1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyển dở khóc dở cười!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi trai_hue_tim_vo, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ah trời ơi...trời hại người ác độc rùi!! cơ hội galăng xăng lịch sịch mà ko làm được...đen cho Lan,đen cho Điệp...
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Như thế còn đỡ ! Ngày đó chị thường đi chợ xép ( gần cửa hàng số 1 phía đường Lý thường Kiệt ) ấy, đang xách cái làn đi về bổng nghe tiếng kít kít..rồi rầm một phát, quay lại thì hỡi ôi, 1 cô gái tóc tai rủ rượi đang lăn đùng ra phía bánh truớc của chiếc ô tô tải , kinh lắm vì não và bắp ngô lẫn lộn ( vì cô gái này vừa đạp xe vừa ăn bắp ) .Lúc ấy , mấy bà buôn ngồi dọc cửa hàng số 1 chạy ra kêu mấy ông xe thồ đưa cô gái vào bệnh viện nhưng không hiểu sao chẳng ai chở hết, có lẽ lúc ấy còn nhở quá nên TSLT ngoài việc đứng nhìn rồi lại chẹp chẹp thèm món bắp mà cô gái đang ăn dở .Mà tức cười dể sợ, từ ngày đó đến giờ , hễ bắt gặp vụ tai nạn nào là cơn thèm ăn băp của TSLT lại trổi dậy, thật hết chịu nổi !
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ặc,bà chị ác nhẩy!!
    hồi bữa trước nhà em cũng có xảy ra 1 vụ tai nạn "khủng khiếp"...xe đạp tông người đi bộ.
    Cha đi bộ say rượu,cứ cà phỡn cà phỡn bị 1 chiếc xe đạp nó tông 1 phát...Chả biết là do say sẵn hay là tông mạnh mà cha kia nằm lăn quay ko cử động luôn. Mọi người đến gần xem thì thấy trên đầu cha có máu...thế là nháo nhào lên "Xích lô,chở cha này đi bệnh viện đi" ...
    Chưa kịp nói gì thì tự dưng cha đứng lên "Không răng hết,tui còn khoẻ!"...
    Nói xong cha lại nằm lăn ra giữa đất...
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
  4. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0

    Karaoke Singapore

    Các bạn nghĩ thế nào về Karaoke Singapore,có lẽ là 1 nhà cao tầng,phòng ốc mát mẻ,máy lạnh khắp nơi...
    toàn là ý nghĩ sai lầm...
    Phải nói đi hát Karaoke Singapore chỉ dành cho những người thèm hát cao đó,những người đang bực bội muốn gào thét mà thôi...
    Căn phòng khoảng vài mét vuông,đủ chỗ để 1 dàn karaoke với cái màn hình bự phía trước và 1 cái ghế nhỏ...
    Người vào hát chỉ có thể vào 1 người 1 lúc,tức là người sau vào thì người trước phải ra...cứ như là đi toilet vậy đoá...
    Vào hát,ko hề có kiểu cách thoải mái như ở Việt Nam,người hát có thể nằm ngả ngớn...
    Karaoke Singapore,người hát phải đứng hoặc ngồi ngay ngắn,cầm micro nhìn dí mặt vào cái màn hình cách mặt 1,2m ...chậc,nếu hát dài dài đảm bảo mắt sáng thành mắt cận ngay!!
    so welcome to Singapore Karaoke where you''ll feel like what u do in your toilet!!
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , nghe chú Kiên nhắc đến món này chợt nhớ hôm đi ăn nhà hàng ( được mời nghen ) nhân chuyến đi công tác ở Trung Quốc. Tức cười nhất vì chỉ mình TSLT là con gái trong đoàn nên mấy ông khách " quan tâm " đặc biệt lắm .Bước vào Nhà hàng mấy ông chỉ cho vị trí ngồi, sau đó món đầu tiên ông ta ga lăng là rót trà, ông ta bảo theo phong tục ở đây phải uống trà trước khi ăn. Oái ăm không chịu được,vì vào ăn đã quá giờ cộng với cái bụng cứ cồn cào sôi lên mỗi khi liếc qua bàn ăn, đồ ăn phong phú lắm nên không dám nhìn thẳng vì sợ quê. Cuối cùng cũng đành bấm bụng uống trà ,rồi mới cầm đũa.Nhưng hỡi ôi, các dĩa thức ăn được xếp vào bàn xoay tròn không món nào trùng món nào cả, cộng với cái bàn quá rộng mà tay TSLT lại quá ngắn nên mặc dù đã tia đùi thịt gà vàng rộm trước mắt rồi vẫn bị hụt ! Cũng tại ông ta quá lanh chanh ga lăng nên lúc TSLT giơ đũa gắp cái đùi gà, ông ta lại xoay bàn để múc món Bắp non xào thịt ( một trong những món ngon của TQ ), TSLT tức lắm, đành ăn tạm món bắp, mà công nhận ngon thiệt, bắp non ơi là non được xào với thịt nạc cắt hạt lựu nhỏ xíu , định bụng ăn hết món này sẽ làm bát nữa bởi cái bát cũng nhỏ xíu bằng bát ăn chè .Lúc này cái đùi gà ấy đã xoay đến vị trí đối diện bên kia bàn của TSLT,thầm nghĩ mình sẽ không để vuột nó đâu, ăn hết bắp rồi, chưa kịp múc tiếp bát nữa , ông ta lại xoay gắp món đậu phụ lướt ván, ui da ,tức dể sợ. Lại bấm bụng ăn tiếp đậu lướt ván, đang ăn, thấy ông ta loay hoay món cơm chiên trộn nấm, nên cái đùi gà đã xoay đến cạnh phía tay phải của mình mừng lắm , nghĩ phen này ắt hẳn không thoát được, không ngờ ông ta tỉnh queo giơ tay gắp đùi thịt gà vàng rộm thơm phức vào bát ông, ui chao, tức chết đi được, lúc đó TSLT chỉ nguyền rủa cái bàn xoay đó, đúng là hiện đại bao nhiêu hại điện bấy nhiêu, tức quá bây giờ vẫn còn tức
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Công nhận 1 điều là TSLT và thằng Kien ngồi net free có khác


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     

Chia sẻ trang này