1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi từ thiện vào dịp tết Âm Lịch 2007! Đã có hình ảnh (trang 8)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Cara77, 14/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới tỉnh táo ngồi nhớ lại chuyện xưa.
    Chuyện kể rằng xưa xửa xừa xưa ... xưa lúc ...29 tháng chạp năm con cún, có một tốp người hí hóay khiêng khiêng vác vác 10kg dưa hấu, 7 cái bánh chưng, 3 kg chả lụa, 2kg dưa chua, một thùng bánh ngọt rón ra rón rén tìm đường đến trại dưỡng lão. Dẫn đầu là 1 vị đại ca thân cao mét tám, ngang mét ba cưỡi một con ngựa sắt đỏ au đỉnh đỉnh đại danh dungsamtien, tiếp theo là một vị tiểu thư áo đỏ, khóat áo ngòai xanh lục biệt hiệu muamauxanh, nối gót là 2 chị em có níc nêm tòan chó với mèo (mèoCara và MikvaKi88) tà tà bám đuổi. Cả bọn xuất phát lúc 3h15 và đến nơi tầm 4h kém tí.
    Sau màn hỏi thăm bác phó giám đốc trung tâm thì cả bọn kéo vào nhà bếp, vừa trò chuyện với các cô nuôi dưỡng vừa cắt dưa, cắt bánh, sắp xếp giò chả dưa chua ra thau cho tiện việc phân phối thức ăn một cách khẩn trương. Xong xuôi mọi sắp đặt thì bác phó giám đốc bấm chuông, các cụ trong phòng nghe tiếng chuông báo hiệu giờ ăn là tự động mang chén, mang tô, mang dĩa ra để ở cái bàn đầu mỗi phòng, bọn mình chỉ việc mỗi đứa bưng 1 món đi dài dài gắp vào chén tô cho các cụ. Mọi việc diễn ra khá là nhanh, chỉ khỏang 20p là tất cả thức ăn đã phân chia xong, tuy không đều lắm vì sức ăn mỗi cụ khác nhau, lại có cụ không ăn cái này, muốn thêm cái kia ... nhưng chẳng hề gì, còn đủ thức ăn mà. Sau khi phát gần xong thì nhóm 2 gồm ngoisaotimban, Sun_forever, love_never_die cũng vừa mang quà đến. Sun tặng thêm thùng Pepsi cho các cụ liên hoan vào năm mới (gửi trong nhà bếp để các cô cấp dưỡng phân chia cho tiện) , còn 65 phần quà thì lần lượt cả bọn kéo đến từng phòng, trao tận tay từng cụ già, và cả 1 phần cho 1 em bé học lớp 3 nữa .
    Cả bọn kéo về lúc hơn 5g chiều 1 tí .
    Sau đó 9h30 tối là tiết mục lì xì cho trẻ em đường phố. Có 4 người tham gia chương trình này, gồm lão Đại, bé Hùynh love_never_die, Cara và MikvaKi. Gửi xe tại bến Ninh Kiều xong cả bọn đi tà tà dọc theo bến NK, vòng vèo từ đầu bến đến qua chợ, gửi quà may mắn (mỗi phần là 1 phong bao trị giá 10K) cho các bé bán vé số, bán nước sâm, bán cá viên chiên, bán bắp,bán bong bóng, bán nhang trước cổng chùa ... và cả cụ già thật già bán vé số ngồi truớc chùa Ông, có cả một chị đang bồng con ngồi buồn thiu mà bé Hùynh sà vào hỏi thì chị ấy bảo rằng "Hết tiền về quê, đi nhờ xe không ai cho quá giang nên ngồi đây xin tiền để về Phú Quốc " (cả bọn vừa thấy tội vừa thấy kỳ kỳ, nhưng cũng gửi chị ấy 2 bao lì xì ).
    Đêm 29 tết chắc các em đánh giày nghỉ cả rồi, tìm mỏi mắt chỉ được khỏang 15 trường hợp lì xì thôi, cả bọn quyết định lấy xe đi lên công viên văn hóa Miền Tây lẫn công viên nước Bãi Cát thì giải ngân được khỏang chục bao nữa. Tổng kết chương trình : tiêu thụ được 24/45 bao lì xì, còn 21 bao (trị giá 210K) đang nằm khóc ở nhà vì không đến được tay người cần . Quá mệt mỏi nên Cara đành để tạm ở nhà chứ không còn sức để đi tiếp nữa, chừng nào mọi người cần thì bảo em tớ đưa nhé.
    Báo cáo tài chính :
    - Trước khi về An Giang ăn tết bé ốc tiêu có gửi cho Cara 100K để hùn vào kinh phí tổ chức. Cara đã chia đôi số tiền này, một nửa mua dưa chua, một nửa để bên quỹ lì xì cho trẻ em lang thang.
    Vậy là quỹ lì xì có 450K, chia làm 45 phong bao. Đã sử dụng 24 phần, còn 21 phần .

Chia sẻ trang này