chính thức của 7x là vào tuần sau cơ mà...
    Còn về chuyện thông báo, thì chính ATC đã nói, là vẫn sẽ đi vào ngày 6,7/7 rồi mà... em có thể đọc trong topic về tổ chức chuyến đi của 7x HN.
    Về chuyện lộ thông tin... thì đây không phải là một thông tin được giữ bí mật... Có một số thành viên 7x HN biết... ATC đúng là không định gửi lời cảm ơn lên trên này đâu... Định sẽ im lặng, nhưng sự im lặng có thể làm thành viên hiểu nhầm thêm. Nên phải gửi lên box thôi. Nhưng qua đó cũng đã hiểu thêm được mọi người.
    Chúng ta lên mạng để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn... 7x luôn có truyền thống đó. Nhưng hình như, có một cái gì đó không ổn đang dần hình thành , may mà chưa được hiện rõ lắm.... nhưng trong tâm lý đã có cảm giác.... Nếu có tôi thì mới hay, mới vui... Còn nếu không có tôi thì mờii các bác cất kín và chia sẻ riêng với nhau đi ạ. Tâm lý này đã được ATC cảm nhận từ hôm đêm trắng với 7x Hà nội.
    ATC đã có nhiều dịp bỏ lỡ các cơ hội được đi cùng 7x. Lúc đó cảm giác cá nhân buồn lắm.... nhưng song hành với nó, là niềm vui.... vì những người bạn của mình đang vui, đang thoải mái. Chúng ta hãy chia sẻ với nhau những niềm vui.... và thông cảm với nhau khi có những nỗi buồn....
    Hãy cùng nhau chia sẻ và hiểu nhau hơn, Đó sẽ là điều tốt nhất để thắt chặt được tình đoàn kết mà 7x đang và sẽ có.
    Xin hãy nhìn về nhau bằng con mắt tích cực hơn, xin chia sẻ nỗi buồn, niềm vui với những người bạn của mình. Dù mình không được vui như vậy. Hãy để những nụ cười luôn đọng trên môi... và sự đố kỵ không có chỗ trong chúng ta.
    Hic, dòng trên ATC không chỉ trích một ai đâu nhé. Mong mọi người đừng hiểu lầm.. Chỉ đơn giản là một mong muốn mà thôi. Trên mạng , đọc không kỹ... dễ hiểu thành ý nghĩa khác lắm ạ.
    Cuối cùng,xin cảm ơn các bạn đã đọc lời cảm ơn của ATC. Cũng như đã góp ý... Chuyến đi ATC đã tham dự, chỉ là điểm khởi đầu và để có kinh nghiệm cho chuyến đi thực sự của 7x vào tuần tới mà thôi.
    Chúc cho sự đoàn kết của 7x luôn phát triển, và các bạn sẽ có được những giờ phút thú vị trong kỳ nghỉ tới.
    Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả!
    ATC
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Trong topic này đã xuất hiện ít nhất một Admin, một MOD, nếu các vị thấy bài viết không phù hợp với nội dung topic, xoá béng nó đi.
    Nhưng dù thế nào, tôi cũng chẳng tin cái gọi là tình đoàn kết trong 7X HN. Với tôi, tiêu chí hàng đầu vẫn là thoải mái thì quan hệ, không thì nghỉ.


    Đố bạn click trúng chữ sau:

    truongdu

  5. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này bị xoá vì mang tính chỉ trích cá nhân
    Hi' hi',
    Thỉnh thoảng cũng choảng nhau phát cho có sự kiện chớ?
    Người ta chỉ nhớ những lúc vui, những lúc buồn thui sao? Hờ hờ, tui góp 1 ý là người ta cũng nhớ cả lúc đập nhau te tua hơn thế kia nữa cơ. Ha ha ha,
    Okie, sự bình yên của box này, tui xin rút khỏi cuộc chiến.
    Mà sorry xuongrong nhá, có lời hứa rùi mà bận quá không thực hiện được. Để lúc nào rảnh thực hiện sau nha.
    Dr. Lion King
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    [blue]Hôm nay vào đây, nói nốt lời chia tay với các người bạn (tối qua buồn ngủ chưa nói hết). Tiện thể ghé đây, thì choáng, suýt nữa thì đã vào bệnh viện.
    Đoạn này bị xoá vì mang tính chỉ trích cá nhân

    Đố bạn click trúng chữ sau:

    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 09:41
  7. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, mạng ở cơ quan có trục trặc đâm ra không vào theo dõi thông tin được.
    Cuối giờ về đã gặp các bạn 7x và được biết có chuyện không hay xảy ra xung quanh vụ đi tiền trạm của một số thành viên
    Tối qua đi chơi đến 2 giờ sáng mới về, mệt quá, sáng nay rỗi việc nên vào mạng liên thiên một lúc cho vui, xong rồi kiếm chỗ đi ngủ.
    1. Nếu nói là đi tiền trạm thì chỉ có một mình Trương Du thôi, bởi vì Truong Du vẫn tiếp tục chuyến du hành cùng anh em vào ngày 13, 14 ??" 7 như thế mới gọi là tiền trạm chứ.
    2. Còn như các bác còn lại đi chơi về để sướng cái bản thân rồi về đi ngủ thì tiền trạm cái nỗi gì,
    3. Thưởng cho Truong Du 1 điếu ba số vì lòng nhiệt tình của anh ta.
    4. Bác Lion King thì đúng là sư tử già, lẽ ra bác có thể tình táo hơn, xin bác hiểu cho rằng 7x không phải là bác, bác không phải là 7x, 7x không phải là 7x, bác không phải là bác. Thế thì có lí do gì để ảnh hưởng đến việc bác đi hay là không đi. Hi vọng em và bác sẽ được gặp nhau ở Hải Thịnh vào dịp 13,14 ??"7 nhé.
    5. Bác ATC nè, bác là con người rất lý tưởng mà em thực sự khâm phục đấy, nhưng mà có lẽ cái cách làm việc của bác cũng có chỗ chưa hợp lý.
    6. Hôm đó, em được biết rằng lý do của chuyến đi do bác tổ chức nó rất là cao cả, nghĩa hiệp ??? này nọ, nhưng mà nếu em nhớ không nhầm thì không có chỗ nào nói rằng đó là chuyến đi tiền trạm.
    7. Hôm đó em chỉ hiểu rằng bác sử dụng công việc riêng của bác để giải quyết công việc chung và mục đích cuối cùng là xây dựng ttvn ngày càng tốt đẹp hơn.
    8. Ý tưởng thì rất to lớn, vĩ đại nhưng cái cách mà bác làm nó chưa khéo.
    9. Hình như hôm đó em và Big cũng đã xác định với bác rằng bọn em nhớn lắm rồi chứ có phải trẻ con đâu mà không ý thức được cái việc mình sẽ làm.
    10. Thôi em tìm chỗ đi ngủ đây, dù sao thì chuyến đi tới em cũng sẽ có những thời gian tuyệt vời nhất cùng với mảnh trời riêng của em.
    [x30=22][red]
  8. Trucquantu

    Trucquantu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bác TD này đi đến đâu thì ở đó có cãi nhau hay sao ấy nhỉ?! Đổi nick đi bác TD ơi !!!

Chia sẻ trang này