1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đó .....dễ dàng vậy sao

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Duonganh, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó .....dễ dàng vậy sao

    Có lẽ tôi cũng là một người con gái mang quan điểm phong kiến. Tôi không đồng ý chuyện đó trước hôn nhân mặc dù ...
    Cũng trước khi yêu anh ta cũng luôn nói nếu sau này có chuyện gì xẩy ra cũng chỉ là do công việc mà thôi còn vợ con vẫn là trên hết.
    Nghe người yêu kể về những mối quan hệ với các cô gái, mối quan hệ xã hội và những cuộc nhậu nhẹt trong những hôm đi công trình về những chuyện mà không nên biết sẽ hay hơn.
    (những chuyện đó là quá khứ) nhưng tại sao tôi vẫn không thể chấp nhận được.
    Hình như chuyện đó cũng không có gì lạ trong thời buổi bây giờ nhưng tôi không có cảm giác ghen 1 chút nào cả mà ngược lại hơi thất vọng về người yêu mình và cảm giác sock thì đúng hơn
    Hình như tôi cũng không yêu anh ta thì phải.
    Cũng chẳng biết phải làm thế nào????
    Tôi như người chèo thuyền mất lái không biết phải lựa chọn con đường nào.
    Tôi vẫn muốn đi tìm một người đàn ông đầy nghị lực, sự quyết đoán và không dễ dàng gục ngã trước mọi cám dỗ.
    Còn bạn trong hoàn cảnh của tôi bạn sẽ quyết định ????
    Còn nếu bạn là đàn ông suy nghĩ của bạn thế nào sau khi chuyện đó xẩy ra?????
  2. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Người yêu đi công tác , anh bảo phải tiếp mấy bố ở huyện xa trung ương nên khiếp lắm . Cái chuyện ấy mấy lão hỏi thẳng chứ chả úp mở gì . Lúc đi tôi gọi điện bảo "nhớ mang theo đồ bảo vệ nhé anh " . Anh hùng hồn bảo anh chỉ dẫn mấy lão ấy đến thôi rồi anh đánh bài chuồn . Nghĩ bụng " tôi cũng mong ông không dùng đến".
    Hhihiiii... Cái thói đời mà mỡ để miệng mèo có mấy ai đủ tự trọng và bản lĩnh để kiềm chế bản năng đâu. Thế thường thường thế nhưng thâm tâm cầu mong người đàn ông của mình đủ bản lãnh và tự trọng để tránh xa được cám dỗ .
    Sau này chẳng còn là gì của nhau nữa anh thú thật với tôi là tưởng có đủ bản lãnh , tưởng có thể vượt qua nhưng lâm trận mới biết .... cũng chỉ là 1 thằng đàn ông tầm thường .
    Các bạn ạ lúc yêu tôi anh chàng hùng hồn lắm , nói rằng đàn bà anh ta nhìn ngắm các cô ấy hơi bị kĩ , không thiếu các cơ hội nhưng ... không ...

    Thế đấy !
  3. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Có thể là hơi nói thẳng nhưng vấn đề đó như thế này.
    Người đàn ông đi công tác, trừ phi ko được mời còn nếu được mời thì chỉ có 2 khả năng
    - từ chối : rất ít nhưng ko phải ko có. tuy nhiên chỉ từ chối nếu anh ta đã có vợ hoặc lấy lí do là mệt; còn nếu độc thân ư tất nhiên phải tham gia hoà nhập với cả nhóm bời vì đó là 1 phần trong các quan hệ làm ăn. Đối với đàn ông, việc thể hiện điều đó cũng là 1phần quan trọng trong các mối quan hệ vì chẳng nhẽ chàng trai độc thân lại từ chối chuyện đó thế hoá ra anh ta tự bảo anh ta bị PD à . Có thể nhiều bạn gái cảm thấy câu chuyện đó tương đối sock nhưng mà các bạn cần hiểu rằng đối với 1 anh chàng chưa vợ, điều đó dường như là 1 cuộc "tập dượt" và "thử nghiệm" cho tương lai cũng như thoả mãn phần "con" trong bản thân.
    Tuy nhiên tôi chưa từng thấy trường hợp nào từ chối nếu đưọc mời
    Đôi lời nói thẳng nói thật
  4. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thời hiện đại là vậy cũng chẳng trách ai được có cầu ắt hẳn sẽ có cung.
    Mà đàn ông bản năng là như vậy
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Có thể tớ nhìn đời còn trong sáng lắm. Nhưng tớ tin có rất nhiều người từ chối. Ai cũng có ham muốn, cả nam và nữ nhưng không phải ai cũng muốn đánh mất mình chỉ vì lý do "tập dượt" và "thử nghiệm". Có rất nhiều bạn nam vẫn đề cao chữ chung thuỷ và dành trọn vẹn cho người mình yêu.
  6. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ra trường, đi làm và cũng đi công tác tỉnh xa. Nhưng mình chưa bao giờ để bị cuốn vào những thứ như vậy. Mình cũng tin có nhiều người từ chối.
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ. Nhu cầu ******** đúng là như cơm ăn nước uống, nhưng có cần phải như vậy không, khi mà vợ con đang trông chờ ở nhà và quan hệ ******** này kia chỉ vì sợ chúng bạn chê cười là ko có bản lĩnh đàn ông hay pêdê này kia. Bản lĩnh đàn ông nó không phải thể hiện ở những chổ đó. Đàn ông là phải xông pha, quyết định chứ đâu chỉ mỗi chuyện lên giường với điếm chỉ vì sĩ hiện hảo ?
    À mà xa nhà thì xa nhà chứ vẫn có cách "thoả mãn" mà ko cần lên giường cùng ai mà
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    "Cách "thoả mãn" mà ko cần fải lên giường cùng ai" của bạn là gì ấy nhỉ? Cố thể "bật mí" để truyền thụ cho bà con được k? Tôi cũng muốn biết "bí quyết" đó để chỉ cho người iu khi anh ấy xa tôi í mà.
  9. anh3921

    anh3921 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  10. anh3921

    anh3921 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xin chao ban Duong Anh!
    Toi la mot thanh vien "moi toe" va day la dien dan dau tien toi tham gia va niem tam su cua ban cung la moi quan tam dau tien cua toi.
    Voi cuong vi cung la mot nguoi dan ong nhu ban trai cua ban.Toi cung ko biet phai dong vien ban hay la benh vuc cho ban trai cua ban nua. Toi chi biet khuyen ban mot dieu, trong tinh yeu dieu quan trong nhat la biet thong cam va tha thu cho nhau. "Nhan vo thap toan", cac cu ngày xua da tung noi the, trong moi con nguoi chung ta deu co nhung mat manh va nhung mat han che.
    Hien tai toi dang cong tac trong nganh Buu dien, cong viec cua toi khien toi luon phai di cong tac xa va trong moi lan cong tac toi deu phai tham gia nhiet tinh tat ca moi cuoc nhau, chac chan se ko thoat khoi nhung cuoc vui ko lanh manh nhu ban trai cua ban chi.Boi vi, toi nhan ra rang, chi co nhung cuoc vui nhu the thi moi cong viec moi co the giai quyet mot cach nhanh chong duoc.
    Doi voi truong hop ban trai cua chi, toi nghi neu nhu anh ay da tam su voi chi ve tat ca nhung chuyen do thi co the khang dinh rang mot la anh ay rat yeu chi va khong muon giau diem chi chuyen gi. Hai la anh ay khong con yeu chi va muon dung nhung "chieu" do de lam cho chi cam thay chan anh ta.
    Chi hay suy nghi that ky cang truoc moi quyet dinh. Neu chi van con yeu anh ay thi hay bao dung, mo long minh ra de tha thu cho anh ay. Chi can chi lam nhu the thoi thi toi tin anh ay se ko bao gio nghi den mot nguoi con gai khac ngoai chi.
    Toi cung da tung yeu, nhung vi nhung dieu kien khach quan, chung toi da khong den duoc voi nhau. Toi nghi neu nhu anh ay that su yeu chi thi gio nay anh ay dang mong chi tha thu biet duong nao.
    Hay suy nghi truoc moi quyet dinh!
    Chuc chi hanh phuc

Chia sẻ trang này