1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện dịch từ tiếng Pháp (trên 16 tuổi)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi tuan1007, 28/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    chuyện dịch từ tiếng Pháp (trên 16 tuổi)

    Một ông đang gửi đồ để đi vào siêu thị thì có một cô tóc vàng ra hiệu và cười với cụ. ông lại gần và hỏi rất lịch sự: xin lỗi, tôi có quen cô không nhỉ?
    Cô gái mỉm cười nói: " có thể tôi nhầm nhưng tôi nghĩ là ông là bố của một trong những em bé của tôi"
    Ông nhớ lại một lần duy nhất không chung thuỷ của mình và hỏi:
    - Có phải cái lần mà tôi đã vật ngửa cô ra trên bàn bi-a sau khi cô múa điệu thoát y trước mặt các bạn bè tôi trong khi các bạn gái cô cầm roi vụt vào tôi không???
    - Ồh không, cô gái trả lời: " tôi là cô giáo mới của con trai ông"
  2. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    2 h đêm, mọi người đang chìm vào giấc ngủ sâu. Bỗng nhiên người vợ mơ ngủ hét toáng lên:
    - trời ơi, chồng em...
    Chồng bật dậy khỏi giường, chui ngay vào tủ đóng cửa lại
  3. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    TRƯỚC-SAU
    Trước khi cưới.
    Em xinh tươi : xin chào !
    Chàng đẹp trai : Ah, anh đã đợi giờ phút này từ bao lâu rồi nhỉ !
    Em xt : Anh muốn em đi khỏi đây à?
    Chàng đt : KHÔNG. anh không bao giờ dám nghĩ thế.
    Em xt : Anh có yêu em không ?
    Chàng đt: Có chứ, Rất nhiều !
    Em xt: Anh có nhầm lẫn không vậy ?
    Chàng đt: KHÔNG ! tại sao em lại hỏi anh như vậy?
    Em xinh tươi : Anh có muốn hôn em không?
    Chàng đt : Mỗi lần anh có dịp
    EM xinh tươi: có bao giờ anh đánh đập em không?
    Chàng đẹp trai: Em điên à? Anh không phải là người như vậy !
    Em xinh tươi: Em có thể tin anh không?
    Chàng đẹp trai: Có
    Elle : Ôi anh yêu!
    ---
    Sau khi cưới: Đọc hội thoại từ dưới lên trên
  4. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Ở ĐÂU???
    2 cô tóc vàng đứng chơi trên 1 chiếc cầu trong lúc trời mưa rất lớn. 1 cô nói:
    - Đây là sông Garon
    - Không phải, đây là sông Marne... Cô kia đáp.
    Cô thứ nhất nói cô kia hãy đợi ở đấy 10 phút để cô nhảy xuống xem là Garone hay Marne. Và cô ta nhảy xuống
    10 phút sau, cô trèo lên, thân thể nát bươm. Cô thứ 2 mới hỏi:
    - Thế nào, là Garone hay Marne?
    - Chẳng phải Garone cũng chẳng phải Marne.... Đó là đường cao tốc số 21
  5. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ASENIC
    Một anh chàng vào hiệu thuốc:
    - Cho tôi 1 lít ASENIC
    - Ôi chúa ơi! anh làm gì với nó?
    - Cho vợ tôi.
    - Ô A Ê....Hic ... Híc .... Nhưng anh có đơn thuốc không zậy?
    - Tôi không có đơn thuốc đâu nhưng tôi có ảnh của vợ tôi nè.
  6. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu
    Tình yêu là gì?
    - Là một căn bệnh truyền nhiễm bắt đầu bằng một cơn sốt dữ dội và kết thúc bằng một cơn cảm lạnh.
  7. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    CÂU HỎI
    Cái gì lúc đầu thì bé, nếu nằm trong lòng bàn tay người phụ nữ sẽ lớn lên rất nhanh, sau đó có những giọt nước nhỏ giọt????
    - LÀ cái ô.
  8. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    BỆNH VIỆN LÀ GÌ?
    là cơ quan duy nhất mà ở đó người bệnh có thể nguyền rủa
  9. black_fox

    black_fox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha cũng hay đó.... thanks you bạn ^^
  10. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0

    MINIJIP NHƯ MỘT BÀI DIỄN VĂN HAY: NÓ CẦN PHẢI NGẮN ĐỂ THU HÚT SỰ CHÚ Ý NHƯNG CŨNG CẦN DÀI MỘT CHÚT ĐỂ CHE DẤU NHỮNG ĐIỀU CHỦ CHỐT.

Chia sẻ trang này