1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện dịch từ tiếng Pháp (trên 16 tuổi)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi tuan1007, 28/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ĐỎ TRẮNG XANH
    CÂU HỎI: CẦN BAO NHIÊU NGƯỜI PHÁP ĐỂ VẶN 1 CÁI BÓNG ĐÈN????????????????
    TRẢ LỜI: CHỈ CẦN 1 NGUỜI, ĐỂ GIỮ CHẶT LẤY CÁI BÓNG ĐÈN... VÌ ANH TA NGHĨ RẰNG CẢ TRÁI ĐẤT QUAY QUANH ANH TA.
  2. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN NÀY CÓ AI HIỂU ĐƯỢC KHÔNG???
    THIÊN ĐƯỜNG.
    Francois, Cegolene và bé Nicolas vừa được đưa lên cổng thiên đường.
    CHúa hỏi vọng ra :
    - Francois, con tin ở điều gì?
    - Con tin là nước Pháp sẽ được cứu rỗi
    - Con qua cổng đi và ngồi bên phải ta...
    Cegolene, con tin ở điều gì?
    - Con tin ở tất cả những điều gì ngài muốn.... nếu ngài bỏ phiếu bầu cho con...
    - tốt, con vào đi và ngồi bên trái ta...
    Thế còn Nicolas bé bỏng, con tin vào điều gì?
    - Con xin lỗi nhưng con tin là ngài sẽ ngồi vào vị trí của con.
  3. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0

    Ông bố đang giận dữ :
    Mày đã xem điểm của mày chưa TÔ TÔ ! Thật là thảm hại. Mày có biết thằng bạn Ernest của mày nó được bao nhiêu điểm không???
    TÔ TÔ:
    - Không, nhưng mà nó khác, bố mẹ nó thông minh...

  4. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    chuyện này bị fote, xin lỗi
    Được tuan1007 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 11/08/2008
  5. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ELVIS PRESLEY

    Một hôm, Elvis gặp một cô gái, anh nói với cô :
    - Em có biết không, em có đôi mắt rất đẹp đấy !
    Em xinh tươi trả lời: ....... Oh Elvis !
    Sau đó, Elvis gặp 1 em khác, chàng nói:
    - Em có biết không, em có cái miệng rất đẹp đó
    Em xinh tuơi 2 thốt lên:
    - Oh Elvis !
    Elvis tiếp tục đi dạo và gặp em ngon mắt thứ 3:
    - Em có biết không, em có bộ ngực rất đồ sộ đấy !!!
    Em ngon mắt trả lời
    - Oh Elvis Presley (presse-les) !
    Chú thích: Presse-les tiếng pháp đọc la "prét sờ les" có nghĩa là hãy múc luôn đi.....
  6. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Một bà khách du lịch người Anh đi dạo ở Marseille.
    Qua 1 quán ăn thấy treo 1 bảng hiệu ghi chữ '''''''' Ici BOUILLABAISSE jour et nuit" (ở đây phục vụ SÚP CÁ cả ngày lẫn đêm)
    Bà vào quán đặt 1 bàn, cởi hết quần áo và nằm lên sau đó gọi bồi bàn: " Gọi cho tôi ông BOUILLA nói rằng tôi có việc gấp "
    Chú thích: Baisse nghĩa là hạ giá
    Được tuan1007 sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 11/08/2008
  7. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    THI SĨ XỨ PROVENCE
    Một anh chàng đến trang trại Bigorre và hỏi ở nhờ. Chủ trang trại hỏi: anh làm nghề gì?
    - mẹ kiếp, tôi là nhà thơ, nhà thơ xứ proven ce, tức là một nhà thơ trữ tình phương nam đó !
    ông chủ trại đồng ý cho tạm trú trong kho thóc, rồi ông gặp con gái và nói:
    - Có 1 thằng rất kỳ dị trong kho thóc, nó nói nó là nhà thơ !
    - Con sẽ xem- cô con gái nói !
    Cô gái vào kho thóc.
    - Như vậy anh là nhà thơ? poète ?
    - Đúng vậy, tôi làm những vần thơ, em tên là gì?
    - Em là Gervaise !
    - Tốt rồi Gervaise, đến đây tôi sẽ hôn em !!!
    Anh ta làm việc cô con gái, đè cô ta xuống đống cỏ khô và làm thịt luôn, bim -bam- boum! Cô con gái vui vẻ đến gặp bố:
    - Anh ta thật tuyệt vời bố ạ, anh ta làm những vần thơ tuyệt vời !!!
    Bà mẹ nói :
    - Oh, tốt, mẹ cũng sẽ đến xem sao !
    - Nào anh làm thơ như thế nào? bà hỏi
    - Mẹ kiếp, đúng vậy, tôi là một nhà thơ phiêu lãng, nhà thơ trữ tình phương nam, tên bà là gì?
    - Là Pauline !
    - Ah Pauline, lại đây tôi sẽ chén bà !!!
    Nhà thơ nhảy bổ vào bà và đè xuống bim - bam - boum! trên cỏ khô. Bà mẹ quay về trang trại.
    - trên cả tuyệt vời, anh ta đã làm cho tôi một bài thơ vĩ đại, "BOUDIOU tươi đẹp" !!!
    Ông chồng thấy thế nói: :
    - Thật thế sao, tôi cũng sẽ phải đến xem mới được !!
    Bà mẹ và cô con gái nhảy bổ ra chắn đường và ném về phía ông một nụ cười:
    - HERCULE ! KHÔNG ! ĐỪNG ĐẾN ĐÓ !!!
    Chú thích: Boudiou là nơi Hercule gặp nạn
  8. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    - MDR
    Ở châu Phi, một đàn kiến thấy con voi xéo vào đồng loại của mình liền quyết định tấn công. Hàng triệu con kiến nhảy vào cuộc chiến và bắt đầu cắn. Voi thấy buồn liền giật nảy lên và tất cả kiến rơi xuống đất, trừ 1 con bám được vào cổ voi. Thấy vậy, tất cả bầy kiến vây quanh con voi và kêu lên với con kiến còn lại.:
    - Cố lên Jojo ! Bóp cổ nó đi !
    MDR!!!
  9. DamSan9X

    DamSan9X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
  10. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Cô gái tóc vàng đi đẻ
    Một cô gái tóc vàng hoe đã đẻ được 2 em bé rất xinh đẹp, đó là 2 đứa trẻ sinh đôi, lúc đó, cô gái bắt đầu khóc hồi lâu mà không dừng lại được
    Cô y tá bèn hỏi:
    - Bà hãy nhìn xem, tại sao bà lại khóc? bà đã có 2 em bé xinh đẹp như tranh vẽ mà, chúng rất khỏe mạnh đấy chứ!
    - Tôi biết, cô tóc vàng trả lời, nhưng tôi không biết ai là bố của đứa trẻ thứ 2 !

Chia sẻ trang này