1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đò oan nghiệt

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi applennpc, 05/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đò oan nghiệt

    Hôm nay nhận được PM của quỹ F319. Bên đấy toàn đại gia với cao thủ Chứng khoán.
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_319/1135906/trang-5.ttvn
    Bên ấy hứa sẽ giúp đỡ. Có khi cuối tuần sau vào Quảng Bình rùi. Thấy vui quá.



    Từ khi mở topic, ngày 28. đến bi jo là 6 ngày. mới có 2 người ủng hộ 200k. một người quen hứa giúp, chú ấy giàu chắc giúp đc nhiều nhưng mình chưa nc cụ thể được.
    Sau chuyến đi thực tế hôm trước. Mình thấy, người dân ở đấy ko còn thiếu ăn. Nhà của thì nói chung cũng là nhà xây đàng hoàng, dù chủ yếu là xây thô, cửa ghép bằng gỗ. Nhưng thấy trẻ con ở đấy còn thiếu mặc, học hành ko đến nơi đến nơi đến chốn.
    Mình mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Chỉ cần mọi người ủng hộ, bất cứ thứ j, bạn mình sẽ trực tiếp đến nơi để nhận. Dù bạn ủng hộ nhiều hay ít, 10k,20k, ít sách vở, áo quần cũ. Bọn mình sẽ cố làm tất cả vì trẻ em ở đấy. tất cả những j tụi mình nhận được. mình sẽ update lên bài viết này. nếu bạn ko muốn đưa tên bạn lên thì có thể đưa cho tụi mình một cái nickname nào đấy. Mình sẽ update tất cả để chứng minh là tụi mình ko dùng đến 1 xu trung số những j nhận được. Rất momg nhận được sự ủng hộ của các bạn.
    Đến cuối tháng 2 này mình sẽ quay lại Quảng Hải. Từ nay đến lúc đó, mình mong nhận được thật nhiều sự ủng hộ của các bạn. Chân thành cảm ơn.

    Mình muốn quyên góp tiền ủng hộ thân nhân của 42 người bị nạn trong vụ đắm đò tại Quang Hải - Quảng Trạch - Quảng Bình. Sau đây là một số link về vụ tai nạn thương tâm ấy.
    Hơn 40 người chết và mất tích trong vụ chìm đò
    http://dantri.com.vn/c20/s20-305332/hon-40-nguoi-chet-va-mat-tich-trong-vu-chim-do.htm
    Những vành khăn trắng trời xuân Quảng Hải
    http://dantri.com.vn/c20/s20-305562/nhung-vanh-khan-trang-troi-xuan-quang-hai.htm
    ===============================

    Sau vụ tạn nạn này, có 39 đứa trẻ mồ côi. Mình sẽ hướng sự giúp đỡ tới những đứa trẻ này bằng cách ủng hộ bằng hiện vật hoặc bằng tiền tùy theo từng gia đình. Đến thứ 2 tới khi các cơ quan đoàn thể bắt đầu đi làm, mình sẽ lên hội chữ thập đỏ thành phố xem tình hình, rồi cố gắng ra ngoài kia xem tình hình thế nào.

    Đầu năm, mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Có thể bằng hiện vật hoặc bằng tiền.
    Mong mọi người. Dù ít, dù nhiều, góp gió thành bão, giúp đỡ những đứa trẻ mất mẹ.

    ==============================
    Địa chỉ nhận tiền hoặc hiện vật.

    Tại Quảng Bình
    - Nguyễn Ngọc Phương Chi
    Số Điện thoại: 052.3.837 379
    0987 721 020
    YH: apple_nnpc
    mail: Apple_nnpc@yahoo.com
    Số CMTND: 194 22 1081
    Địa chỉ: Tiểu khu 10 Bắc Lý Đồng Hới Quảng Bình

    Số tài khoản: 711A 0436 8449
    Ngân hàng Công Thương.
    Các bạn có thể ủng hộ tiền hoặc hiện vật. Có thể liên hệ với mình trước khi gửi.

    Tại Hà Nội:

    Bạn của mình:
    Lê Thúy Hằng
    Số điện thoại: 0945523486
    Các bạn có thể liên lạc với 1 trong 3.
    ảnh của bạn ý [​IMG]

    Em gái mình:

    Nguyễn Ngọc Phương Nhung.
    Lớp Sư phạm âm nhạc khóa 4 Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đôi.
    101 Nguyễn Chí Thanh

    Em gái mình hiện tại đang ở Kí Túc Xá. Hiện đang học năm cuối và làm lớp trưởng và sắp đi thực tập nên rất bận. Do vậy nhỡ những bạn có lòng hảo tâm có thể đến trực tiếp tại trường không ạ.

    Số điện thoại: 0916 507 607

    Đây là ảnh 2 chị em mình.



    MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ CỦA MỌI NGƯỜI.
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, ngày 01/02/09, tôi một mình chạy xe máy ra Quảng Hải-Quảng Trạch. Đến bến đò, tôi gửi xe rồi xuống đò. Nhìn đồng hồ, tôi thấy chỉ mất hơn 2 phút là đó sang bến bên kia. Nhìn con đò cũ nát, con đò đã chở hơn 100 người và lật úp giữ dòng sông, đi qua nơi mà hơn 100 con người vũng vẫy, mong manh giữa sự sống và cái chết, tôi không khỏi sợ hãi. Dù sao tôi cũng đã sang được bờ bên kia. Nhưng nhìn trong con thuyền kia, những đôi dép trẻ con, dép người lớn, một vài đồ còn sót lại, có thể là của người đã khuất. Sợ thật sự.


    ============
    Phóng xe từ Đồng Hới, đi qua Đèo Lý Hòa, vì mãi nghĩ, tý thì đâm vào lề đường. Sợ quá.
    Đi mãi đến ngã 3 Ba Đồn, dùng lại hỏi một chú xe ôm đường lên Quảng Hải. Chú ý bảo, cháu lên làm j. Mình chỉ bảo lên thăm mọi người thôi chứ cũng ko họ hàng thân thích j. Chú ý gọi một chú khác tới. Thì ra đó là Chú Thành, có vợ, 2 đứa con gái và cháu ngoại (còn trong bụng mẹ) đã mất khi đi chuyến đò ấy. Cả gia đình chú ý, kể cả họ hàng thân thích có đến 9 người mất trên chuyến đò ấy. Chú ra đón chị gái của vợ từ Sài Gòn ra. nhờ mình chở cô ý lên Quảng Hải.
    Tôi theo cô, chú vào nhà. Thắp hương lên ban thờ cho vợ và con gái chú. Nhìn cô ấy khóc. Đau lòng quá chừng.
    Đi vào thôn, thấy trẻ con mang khăn tang chạy đi chơi. có lẽ còn nhỏ quá, trẻ con ở đây chưa cảm hết nỗi đau to lớn, mất mẹ, mất người thân.
    Nhìn vào nhà, thấy đàn ông đi ra, đi vào thắp hương. cứ ngẩn ngơ.
    Chú kể rằng, sáng hôm ấy nghe tin đắm đò. Chạy ra xem nhưng vẫn mong ko có vợ con chú trên ấy vì họ đi chợ sớm lắm. Nhưng khi chạy khắp nơi hỏi, ra chợ tìm không thấy, chú bắt đầu lo lắng, rồi khi 2 con gái chú được kéo lên. Chú ko biết j nữa.
    Trên chuyến đò ấy, có hơn 100 người. Khi đò cách bờ chừng 30m thì bị thủng. Chắc do quá cũ nát, vá víu nhiều lại chở nặng nên làm đò thủng, nước vào rất nhanh. Lái đò mất bình tỉnh. tắt máy. Có một phụ nữ quá hoảng sợ, úp chiếc nón vào lỗ thủng, cố gắng ngăn nước. Mất thăng bằng. Đò lật úp.
    Bi jo, rất nhiều người muốn trách cứ, chê bai dân trí thấp. Trách lái đò không cương quyết ngăn khách lên, trách người dân vội vàng. Chờ thêm 5,6 phút để đi chuyến sau có quá lâu chăng. Nhưng trách j thì cũng đã muộn. Tai nạn thương tâm quá.
    Chú Thành kể rằng, hôm ấy, xác người được dùng lưới đánh cá, móc câu để kéo lên. Chiều 30, mọi người cố gắng thu xếp tang lễ thật nhanh vì kiêng không để ng
    chết qua 2 năm. Chú bảo, người ta bảo tắc đường, nghẽn viễn thông, nhưng chiều hôm ấy, tắc xe tang. Quan tài được đẩy trên xe bò. Đường ra Nghĩa địa đi qua ruộng, khó đi. Xe này nối tiếp xe kia. 40 cái xe như thế. Những ngôi mộ mới bên cạnh nhau.... Ra tận nơi thắp hương. Nhìn không khỏi đau lòng, không thể cầm nổi nước mắt. Tang thương quá. đau xót quá.

    [​IMG]
    ========================
    Về nhà chú, ngôi nhà cũ nát, chỉ mới xây thô. Chú có 4 người con. 2 người con gái đã mất. còn lại 2 con trai. Đứa lớn sinh năm 88. Đứa nhỏ đang học lớp 2, mắt đang đỏ hue vì khóc, tủi thân, dỗi bố ko mua đồ chơi. Chú bảo từ ngày mất mẹ nó hay khóc như thế. Nhìn mắt chú cũng đỏ hoe vì khóc.

Chia sẻ trang này