1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện dịch từ tiếng Pháp (trên 16 tuổi)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi tuan1007, 28/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    CÁCH GỌI TÊN BỆNH
    TRONG MỘT HỘI THẢO KHOA HỌC:
    ÔNG TIẾN SỸ:
    - AUJESKY LÀ MỘT BỆNH RẤT NGUY HIỂM VÌ NÓ DO 1 VIRUS GÂY NÊN, BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH QUAN TRỌNG HƠN CHỮA BỆNH...
    - THƯA TIẾN SỸ....
    - WHAT?
    - TẠI SAO LẠI GỌI LÀ BỆNH AUJESKY?
    - ĐÓ LÀ TÊN CỦA NGƯỜI ĐẦU TIÊN PHÁT HIỆN RA BỆNH.
    -----> VẬY '''' TIÊU CHẢY '''' LÀ TÊN AI THƯA TIẾN SỸ ?????
  2. vianh868

    vianh868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    bác này nhiều truyện hay ghê
  3. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm cảm giác

    hai cô gái trẻ muốn đi tìm cảm giác mới lạ, họ quyết định làm đi tìm 2 chàng trai.
    Trong một sàn nhảy, hai nàng đánh giậm 2 chàng trai đang nhảy giữa sàn. Mọi việc diễn ra tốt đẹp sau đó trong một hộp đêm. và các bạn trẻ quyết định qua đêm trong một hôtel.
    2 đôi thuê 2 phòng và nhiều khả năng đây sẽ là một đêm tuyệt vời.
    Trong phòng thứ nhất, mọi thứ diễn ra tuyệt vời. 2 người trải qua 1 giờ lao động tương đối vất vả và mất nhiều năng lượng nên quyết định ngủ một giấc. Bỗng nhiên, họ nghe thấy ở phòng bên cạnh có những tiếng động phát ra từ 1 anh chàng....cứ 30 s lại cất lên...
    - Yeeeehhhhaaaa ! Yeeeehhhhaaaa !
    - Họ đang vào phom đây....!!! 2 người bên này nghĩ.
    - Yeeeehhhhaaaa !
    - Bạn em thật tốt số, cô ấy có được một đêm hoành tá tràng. Cô gái ở phòng 1 nói...
    Hôm sau, 2 cô gặp nhau ở phòng tiếp tân.
    - Ah tớ đã trải qua một đêm thật tuyệt vời, còn cậu chắc là còn đỉnh hơn vì hôm qua tớ nghe thấy anh chàng rên wwá trời?
    - No, việc khác đấy, cả đêm thằng đó nó làm mỗi một việc là cố leo lên giường!!
  4. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Galăng và dâm bụt
    Một anh chàng đụng phải một chị chàng trong reception của khách sạn...
    - Xin lỗi bà, Chắc trái tim bà cũng êm ái như bộ ngực của bà..., và chắc bà đã tha lỗi cho tôi....!!!
    Chị chàng:
    - Nếu đuôi của ông cũng dài như khuỷu tay của ông thì tôi ở phòng 221.....
  5. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    2 thằng cu người Nigeria đi thăm một zoo ở thủ đô Luân đôn nước Anh...
    Amuchibe:
    - Sao con hà mã suốt ngày lội dưới nước...
    Amuchika:
    - Mày đã bao giờ thử mang cái gì nặng 15 kg suốt ngày chưa??
  6. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện những viên bi mát....

    3 em xinh tươi ngồi ba vác, một em nói :
    - "tớ thấy rất bí ẩn, khi mà tớ sục anh Kawazaki, thấy 2 hòn bi rất mát "...
    Cô thứ 2:
    - "MÌnh cũng thấy vậy khi sục Yamaha nhà mình, những viên bi rất mát....còn cậu thì sao Jauni, thằng Sumimoto nhà cậu có vậy không???"
    Jauni trả lời :
    "Tớ chưa làm như vậy cho Sumimoto lần nào, để tối nay tớ làm, mai trả lời các cậu, ok"
    ................. Jauni đã làm việc đó với Sumimoto...............
    Hôm sau, Jauni đến điểm hẹn với 2 con mắt thâm tím, mũi bằng trái cà chua còn mồm thì lệch hẳn sang một bên, tay thì nhặt lá, chân đá ông bơ....
    Một trong 2 người kia hỏi:
    - "Sao ra nông nỗi này hả cưng?"
    - "Mẹ kiếp, hôm qua, sau khi sục xong thằng Sumimoto, nó liền nhảy lên song phi tao, tao chỉ nói với nó mỗi một câu là : " 2 hòn bi của anh không mát bằng của thằng Yamaha với thằng Kawazaky"
  7. fkguide

    fkguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Con nói y hệt như vậy:
    Hôm nay To To bị điểm kém, về đến nhà là bố cậu hỏi ngay:
    - To To, nói cho bố tại sao lại như vậy? Bài khó quá à?
    - Không.
    - Thế bài như thế nào?
    - Cô giáo hỏi con: To To, 2 + 3 bằng mấy?
    - Thế mày trả lời sao?
    - Bằng 5.
    - Tốt, thế vấn đề là ở đâu?
    - Cô giáo lại hỏi tiếp, thế 3 + 2 bằng mấy?
    - Ông bố không chịu nối rít lên: thế thì có khác gì nhau hả đồ ngu?
    - Con cũng trả lời hệt như thế ạ.
  8. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Ba ông cháu nhà Bờm in France
    Đấy là đêm Noel, bàn ăn đã được dọn lên. Ông nội Bờm mới sực nhớ ra là còn thiếu 2 món không thể thiếu đó là Mắm Tôm và Cà Pháo bèn sai Bờm đi mua.
    - Nửa giờ sau Bờm về với 2 cái bát không, ông hỏi sao
    - Ông ơi bát nào mua Mắm, bát nào mua cà?
    Ông: Con heo này, bát bên trái mua mắm, bên phải mua cà nhớ chưa????!!!!
    - Lại nửa giờ nữa trôi qua, Bờm về, vẫn không thấy cà đâu, ông hỏi sao
    - Ông ơi, Đồng Euro nào mua cà, đồng Euro nào mua Mắm tôm???
    - Sư *******, giống hệt thằg ******, chả giống ông tí nào,,,,,, Đồng 2 EU mua cà, 3 EU mua Mắm chứ còn gì nữa hả...???
    Lại 30 minute nữa, nó về không có gì cả....chỉ còn mảnh bát vỡ....
    Binh....Bong..... Ông Bờm lấy ngay batoong ở tay đập cho Bờm 1 trận....
    Bố Bờm nghe thấy vậy chạy lên, thấy thằng con độc đang bị đập xót ruột quá gào lên: Ông mà đánh con tôi thì tôi đánh con ông... Nói rồi tát lấy tát để lên mặt mình... thủi thui cái mồm....
    Ông Bờm thấy vậy cũng xót quá, nó lại dám đánh con mình cũng thét lên: Mày đánh con tao thì tao treo cổ ****** lên.... Nói rồi rút dây lưng chạy vô buồng tắm.... 2 bố con Bờm can mãi mới thôi....
    Cuối cùng, Time thì mất, Bát thì vỡ mà 3 ông cháu nhà Bờm đều bị đánh...
  9. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Cái gì có trước????
    Chữ và thầy giáo dậy lái xe, cái nào có trước, cái nào có sau
    Học sinh A: Chữ có trước , vì Thầy cũng dùng chữ để dạy học
    Học sinh B: Thầy có trước, vì Thầy nghĩ và viết ra Chữ
    Học sinh C: Không thể khẳng định vì có cái này thì không xuất hiện cái kia
  10. manchin

    manchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hay!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này